Thánh lễ đại triều mừng Các Thánh tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội


 
Lúc 10h00 sáng ngày 01 tháng 11 năm 2017, tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội - đã chủ sự Thánh lễ trọng mừng Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa. Cùng đồng tế với ngài có quý Cha trong Giáo hạt Chính Tòa. Thánh lễ có sự tham dự của đông đảo quý chủng sinh, tu sỹ và bà con giáo dân.

Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô nhắc nhớ cộng đoàn phụng vụ 3 ý nghĩa của ngày đại lễ:

Thiên Chúa luôn luôn được tôn vinh thờ phượng bởi vô vàn thần thánh, dù dưới trần thế này xem ra nhiều người không biết hoặc khước từ Thiên Chúa. Vương quốc của Chúa mà chúng ta thường gọi là Thiên đàng cũng chính là quê thật của chúng ta, nơi chúng ta được gọi để sống trong vinh quang của Chúa. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta vẫn liên đới với các đấng và được các đấng cầu thay nguyện giúp cho chúng ta.

Trong bài giảng lễ, Đức Hồng Y quảng diễn với cộng đoàn phụng vụ về ý nghĩa các bài đọc Kinh Thánh.

Con số 144.000 người nói lên một đoàn người hết sức đông đảo, mặc áo trắng và tay cầm nhành lá thiên tuế đứng trước ngai Thiên Chúa Hằng Sống. Họ đã chiến thắng những đau khổ và thử thách trần gian để được đóng ấn của Con Chiên. Người ta giải thích đó là 12x12x1000. Con số 12 ám chỉ 12 chi tộc Israel, ám chỉ toàn thể dân riêng của Chúa, ám chỉ toàn thể những người đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Khi nói 12x12 tức là lấy một con số vô cùng nhân với một con số vô cùng thì sẽ được một con số vô cùng không thể diễn tả được, và lấy con số vô cùng đó nhân lên cho 1000 – cũng là một con số tròn.

Máu của Chúa đổ ra để Cứu Chuộc không thể là vô ích được. Cho nên, trong sách Khải Huyền mới đặt câu hỏi: Những người được đóng ấn để vào Thiên Quốc đó là những ai? Thưa, là những người đã được rửa áo mình trong Máu Con Chiên. Con Chiên ấy gợi cho chúng ta Con Chiên Vượt Qua trong Cựu Ước. Máu của Con Chiên đó đã bôi trên ngưỡng cửa nhà nào thì nhà đó được cứu độ. Đức Giêsu Kitô là Chiên Thiên Chúa. Máu Ngài đã đổ ra để cho những ai đã được Thanh Tẩy là giặt áo của mình trong Máu Con Chiên, trong Ơn Cứu Độ, thì sẽ được cứu rỗi.

Bài Phúc Âm đã tường thuật cảnh đông đảo người ta đi theo Đức Giêsu. Những lời giảng dạy của Chúa không chỉ dành riêng cho các tông đồ, các môn đệ, nhưng dành cho tất cả mọi người. Bài giảng ấy tóm lại những điều mà những ai thi hành thì sẽ được vào trong Thiên Quốc. Tám mối Phúc Thật là con đường đưa ta vào sự sống vĩnh cửu. Chúa nói: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, than khóc, bị bắt bớ... thì xem ra ngày ngày chúng ta sống trong những thực tại đó, hằng ngày chúng ta xem ra được Chúa kêu gọi nên Thánh để vào Nước Trời. Chỉ có điều, chúng ta có buông mình theo những lôi cuốn của thế gian hay không? Chúng ta có chìm đắm trong sự lôi cuốn của xác thịt hay không? Đó là tùy nơi chúng ta. Còn về phía Chúa: Máu Con Chiên đã đổ ra. Máu ấy có khả năng rửa sạch tất cả mọi tội lỗi. Điều ấy chúng ta xác tín. Chúng ta có bằng lòng để Máu Con Chiên ấy tẩy sạch tội lỗi chúng ta hay không, thì đó là phần đóng góp của chúng ta.

Đức Hồng Y kết thúc bài chia sẻ của mình bằng những tâm tình của Thánh Phaolô: Anh chị em hãy yên tâm, vì anh chị em là con cái của Thiên Chúa. Duy việc xác định chúng ta là con cái Thiên Chúa đã nói lên rất nhiều. Chúng ta nắm phần rỗi trong tay của mình. Thiên Chúa là Người Cha luôn yêu thương con cái mình. Người Cha ấy có tình yêu thương con đến mức thí mạng Con Một của mình để cứu chuộc chúng ta thì Người sẽ không từ chối với chúng ta bất cứ điều gì. Ngày lễ hôm nay thật phấn khởi và hân hoan vui vẻ. Thánh Phaolô đã nói trước: Hiện tại, chúng ta là con của Chúa, còn mai sau chúng ta sẽ là gì, mai sau ta sẽ được trông thấy chính Thiên Chúa. Đó là điều hằng ngày mà mỗi người chúng ta luôn được lôi cuốn và thúc đẩy để đến ngày chúng ta được diện đối diện với Thiên Chúa và hiệp thông vào chính sự sống của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tin tưởng vào điều đó. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng cần có những nỗ lực đem Tám Mối Phúc Thật vào trong đời sống của chúng ta. Đó là con đường duy nhất đưa chúng ta vào Thiên Quốc.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Thánh lễ bước sang phần phụng vụ Thánh Thể được cử hành trong bầu khí tham dự trang nghiêm và sốt sắng của mọi thành phần dân Chúa.

Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể của Đức Hồng Y chủ sự. Cảm nhận được ân sủng dồi dào của Chúa qua lời cầu bầu của các vị Thánh, mọi người ra về trong niềm hân hoan với quyết tâm sống đời hoàn thiện để hy vọng một ngày kia cùng vui hưởng niềm vinh phúc với các Thánh trên Nước Trời.