Lũ kinh hoàng tại Bắc Trung bộ

WHĐ/ Tin tổng hợp (19.10.2010) – Trong tuần qua, kể từ ngày 14-10-2010, mưa kéo dài, diễn ra trên diện rộng, cộng với nước từ thượng nguồn các dòng sông ào ạt đổ về hạ lưu, đã nhấn chìm miền bắc Trung bộ trong biển nước.

Bắc Trung bộ chìm trong biển nước

Thống kê của nhà chức trách về mực nước của các dòng sông bắc Trung bộ cho thấy mức độ đáng sợ của lũ và lụt lội:

Sông Cả tại Nam Đàn: 5,38m (mức báo động 1); sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 16,49m (trên báo động 3: 2,99m - vượt lũ lịch sử năm 2007: 0,36m); sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt: 12,37m (trên báo động 3: 1,87m); sông Gianh tại Mai Hóa: 7,10m (trên báo động 3: 0,6m); sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 3,14m (trên báo động 3: 0,44m)…

Các chuyên gia khí tượng – thủy văn phân tích đây là trận lũ kép, hai đợt liền nhau, lũ chồng lũ, nên sức gây hại của lũ rất lớn.

Tính đến thời điểm ngày 18-10, tình hình lũ gây lụt lội đã nhấn chìm rất nhiều vùng dân cư trong biển nước, đồng thời chia cắt nhiều nơi, khiến không ít xã bị cô lập hoàn toàn. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các tỉnh nằm trên địa bàn giáo phận Vinh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình:

Nghệ An có 21 xã bị ngập sâu, trong đó 9 xã bị cô lập.

Hà Tĩnh có tới 178 xã bị ngập, trong đó 105 xã bị ngập sâu và chia cắt.

Quảng Bình có 80 xã bị ngập, 12 xã bị cô lập.

Lũ lụt đã khiến hệ thống giao thông đường bộ và đường sắt tê liệt, gây ách tắc giao thông nghiêm trong trên các trục lộ chính của quốc gia chạy qua các tỉnh bắc Trung bộ.

Chỉ tính nguyên trục đường sắt, từ Nghệ An vào Hà Tĩnh có 2 điểm bị ngập, từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình có 14 điểm đường ray ngập sâu trong nước.

Nhiều đoạn đường quốc lộ 1A ngập sâu dưới nước đến cả thước.

53 người chết, 22 người mất tích. Nguy cơ đói và dịch bệnh

Tính đến chiều 18-10, đợt lũ lớn đã làm chết 53 người và làm mất tích 22 người.

Vào sáng 18-10, một chiếc ôtô khách chở 37 người đã  bị trôi tại khu vực Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Các lực lượng cứu hộ đã cứu được 18 người, còn 19 người vẫn bị mất tích.

Có đến 200 xã bị ngập với trên 152 nghìn hộ dân bị hư hỏng nhà cửa, hàng vạn nhân khẩu đang cần cứu trợ khẩn cấp về lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc chữa bệnh, áo quần chống rét...

Lũ chưa qua, bão đã tới gần

Giữa lúc miền bắc Trung bộ đang chìm trong biển nước của trận lũ lịch sử, cơn bão Megi (bão số 6) lại đang từ đảo Luzon (Philippines) thổi nhanh về biển Đông, uy hiếp toàn bộ vùng ven biển từ Bắc bộ và Trung bộ Việt Nam.

Như vậy, trong những ngày sắp tới, người dân nước ta sẽ lại phải đương đầu với thiên tai chồng thiên tai: bão, lũ quét, sạt lở đất, lụt lội…

Đoàn Caritas Việt Nam Trung ương cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung

Theo tin từ trang web của Ủy ban Bác ái Xã hội trực thuộc HĐGM Việt Nam, ngày 13-10-2010, cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Caritas Việt Nam, đã dẫn đầu phái đoàn cứu trợ của Trung ương Caritas VN, đến tận nơi thăm và giúp đỡ các nạn nhân ở hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Đến giáo phận Vinh, Đoàn đã được Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp hướng dẫn đến nhiều nơi trong hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, thăm và trao quà cứu trợ.

Bản tin của Ủy ban BA-XH cho biết:

“Để chuẩn bị cho chuyến đi này, ngoài số tiền 400 triệu đồng trích từ Quỹ Dự phòng Thiên tai của Hội đồng Giám mục Việt Nam giúp giáo phận Vinh và 100 triệu đồng giúp giáo phận Huế, Văn phòng Trung ương đã gửi thêm 50 triệu đồng cho Caritas Vinh để mua thêm gạo, mì và nhất là các vật dụng cần thiết hằng ngày như: chăn, màn, chiếu, vật dụng nấu ăn và các đồ gia vị... Đặc biệt Công ty Rohto Mentholatum Việt Nam đã gửi tặng 20.000 hộp thuốc đau mắt nhiễm khuẩn và 20.000 hộp kem xoa bóp Deep Heat trị giá hơn 1 tỷ đồng ở ngoài thị trường cho hoạt động từ thiện.

Caritas Việt Nam đã dành phần lớn cho các nạn nhân lũ lụt ở Vinh lần này gồm 4.000 hộp thuốc trị đau mắt (Rohto Antibacterial và 1.200 hộp Deep Heat và 9 hộp Aqua Tabs để xử lý nước uống cho đồng bào”. (Trích bài Đoàn Caritas Việt Nam Trung ương Cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung của linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn).