Lời nói đầu

Thưa Quý Độc giả,

Đại dịch Covid-19 như một đại họa của thế kỷ, đã làm cho thế giới điêu đứng và hoang mang. Con vi-rút Corona nhỏ bé, mắt thường không nhìn thấy, đã làm cho nhân loại hoảng loạn, tưởng chừng như ngày tận thế đã tới. Đại dịch đã gây nên biết bao nhiêu hệ luỵ tiêu cực trong nhiều lãnh vực của cuộc sống. Các nhà lãnh đạo các quốc gia đều lúng túng trong việc đối phó với sự lan rộng của đại dịch. Nhiều nhà chuyên môn cho rằng, với các dạng biến thể liên tục thay đổi, đại dịch Covid-19 còn tồn tại lâu dài và thế giới phải tập để sống chung với nó.

Tại Việt Nam chúng ta, khi dịch bệnh mới bùng phát ba đợt đầu, những biện pháp phòng chống dịch đã được áp dụng và xem ra có hiệu quả tốt. Tuy vậy, cơn bão Covid-19 đợt thứ tư đã quét ngang qua thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, cướp đi sinh mạng của trên 30.000 đồng bào. Mặc dù Nhà Nước đã huy động nhân lực và vật lực để cứu trợ đồng bào tại các vùng dịch, vẫn có rất nhiều người lao động đã lâm vào cảnh khó khăn về kinh tế.

Trong đời sống Đức tin, tại các tỉnh thành ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, phần lớn các nhà thờ phải đóng cửa, mọi sinh hoạt cộng đồng đều phải tạm ngưng, giáo dân tham dự Thánh lễ qua hình thức trực tuyến. Đại dịch đã gây nên rất nhiều thiệt thòi trong nếp sống Đạo. Chắc chắn phải mất khá nhiều thời gian mới khôi phục lại những sinh hoạt như trước thời Covid-19.

Trong sa mạc khô cằn vẫn xuất hiện những đóa hoa, giữa đại dương mênh mông vẫn có những chiếc phao cứu hộ. Vào lúc đại dịch bùng phát ở mức nghiêm trọng nhất, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã dấn thân để chia sẻ và cộng tác trong những hoạt động phòng chống dịch và chữa bệnh. Từ thư kêu gọi của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đến những sáng kiến của Bề trên các giáo phận và giáo xứ, nhiều hoạt động cứu trợ người nghèo và người bệnh đã đem lại hiệu quả rất tích cực. Cảm động nhất là hình ảnh các linh mục và tu sĩ nam nữ dấn thân phục vụ trong các bệnh viện dã chiến, bất chấp nguy hiểm gian nan, đến với người bệnh để nâng đỡ họ về vật chất cũng như tinh thần. Trong hoàn cảnh bi ai của các bệnh viện dã chiến, vẫn có các linh mục cử hành Thánh Thể và các Bí tích cho bệnh nhân. Vào lúc cô đơn không có người thân bên cạnh, những bệnh nhân hấp hối vẫn có Chúa đồng hành.

Đối diện với đại dịch Covid-19, nhiều vấn nạn về sự dữ và về Lòng Thương xót của Thiên Chúa được đặt ra cho người tín hữu. Làm thế nào để trình bày Thiên Chúa là Cha của gia đình nhân loại, để rồi giữa thời đại dịch hoành hành, người tín hữu vẫn một niềm tín thác cậy trông, đồng thời dấn thân phục vụ những anh chị em bệnh nhân. Để giúp các tín hữu nhìn nhận đại dịch dưới ánh sáng Đức tin, Bản tin Hiệp Thông số 128 đã chọn chủ đề: Sống Đức tin giữa Đại dịch Covid-19. Phần lớn những bài viết trong số này khởi đi từ những kinh nghiệm thực tế, mang nội dung chứng từ cụ thể của quý cha, quý tu sĩ đã phục vụ nơi tuyến đầu phòng và chữa bệnh Covid-19. Đó là những trải nghiệm rất cảm động khi chứng kiến những bệnh nhân chiến đấu cam go giữa ranh giới sinh tử. Trong hoàn cảnh cô đơn này, chính các linh mục tu sĩ là người thân của họ trong lúc họ từ giã cõi đời. Với ơn Chúa và với tinh thần bác ái Kitô giáo, nỗi sợ trước cái chết cô đơn của các bệnh nhân đã trở thành niềm hy vọng nơi các bệnh viện dã chiến.

