Đức Hồng y Etchégaray đồng tế với Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt tại Nhà thờ Chánh tòa Hà Nội: “Chúng tôi đã kết thành một bó hoa duy nhất”

WHĐ (22.11.2009) – Chiều nay, 22-11-2009, Chúa nhật XXXIV, Lễ Chúa Kitô Vua, tại nhà thờ Chánh tòa TGP Hà Nội, vào lúc 18g, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, đã dâng Thánh lễ đồng với ĐHY Roger Etchégaray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, Đức cha Laurensô Chu Văn Minh, giám mục phụ tá TGP Hà Nội. Ngoài ra, cùng đồng tế trong thánh lễ, còn có cha Jean Baptiste Etcharren, Bề trên Hội Thừa sai Paris (MEP).

""

""

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse đã chào mừng ĐHY Etchégaray bằng những lời giới thiệu thắm tình huynh đệ đối với một vị mục tử vốn rất quen thuộc đối với Giáo Hội tại Việt Nam. ĐHY đã nhiều lần sang Việt Nam và là vị tiền nhiệm của Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong cương vị đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa Bình.

ĐHY đã gợi ý cho các tín hữu Hà Nội suy niệm về bài Tin Mừng lễ Chúa Kitô Vua, qua đó là lời Chúa Giêsu Kitô nói về sứ mạng của Người: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”.

Về ý nghĩa lễ Chúa Kitô Vua, ĐHY chia sẻ: “Chúa Giêsu làm vua không phải để được hầu hạ, được phục vụ nhưng Ngài làm vua để phục vụ mọi người, đã hạ mình rửa chân cho các môn đệ. Thời gian hiện tại chúng ta đang sống thật khó khăn cho đời sống thiêng liêng, nhưng luôn khuyến khích chúng ta phải ý thức và làm việc một cách tích cực hơn cho Nước Chúa trị đến.

 

Bài giảng của ĐHY được cha Etcharren dịch sang tiếng Việt. Theo lời giới thiệu của Đức Tổng GM Giuse, cha Etcharren đã từng hoạt động mục vụ tại Việt Nam và là người sử dụng tiếng Việt rất thành thạo. Quả nhiên, mọi người tham dự Thánh lễ đã đón nhận bài giảng của ĐHY rất dễ dàng nhờ lời chuyển dịch của cha.

Vào cuối Thánh lễ, ĐHY đã nói lời cảm ơn Đức TGM. Ngài nói vui: “Tôi xin trả lại chiếc gậy giám mục mượn của Đức Tổng”. Trước đó ngài đã chia sẻ với mọi người: “Đức Tổng Giuse là người bạn thân thiết của tôi”.

 

""

Ngài cũng cảm ơn cộng đoàn dân Chúa Hà Nội đã dành cho cho ngài những tình cảm tốt đẹp qua bó hoa đẹp và tươi thắm, đồng thời nhấn mạnh: “Ba anh em chúng tôi nhận ba bó hoa và chúng tôi đã kết thành một bó hoa duy nhất. Bó hoa của tâm hồn”.

ĐHY cầu chúc mọi người, công giáo cũng như không công giáo, nghĩa là không trừ một ai, đều được Chúa chúc lành và ban cho niềm hy vong.

ĐHY rất cảm động khi được nghe vang lên từ cộng đoàn phụng vụ Nhà thờ Chánh tòa Hà Nội bộ lễ la tinh Kyriale (gồm các kinh được hát bằng tiếng latinh: Kinh Xin Chúa Thương xót, Vinh danh, Tin Kính, Thánh Thánh Thánh, Lạy Chiên Thiên Chúa).

 

""

Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chánh tòa Hà Nội, vào chiều Chúa nhật cuối cùng của Năm phụng vụ, diễn ra trong bàu khí sốt sắng và chan chứa tình huynh đệ.

Chuyến viếng thăm Hà Nội của ĐHY Etchégaray nằm trong chương trình của ngài tham dự Lễ Khai mạc Năm Thánh được tổ chức tại Sở Kiện thuộc TGP Hà Nội vào ngày 24-11-2009 và sau đó tại TP HCM vào tối 27-11-2009.

(Ảnh trong bài: Trần Ngọc Huấn)