Đức Hồng Y Phêrô vui Tết Trung Thu cùng các em Thiếu Nhi


Một niềm vui khá bất ngờ dành tặng cho bà con giáo dân miền Duyên Trang, đặc biệt là các em thiếu nhi không biệt lương giáo trong dịp tết trung thu năm nay, đó là sự hiện diện yêu thương đầy tình phụ tử của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng Giám mục Hà Nội và cha Bruno Phạm Bá Quế - Giám đốc Caritas Hà Nội. Các ngài đã đến để viếng thăm, hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho các cháu thiếu nhi nhân dịp tết trung thu.
Giáo họ Lạt Dương (thuộc giáo xứ Kẻ Nghệ), Giáo họ Duyên Trang và Duyên Yết (thuộc giáo xứ Kẻ Sổ) là ba giáo họ nhỏ bé chưa đầy 400 nhân danh, nằm sát ven đê sông Hồng, cách nhà thờ xứ hơn 10 km. Với vị trí xa xôi, hẻo lánh như thế, cả ba giáo họ này đã cùng trải qua những giai đoạn vô cùng khó khăn của thời cuộc, thiếu vắng bóng chủ chăn, Đức Tin nơi đây có lúc tưởng chừng như lịm tắt... Thế rồi Chúa đã gửi tới những vị mục tử trẻ trung, năng động, nhiệt tình, cùng với sự cộng tác rất đắc lực của quý Sơ cộng đoàn Mến Thánh Giá Kẻ Nghệ đã đến để đồng hành, nâng đỡ giúp cho đời sống Đức tin của cộng đoàn nhỏ bé này bước sang một trang sử mới.
Vào 15h00 Chúa Nhật, ngày 01 tháng 10 năm 2017, gần 400 em thiếu nhi không phân biệt lương giáo đã quy tụ về sân nhà thờ giáo họ Duyên Trang để tham dự ngày Tết Trung Thu do cha Bruno Phạm Bá Quế - giám đốc Caritas Hà Nội tổ chức.
Tiếp đến vào lúc 16h30, Cộng đoàn vui mừng chào đón Đức Hồng Y, người Cha chung kính yêu của Tổng giáo phận. Sau giờ viếng Thánh Thể và những lời chào thăm. Đức Hồng Y đã tiến ra sân khấu phía trước cửa nhà thờ để cùng cha Giám đốc Bruno trao giải đặc biệt bốc thăm trúng thưởng cho các bạn thiếu nhi có số phiếu may mắn. Nụ cười hiền từ và những cử chỉ thân thương như vẫy giải đuôi sư tử cho các em thiếu nhi múa làm cho mọi người rất vui và cảm thấy ngài thật gần gũi biết bao.
Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Mân Côi và cầu nguyện cho các em thiếu nhi nhân dịp tết trung thu đã được Đức Hồng Y cử hành trọng thể tại nhà thờ Duyên Trang. Cùng đồng tế với ngài có cha Bruno Phạm Bá Quế - Giám đốc Caritas Hà Nội, cha Antôn Phạm Văn Dũng - thư ký riêng của Đức Hồng Y và cha Giuse Phạm Công Nguyên - Quản xứ Phú Mỹ (Kẻ Sổ).
Sau Thánh lễ, vào lúc 19g30, Đức Hồng Y Phêrô đã khai mạc chương trình văn nghệ “Vui hội trăng rằm”, ngài đã bày tỏ niềm vui mừng khi được tới viếng thăm giáo miền này, đặc biệt là các em thiếu nhi, niềm vui và hạnh phúc của các em được biểu lộ rõ nét trên từng khuôn mặt thơ ngây vì một Trung Thu thật đặc biệt.