Trong phần Chuyên đề, nữ tu Têrêsa Nguyễn Bình, qua bài “Cuộc Xuất hành hôm nay”, mời gọi độc giả, giữa cơn đại dịch Covid, biết “xuất hành” ra khỏi “cái tôi” của mình để tín thác vào Thiên Chúa và đến với nhau trong tình bác ái và hiệp thông. Ở một khía cạnh khác, bài “Làm chứng cho Chúa trong bối cảnh khủng hoảng môi sinh thời đại dịch Covid-19” của linh mục Giuse Bùi Công Trác đã nêu lên những khủng hoảng về tâm lý, xã hội và môi sinh do đại dịch Covid-19 gây ra, cho thấy thế giới này đang bị bệnh và cần được chữa lành bằng việc canh tân đời sống cầu nguyện, tình liên đới, hiệp thông và bác ái. Để giúp thực hiện nghĩa cử bác ái trong tinh thần Tin Mừng và theo giáo huấn của Giáo Hội, Nữ tu M. Theresia Kim Dung, trong bài “Tính bổ trợ, tình liên đới và lòng bác ái trổ sinh hoa trái giữa mùa dịch Covid” đã làm sáng tỏ hai nguyên tắc bổ trợ và liên đới trong Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và cho thấy hai nguyên tắc đó được Caritas Việt Nam hiện thực hóa giữa cơn đại dịch tại Sài Gòn vừa qua. Bài “Vững một niềm tin, vẫn một tình thương...” của linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng đã cho chúng ta những suy tư sâu sắc và sống động về đời sống Đức Tin và tình bác ái trong cơn đại dịch này. Khép lại phần Chuyên đề, qua những chứng từ cụ thể giữa dịch bệnh Covid, Nhóm Tư Vấn Rosa Lima - Caritas Việt Nam đã chia sẻ những khía cạnh khác nhau trong đời sống Đức tin trong bài: “Chứng nhân Đức tin giữa mùa đại dịch”.

Trong phần Diễn đàn, hai cha Phaolô Ngô Đình Sĩ và Giuse Ngô Đức Tài, thuộc Uỷ ban Kinh Thánh, đã nêu vấn đề giúp chúng ta suy tư, dưới ánh sáng Lời Chúa, làm sao nhận ra Đức tin, Tình yêu và Hy vọng trong cơn đại dịch. Để rồi, xác tín vào tình Chúa yêu thương, chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: “Trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8, 37). Hiệp Thông số này đến với Quý Độc giả vào thời điểm Mùa Chay, linh mục Anrê Lương Vĩnh Phú nêu vấn đề giúp chúng ta suy tư “Làm sao để Mùa Chay là Mùa lắng nghe và phân định nhằm canh tân đời sống Đức tin.”

Trong phần Tư liệu, tác giả Nguyễn Ngọc Lan Chi cung cấp cho chúng ta những con số và những hình ảnh biết nói, để giúp “Nhìn lại Sài Gòn những ngày Đau, và Thương”. Tiếp đến, để lắng nghe và thực hành giáo huấn của vị Cha Chung, linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên - Ủy ban Loan báo Tin Mừng của HĐGM Việt Nam, gửi đến chúng ta bản dịch Việt ngữ “Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2022.” Trong Sứ điệp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh:“Mọi môn đệ sẽ phải là những chứng nhân của Đức Giêsu, nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà họ sẽ lãnh nhận.” Vì thế, mọi Kitô hữu “được Đức Giêsu sai vào thế giới không chỉ để thi hành sứ vụ, nhưng trước hết cũng là để sống sứ vụ được uỷ thác cho họ; không chỉ để làm chứng, nhưng trước hết cũng để là những chứng nhân của Đức Kitô.”

Phần Đời sống Đức tin giới thiệu những câu chuyện mục vụ, những chứng nhân sống Đức tin và Đức ái giữa cơn đại dịch Covid-19. Cha Giuse Đinh Đức Hậu chia sẻ những cảm nghiệm và bài học mục vụ từ sáng kiến“Cuộc gọi lúc đêm khuya.” Tiếp đến, những cảm nghiệm thiêng liêng, những suy tư vừa sâu sắc vừa xúc động khi phục vụ bệnh nhân Covid tại các bệnh viện dã chiến đã được Nhóm Học viện Dòng Đức Bà Truyền Giáo chia sẻ qua bài viết: “Này Thầy sai anh em ...”; linh mục Chỉnh Trần, SJ chia sẻ qua bài: “Khi nỗi sợ hãi trở thành niềm hy vọng”; và linh mục Phaolô Đinh Chí Hiền chia sẻ trong bài: “Chiếc cầu nối trong đại dịch Covid-19.” Ở một khía cạnh khác, chị Anna Lê Thị Minh Châu, một giáo dân Việt Nam đang sống ở quốc đảo Fiji, chia sẻ kinh nghiệm “Bước đi trong ánh sáng Đức tin”, khi một mình phải chiến đấu với bệnh ung thư giữa mùa dịch Covid-19. Tiếp đó, cha Giuse Phạm Minh Triệu chia sẻ kinh nghiệm mục vụ giữa lúc giáo xứ Phú Đa bị phong toả gần hai tháng vì có người dương tính với Covid-19. Cuối cùng, qua bài “Linh mục mùa Covid-19”, linh mục Giuse Tạ Minh Quý tổng hợp thông tin về các Thánh lễ truyền chức linh mục tại các giáo phận và dòng tu giữa làn sóng thứ tư của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam.

