Lời tạ ơn, tạ lỗi…

02/01/2022


LỜI TẠ ƠN, TẠ LỖI…

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Ngày 31.12.2021

WHĐ (02.01.2022) - Năm 2021 đang dần khép lại theo nhịp chuyển động của chiếc kim đồng hồ… Một năm được định hình bởi nhiều biến động trên phạm vi toàn cầu về mọi phương diện tôn giáo, kinh tế, văn hoá, chính trị… Khi mà:

- những tia hy vọng mới khi Đức Thánh Cha cùng với 30 lãnh đạo tôn giáo ký tuyên bố chung về môi trường để cùng với Hội nghị COP26 hành động đem lại ích lợi hơn cho khí hậu, trái đất lại bị che khuất bởi những trận lũ lụt, sóng thần, cháy rừng tràn lan tại nhiều nơi trên thế giới;

- những lời kinh, tiếng hát của những buổi suy tư, cầu nguyện cho hoà bình, cho công cuộc đại kết lại bị lấn át bởi những tiếng bom, đạn từ những cuộc chính biến chết chóc tại một số quốc gia như Myanmar, Afghanistan, Sudan, Guinea 

- những dấu ấn về hành trình khám phá không gian đạt được những bước tiến đáng kể, mở ra kỷ nguyên mới cho du hành vũ trụ lại bị lu mờ bởi những cuộc khủng hoảng di cư, khủng hoảng năng lượng và khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu;

- những vầng sáng của Thượng Hội đồng mời gọi từng tín hữu chúng con góp phần mình để giúp Giáo hội trở thành một thực tại hiệp hành hơn, thì cũng là lúc, ở một góc cạnh, toàn Giáo hội đang gặp thách đố vì vấn đề lạm dụng;

- những tiến bộ về việc phát triển và sản xuất vaccine chống virus corona đạt tốc độ không ngờ lại bị khựng lại bởi những biến chủng mới từ Delta plus, Lambda, tới Omicron, khiến đại dịch Covid-19 tiếp tục là một ẩn số và nhân loại như rơi vào vòng xoáy khác

Cho nên, giữa những chơi vơi ấy, trong khoảnh khắc này, chúng con chỉ còn lại chút tâm tình của lời Tạ ơn, Tạ lỗi…

Tạ ơn,

- 12 tháng trôi qua, chúng con hoàn tất thêm một chặng cuộc đời với biết bao biến cố. Dù rằng, có thể chúng con không đọc được hết ý nghĩa những gì đã xảy ra, không hiểu được hết đường lối của Chúa. Nhưng chúng con vẫn tin rằng, Chúa yêu thương chúng con nhiều hơn chúng con tưởng nghĩ; và Chúa chăm lo cho chúng con chi tiết hơn những gì chúng con hình dung;

- , 52 tuần trôi qua, chúng con sống trong sự hỗn độn của trông chờtiếc nuối. Dù rằng, chúng con có người thì lớn khôn thêm và hướng tới những ước mơ, hoài bão, hy vọng; có người thì già yếu đi, và nhìn về những gì đã qua mà chẳng thể níu kéo lại được. Nhưng, chúng con đều cảm nhận được rằng, trong đức tin, mọi sự dù đến rồi đi, nhưng tình yêu sẽ mãi tồn tại. Và thực, khi nhìn lại, chúng con nhận ra biết bao người đã âm thầm hy sinh để chúng con có được ngày hôm nay;

, 365 ngày trôi qua, chúng con được sống cho đến giây phút này. Vần xoay cuộc đời không chỉ là những chuỗi ngày xen lẫn giữa buồn đau và hạnh phúc, giữa nụ cười và nước mắt, giữa cầm nắm và buông bỏ, hay giữa thành công và thất bại, Nhưng còn là một mầu nhiệm, tất cả những gì ngang qua cuộc đời, đều là hồng ân, hồng ân cao cả nhất, là chính Chúa, Đấng dẫn dắt và làm nên lịch sử cuộc đời của mỗi chúng con trong ý nghĩa trọn vẹn và phong phú nhất;

Tạ lỗi,

Vì, 8.784 giờ trôi qua, con tim, khối óc của chúng con đã không được kiện toàn hơn mà còn như lụi tàn đi. Khi mà, thay vì trưởng thành trong đức ái thì chúng con co cụm, khép kín trong những đòi hỏi của bản thân với những tính toán ích kỷ, hẹp hòi; thay vì phát triển nhân cách thì chúng con lại giới hạn lối nghĩ, lời nói, hành vi của mình trong sự giả tạo, phiến diện, tiêu cực;

, 525.600 phút trôi qua, biết bao lần chúng con đã bất tín, bất trung với Chúa, với chính mình, và với tha nhân khi chúng con chưa đón nhận và sinh lời những ân huệ Chúa ban, đó là thời giờ, sức khoẻ, tài năng, tiền bạc…

Vì, 31.536.000 giây trôi qua, chúng con chưa đem Chúa vào thời gian sống của mình. Nên, thay vì kiến tạo, bảo toàn thì không ít lần chúng con vô tâm, vô cảm khi phá hỏng trật tự công trình sáng tạo của Chúa, nơi bản thân, gia đình, Giáo hội, xã hội, và môi trường thiên nhiên…

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa thấu suốt lời Tạ ơn, Tạ lỗi của chúng con. Xin thương:

- chữa lành những thương tổn, bầm dập trong tâm hồn tái sinh chúng con bằng chính sức sống Thần linh của Ngài;

- giúp chúng con nhận ra sự hiện diện đầy ắp của Chúa, và biết trở nên nhịp cầu nối kết, sống cùng và sống với, dám hướng về một tương lai tươi đẹp hơn, một cuộc sống công bằng hơn, chan hoà hơn và xứng hợp với nhân phẩm hơn;

- dẫn chúng con bước vào năm mới 2022 với niềm tin – yêu - hy vọng cho dẫu vẫn còn đó những bất an, bất ổn, bất định...

Và, lạy Chúa, chúng con tin,

Ngài là AlphaOmega - Khởi nguyên và Cùng tận - nhưng trên tất cả, Ngài là Tình Yêu- tuyệt đối, trọn vẹn, và không bao giờ đổi thay.

LỊCH PHỤNG VỤ