12.3 GIÁO HỘI VIỆT
ĐẾN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ DI DÂN
A. TRÌNH BÀY
Do những điều kiện khách quan và chủ
quan, lãnh vực truyền thông còn khá mới mẻ đối với Giáo Hội Việt
Giáo Hội Việt Nam thấy cần phải có
chương trình giáo dục dành cho giới trẻ để có thể sử dụng cách hữu hiệu các
phương tiện truyền thông tân tiến để phát triển thành người hơn; cần khuyến
khích những ai chuyên môn sử dụng những tiến bộ trong truyền thông để loan báo
Tin Mừng và nâng cao nền luân lý; cần phối hợp các nỗ lực trong lãnh vực này
của giáo dân, các dòng tu và giáo phận.
Ngoài lãnh vực truyền thông, Giáo
Hội Việt
Một đàng chính những biến động xã hội
đã tạo nên làn sóng di dân từ nông thôn lên thành thị hoặc đi lao động tại nước
ngoài; đàng khác, tình trạng di dân lại tạo nên nhiều phức tạp về môi trường,
xã hội, văn hoá. Dù thế nào chăng nữa, trong tiến trình hội nhập, anh chị em di
dân luôn chịu nhiều áp lực về tâm lý, tình cảm, kinh tế, xã hội và cả trong đời
sống luân lý đức tin. Họ thật sự cần đến tình thương hiền mẫu của Giáo Hội. Để
làm dịu đi những cơ cực của họ và để giúp họ sớm hội nhập vào xã hội cũng như
cộng đoàn Giáo Hội địa phương, Hội đồng Giám mục Việt Nam nên đi đến sự thống
nhất về một số nguyên tắc và tiêu chuẩn trong phương sách mục vụ, nhất là mục
vụ hôn nhân và dự tòng. Đồng thời các Giáo Hội địa phương tiếp nhận anh chị em
di dân cũng cần đề ra một kế hoạch để hội nhập họ vào trong sinh hoạt đức tin.
Nhờ đó, họ cảm nghiệm thật sự Giáo Hội là mầu nhiệm hiệp thông, là mẹ hiền nâng
đỡ, yêu thương và là vị thầy hướng dẫn khôn ngoan.
Đàng khác, lịch sử làm chứng rằng việc
di dân cũng mang theo nhiều cơ hội cho việc loan báo Tin Mừng. Được chuẩn bị
cách thích đáng, chính anh chị em di dân trở thành những nhà truyền giáo tại
nơi họ đến và làm cho cộng đoàn Giáo Hội đón tiếp có khuôn mặt mới mẻ hơn. Vì
thế, chăm sóc mục vụ cho anh chị em di dân là trách vụ gắn liền với sứ mạng
truyền giáo, và cần được lưu tâm đặc biệt trong bối cảnh ngày nay (Đề Cương 42.43).
B. HỎI-ĐÁP
1- H. Vì sao Giáo Hội tại Việt
T. Giáo Hội tại Việt Nam quan tâm cách
riêng đến truyền thông xã hội vì một đàng các phương tiện truyền thông có thể
góp phần lớn lao cho việc loan báo Tin Mừng, phổ biến những mẫu gương tốt lành,
có tầm mức giáo dục đại chúng cao; nhưng đàng khác, nhiều lạm dụng và khai thác
vô luân đã tác hại sâu xa trên tâm hồn nhiều người, cách riêng là giới trẻ.
2- H. Giáo Hội Việt
T. Giáo Hội Việt
3- H. Làn sóng di dân tại Việt
T. Làn sóng di dân tại Việt Nam làm
thay đổi bộ mặt đất nước, tại cả nơi đi lẫn nơi đến, và tạo nên nhiều phức tạp
về môi trường, xã hội cũng như văn hóa, nhưng cũng mang theo nhiều cơ hội cho
việc loan báo Tin Mừng.
4- H. Anh chị em di dân thường gặp
những khó khăn nào?
T. Anh chị em di dân luôn chịu nhiều áp
lực về tâm lý, tình cảm, kinh tế, xã hội và cả trong đời sống luân lý đức tin.
5- H. Hội đồng Giám mục Việt
T. Hội đồng Giám mục Việt Nam cần
thống nhất về một số nguyên tắc và tiêu chuẩn trong phương sách mục vụ, nhất là
mục vụ hôn nhân và dự tòng, đồng thời có kế hoạch cụ thể giúp anh chị em
di dân hội nhập vào xã hội cũng như vào cộng đoàn Giáo Hội địa phương.
C. GỢI Ý TRAO ĐỔI
1. Giáo xứ của bạn nghĩ gì về ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông tân tiến trên đời sống của các thành viên? Giáo xứ có kinh nghiệm gì về việc sử dụng các phương tiện truyền thông trong công việc loan báo Tin Mừng và truyền bá những mẫu sống tốt lành?
2. Theo bạn, làm thế nào để giúp giới trẻ biết sử dụng các phương tiện truyền thông tân tiến một cách lành mạnh và đem lại nhiều ích lợi cho bản thân?
3. Mục vụ di dân có phải là vấn đề lớn trong giáo xứ của bạn không? Nếu có, thì giáo xứ đã làm gì để nâng đỡ và giúp anh chị em di dân hội nhập vào cộng đoàn cũng như vào xã hội địa phương?