Thưa Quý Độc giả,

Trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần, những thông tin cho thấy số người nhiễm Covid-19 vẫn tăng nhanh. Tuy vậy, Chính phủ và người dân đã có quan niệm mới về đại dịch, chấp nhận sống chung, với sự thận trọng và áp dụng những phương pháp phòng ngừa. Đại dịch nhắc chúng ta ý thức về tình liên đới đối với anh chị em và với thiên nhiên vũ trụ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết: “Đại dịch Covid-19, có lúc đã khơi lại rõ ràng cái cảm thức chúng ta là một cộng đồng thế giới đang chèo chống trên cùng một con thuyền, ở đó điều gây tổn hại cho người này cũng gây tổn hại cho những người khác.” (Thông điệp Fratelli Tutti, số 35)

Chắc chắn đại dịch Covid-19 sẽ qua đi, ước mong những nghĩa cử tốt đẹp trong thời đại dịch còn lưu lại mãi. Bởi lẽ bất kỳ thời đại và hoàn cảnh nào, con người vẫn cần đến lòng nhân ái và trái tim yêu thương. Tâm tình “Thương quá Sàigòn ơi” và lời mời gọi hãy “Gánh nhau trong đời” cùng với những hình ảnh linh mục, tu sĩ dấn thân nơi tuyến đầu chống dịch sẽ còn lưu lại mãi nơi ký ức mọi người, dù khác biệt tôn giáo và địa vị xã hội. Giữa bối cảnh đại dịch đau thương, chúng ta đang diễn tả hình ảnh Giáo hội như Công đồng Vatican II khẳng định: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà họ lại không cảm nhận trong đáy lòng họ” (GS số 1).

Kính chúc Quý Độc giả luôn an bình, mạnh khỏe và tràn đầy ơn Chúa.

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

­­_______

Các bài trong Bản tin Hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam số 128 (tháng 3 & 4 năm 2022) với chủ đề: Sống Đức tin giữa Đại dịch Covid-19.

Lời nói đầu

I. CHUYÊN ĐỀ

1. Cuộc xuất hành hôm nay

Têrêsa Nguyễn Bình, HD. MTG Thủ Đức

2. Làm chứng cho Chúa trong bối cảnh khủng hoảng môi sinh thời đại dịch Covid-19

Lm. Giuse Bùi Công Trác

3. Tính bổ trợ, tình liên đới và lòng bác ái trổ sinh hoa trái giữa mùa dịch Covid

Sr. M. Theresia Kim Dung

4. Vững một niềm tin vẫn một tình thương

Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng

5. Chứng nhân đức tin giữa mùa đại dịch

Caritas Việt Nam - Nhóm Tư Vấn Rosa Lima

II. DIỄN ĐÀN

1.  Đức tin, tình yêu và hy vọng của chúng ta trong cơn đại dịch

Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ; Lm. Giuse Ngô Đức Tài, MF

2. Làm sao để Mùa chay là mùa lắng nghe và phân định nhằm canh tân đời sống đức tin

Lm. Anrê Lương Vĩnh Phú

III. TƯ LIỆU

1. Nhìn lại Sài Gòn những ngày đau và thương

Nguyễn Ngọc Lan Chi

2. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2022

Bản dịch tiếng Việt: Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên

IV. ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

1. Cuộc gọi lúc đêm khuya

Lm. Giuse Đinh Đức Hậu

2. Này Thầy sai anh em (Lc 10, 3)

Nhóm Học viện Dòng Đức Bà Truyền Giáo

3. Khi nỗi sợ hãi trở thành niềm hy vọng

Lm. Chỉnh Trần, SJ

4. Chiếc cầu nối trong đại dịch Covid-19

Lm. Phaolô Đinh Chí Hiền, Giáo phận Xuân Lộc

5. Bước đi trong ánh sáng đức tin

Anna Lê Thị Minh Châu

6. Hiệp thông trong đại dịch Covid-19 tại Giáo xứ Phú Đa 

Lm. Giuse Phạm Minh Triệu - Chính xứ Nam Định, TGP Hà Nội

7. Linh mục mùa Covid- 19

Lm. Giuse Tạ Minh Quý

_______

Quý độc giả có thể mua Bản tin Hiệp Thông ở các nhà sách Công Giáo tại TP.HCM. Ngoài ra, để đặt mua dài hạn, xin quý độc giả vui lòng liên hệ điện thoại hoặc gửi e-mail về:

VĂN PHÒNG HIỆP THÔNG

72/12 Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: 033.641.3714

E-mail: bantinhiepthong@gmail.com

Đơn giá (chưa có cước phí): 40.000 đồng/cuốn.

Đặt mua 3 số (6 tháng): 40.000đ x 3 = 120.000 đ

Đặt mua 6 số (12 tháng): 40.000đ x 6 = 240.000 đ

(Nếu quý độc giả nhận báo qua đường bưu điện, xin vui lòng cộng thêm cước phí vận chuyển)