Lời nguyện của tân linh mục
Lạy
Chúa Giêsu, Linh Mục thượng phẩm,
để
con can đảm công bố Lời Chúa,
để con khiêm
tốn đọc lời truyền phép và thứ tha,
xin thanh tẩy
môi miệng con.
Để
con xứng đáng cầm Chúa trong tay và trao Chúa cho mọi người,
để mỗi ngày con
giang tay dâng hiến lễ.
xin thánh hóa
tay con.
Để
con thấy Chúa luôn hiện diện và hoạt động
trong đời mỗi
người và trong mọi dòng lịch sử,
xin soi sáng mắt
con.
Để
con nghe được tiếng Chúa nói từng ngày
nơi Sách Thánh
và nơi nhu cầu của Dân Chúa,
xin mở rộng tai
con.
Để
con đi loan báo Tin Mừng cứu độ
cho người nghèo
và người chưa biết Chúa,
xin làm vững
bước chân con.
Để
con yêu Chúa bằng tình yêu quảng đại
và yêu tha nhân
bằng tình yêu trong ngần,
xin thanh luyện
trái tim con.
Để
con ra khỏi những thành kiến về người khác
và được Thánh
Thần dẫn vào sự thật trọn vẹn,
xin giải phóng
trí tuệ con.
Xin
biến đổi con thành một Giêsu khác,
và sử dụng trọn
cả con người con
như khí cụ hữu
hiệu trong tay Ngài,
để con gieo rắc cho mọi người ở khắp nơi
niềm vui và bình
an, tin yêu và hy vọng.
Nhưng
xin dạy con đừng quên
mình mãi mãi là bình sành dễ vỡ. Amen.