Giáo xứ Nam Định chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận năm 2017
Chúa Nhật XX thường niên, ngày 20 tháng 8 năm 2017, giáo xứ Nam Định vinh dự chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận.
Ngay từ những ngày đầu tuần, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Hy cùng cha phó Phêrô Tạ Văn Tuân, Hội đồng mục vụ và giáo dân trong toàn xứ đã tích cực chuẩn bị mọi yếu tố cần thiết để ngày chầu lượt được diễn ra thật trang trọng và sốt sáng.
Giờ Chầu Tam Nhật được bắt đầu từ chiều thứ 5, vào lúc 5h30 - 6h30. Trong các giờ chầu luôn có quý cha ngồi tòa giải tội, để bà con trong giáo xứ có dịp đến với bí tích Hòa giải, chuẩn bị tâm hồn sốt sắng đón mừng ngày lễ trọng đại của Giáo xứ.
Ngày Chầu lượt được khai mạc với Thánh lễ lúc 5g30 sáng. Sau đó, cha xứ Giuse đã đặt Mình Thánh, để Giáo xứ thay phiên nhau chầu Thánh Thể Chúa cùng với sự hiệp thông của các giáo xứ lân cận. Tâm điểm của ngày Chầu lượt là Thánh lễ đồng tế do Đức cha Laurensô chủ sự. Cùng đồng tế với Đức cha có quý cha trong và ngoài Giáo hạt và đông đảo bà con giáo dân.
Trong bài giảng lễ Đức Cha nhấn mạnh đến niềm tin, lòng kiên nhẫn và thái độ khiêm tốn của người đàn bà dân ngoại khi bà đến xin Chúa Giêsu chữa con gái của bà bị quỷ ám. Chính thái độ đó đã làm cho Chúa Giêsu nhìn đến bà và chữa con bà khỏi bệnh. Qua đó, ngài mời gọi mỗi người tín hữu hãy có lòng tin mãnh liệt như người phụ nữ dân ngoại, tiếp tục tin và tiếp tục hy vọng vì biết mình có thể chạm được vào trái tim của Thiên Chúa.
Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Kết thúc thánh lễ, các giờ chầu xuyên suốt được nối tiếp nhau từ trưa đến chiều. Sau đó có các thánh lễ tạ ơn vào lúc 17h00, 18h30 và Thánh lễ bế mạc ngày chầu vào lúc 20h00 trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã ban cho Giáo xứ ngày chầu diễn ra thật tốt đẹp và sốt sắng trong không khí mát mẻ hiếm thấy của những ngày hè oi bức. Nhờ đó, cộng đoàn dân Chúa thu được nhiều ơn ích thiêng liêng.
Nguyện cầu ơn thánh và tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở lại và đồng hành cùng cộng đoàn giáo xứ Nam Định, để từ đó mà đời sống đức tin của mỗi Kitô hữu được nuôi dưỡng và lớn lên mỗi ngày.












Chúa Nhật XX thường niên, ngày 20 tháng 8 năm 2017, giáo xứ Nam Định vinh dự chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận.
Ngay từ những ngày đầu tuần, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Hy cùng cha phó Phêrô Tạ Văn Tuân, Hội đồng mục vụ và giáo dân trong toàn xứ đã tích cực chuẩn bị mọi yếu tố cần thiết để ngày chầu lượt được diễn ra thật trang trọng và sốt sáng.
Giờ Chầu Tam Nhật được bắt đầu từ chiều thứ 5, vào lúc 5h30 - 6h30. Trong các giờ chầu luôn có quý cha ngồi tòa giải tội, để bà con trong giáo xứ có dịp đến với bí tích Hòa giải, chuẩn bị tâm hồn sốt sắng đón mừng ngày lễ trọng đại của Giáo xứ.
Ngày Chầu lượt được khai mạc với Thánh lễ lúc 5g30 sáng. Sau đó, cha xứ Giuse đã đặt Mình Thánh, để Giáo xứ thay phiên nhau chầu Thánh Thể Chúa cùng với sự hiệp thông của các giáo xứ lân cận. Tâm điểm của ngày Chầu lượt là Thánh lễ đồng tế do Đức cha Laurensô chủ sự. Cùng đồng tế với Đức cha có quý cha trong và ngoài Giáo hạt và đông đảo bà con giáo dân.
Trong bài giảng lễ Đức Cha nhấn mạnh đến niềm tin, lòng kiên nhẫn và thái độ khiêm tốn của người đàn bà dân ngoại khi bà đến xin Chúa Giêsu chữa con gái của bà bị quỷ ám. Chính thái độ đó đã làm cho Chúa Giêsu nhìn đến bà và chữa con bà khỏi bệnh. Qua đó, ngài mời gọi mỗi người tín hữu hãy có lòng tin mãnh liệt như người phụ nữ dân ngoại, tiếp tục tin và tiếp tục hy vọng vì biết mình có thể chạm được vào trái tim của Thiên Chúa.
Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Kết thúc thánh lễ, các giờ chầu xuyên suốt được nối tiếp nhau từ trưa đến chiều. Sau đó có các thánh lễ tạ ơn vào lúc 17h00, 18h30 và Thánh lễ bế mạc ngày chầu vào lúc 20h00 trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã ban cho Giáo xứ ngày chầu diễn ra thật tốt đẹp và sốt sắng trong không khí mát mẻ hiếm thấy của những ngày hè oi bức. Nhờ đó, cộng đoàn dân Chúa thu được nhiều ơn ích thiêng liêng.
Nguyện cầu ơn thánh và tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở lại và đồng hành cùng cộng đoàn giáo xứ Nam Định, để từ đó mà đời sống đức tin của mỗi Kitô hữu được nuôi dưỡng và lớn lên mỗi ngày.











Nguồn: Tổng Giáo Phận Hà Nội