Caritas Hà Nội chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân Đức Hồng Y, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân đã cộng tác với chúng con để cùng đem niềm vui đến cho các em thiếu nhi trong dịp Tết Trung Thu. Ước mong qua sự hiện diện, lời nguyện cầu và tình yêu trao ban đó sẽ nâng đỡ đời sống Đức Tin của bà con giáo dân nơi ba giáo họ nhỏ bé ở miền quê hẻo lánh thân thương này.
Giáo họ Lạt Dương (thuộc giáo xứ Kẻ Nghệ), Giáo họ Duyên Trang và Duyên Yết (thuộc giáo xứ Kẻ Sổ) là ba giáo họ nhỏ bé chưa đầy 400 nhân danh, nằm sát ven đê sông Hồng, cách nhà thờ xứ hơn 10 km. Với vị trí xa xôi, hẻo lánh như thế, cả ba giáo họ này đã cùng trải qua những giai đoạn vô cùng khó khăn của thời cuộc, thiếu vắng bóng chủ chăn, Đức Tin nơi đây có lúc tưởng chừng như lịm tắt... Thế rồi Chúa đã gửi tới những vị mục tử trẻ trung, năng động, nhiệt tình, cùng với sự cộng tác rất đắc lực của quý Sơ cộng đoàn Mến Thánh Giá Kẻ Nghệ đã đến để đồng hành, nâng đỡ giúp cho đời sống Đức tin của cộng đoàn nhỏ bé này bước sang một trang sử mới.
Vào 15h00 Chúa Nhật, ngày 01 tháng 10 năm 2017, gần 400 em thiếu nhi không phân biệt lương giáo đã quy tụ về sân nhà thờ giáo họ Duyên Trang để tham dự ngày Tết Trung Thu do cha Bruno Phạm Bá Quế - giám đốc Caritas Hà Nội tổ chức.
Tiếp đến vào lúc 16h30, Cộng đoàn vui mừng chào đón Đức Hồng Y, người Cha chung kính yêu của Tổng giáo phận. Sau giờ viếng Thánh Thể và những lời chào thăm. Đức Hồng Y đã tiến ra sân khấu phía trước cửa nhà thờ để cùng cha Giám đốc Bruno trao giải đặc biệt bốc thăm trúng thưởng cho các bạn thiếu nhi có số phiếu may mắn. Nụ cười hiền từ và những cử chỉ thân thương như vẫy giải đuôi sư tử cho các em thiếu nhi múa làm cho mọi người rất vui và cảm thấy ngài thật gần gũi biết bao.
Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Mân Côi và cầu nguyện cho các em thiếu nhi nhân dịp tết trung thu đã được Đức Hồng Y cử hành trọng thể tại nhà thờ Duyên Trang. Cùng đồng tế với ngài có cha Bruno Phạm Bá Quế - Giám đốc Caritas Hà Nội, cha Antôn Phạm Văn Dũng - thư ký riêng của Đức Hồng Y và cha Giuse Phạm Công Nguyên - Quản xứ Phú Mỹ (Kẻ Sổ).
Sau Thánh lễ, vào lúc 19g30, Đức Hồng Y Phêrô đã khai mạc chương trình văn nghệ “Vui hội trăng rằm”, ngài đã bày tỏ niềm vui mừng khi được tới viếng thăm giáo miền này, đặc biệt là các em thiếu nhi, niềm vui và hạnh phúc của các em được biểu lộ rõ nét trên từng khuôn mặt thơ ngây vì một Trung Thu thật đặc biệt.
Caritas Hà Nội chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân Đức Hồng Y, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân đã cộng tác với chúng con để cùng đem niềm vui đến cho các em thiếu nhi trong dịp Tết Trung Thu. Ước mong qua sự hiện diện, lời nguyện cầu và tình yêu trao ban đó sẽ nâng đỡ đời sống Đức Tin của bà con giáo dân nơi ba giáo họ nhỏ bé ở miền quê hẻo lánh thân thương này.
Nt. Maria Phạm Thị Thu Trang
Văn phòng Caritas Hà Nội
Nguồn: TGP Hà Nội