Trong cuộc gặp gỡ các linh mục và nam nữ tu sĩ Hàn Quốc đang sinh sống tại Rôma, Đức Thánh cha Lêô XIV nhắc đến Đấng Đáng kính Thomas Choe Yang-Eop, vị linh mục đã không mệt mỏi rong ruổi suốt 11 năm để mang Lời Chúa và các Bí tích đến với những cộng đoàn Kitô hữu xa xôi.
Từ chứng tá ấy, Đức Thánh cha nhấn mạnh: “Có phúc tử đạo của những người hiến dâng mạng sống trong một khoảnh khắc, và có cuộc tử đạo âm thầm hơn của những người hiến dâng cuộc sống mỗi ngày.”
Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi Kitô hữu: can đảm làm điều thiện ngay cả khi phải trả giá, đến gần người cô đơn, nâng đỡ người mệt mỏi, tha thứ, bắt đầu lại và kiên trì phục vụ, ngay cả khi những việc ấy không được ai nhìn nhận.
Bởi chính “lòng can đảm mỗi ngày của đức ái” làm cho lời loan báo Tin mừng trở nên đáng tin.
Và để có thể sống tình yêu ấy, Đức Thánh cha mời gọi các linh mục và tu sĩ trở về với nguồn mạch của ơn gọi: tình bạn với Đức Giêsu Kitô, được nuôi dưỡng qua Thánh Thể, Lời Chúa, cầu nguyện và thinh lặng.
Giữa những hy sinh âm thầm của đời sống thường ngày, lời ngài nhắn nhủ thật đáng ghi nhớ: “Không một hành động nào được thực hiện vì tình yêu lại bị mất đi trước mặt Thiên Chúa.”
Sau đây là toàn văn bản dịch Việt ngữ Diễn văn của Đức Thánh cha Lêô XIV dành cho các linh mục và tu sĩ Hàn Quốc đang cư trú tại Rôma, ngày 05/10/2026:

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV DÀNH CHO CÁC LINH MỤC VÀ
NAM NỮ TU SĨ HÀN QUỐC ĐANG SINH SỐNG TẠI RÔMA
Hội trường Clementina
Thứ Hai, ngày 5 tháng 10 năm 2026
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Bình an cho anh chị em!
Chào buổi sáng tất cả anh chị em. Xin chào mừng!
joh-eun achim-ieyo (chào buổi sáng).
Thưa Đức Hồng y,
Anh chị em thân mến,
Thật là một niềm vui lớn lao khi được chào đón anh chị em hôm nay: những linh mục và tu sĩ nam nữ Hàn Quốc ở Rôma. Tại đây, bên mộ phần của các Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, đức tin mà anh chị em đã đón nhận tại Hàn Quốc tìm thấy nguồn cội và có thể nhận được một động lực truyền giáo mới. Anh chị em đã đến từ một nơi xa xôi, đúng vậy, nhưng tại đây, anh chị em đang ở nhà.
Cách riêng, tôi gửi lời chào đến những anh chị em đang tham gia công tác chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới tại Seoul vào năm 2027. Chúng ta cũng đang kỷ niệm 25 năm ngày khánh thành Chủng viện Pontifical Korean College: Tôi gửi đến toàn thể cộng đoàn Học viện những lời chúc tốt đẹp nhất, cùng lời cảm ơn vì những đóng góp phục vụ Giáo hội tại Hàn Quốc và Giáo hội hoàn vũ.
Lịch sử của Giáo hội anh chị em thực sự độc đáo. Đức tin đã bén rễ tại Hàn Quốc một cách tự nhiên và cũng được phát triển nhờ sự khao khát tìm kiếm sự thật của những người đã biết đến các bản văn Kitô giáo và mong muốn tìm hiểu thêm về Đức Giêsu Kitô. Từ cuộc tìm kiếm ấy nảy sinh ước muốn lãnh nhận Bí tích Rửa tội, và từ Bí tích Rửa tội hình thành một cộng đoàn gợi nhớ đến Giáo hội thời sơ khai (x. Cv 4:32).
Lịch sử này trao cho chúng ta hai từ: ký ức và hy vọng. Ký ức Kitô giáo không phải là sự hoài niệm, nhưng là lòng biết ơn đối với những gì Thiên Chúa đã thực hiện và trách nhiệm đối với những gì Người trao phó cho chúng ta hôm nay. Niềm hy vọng không chỉ đơn thuần là thái độ lạc quan, nhưng là niềm xác tín rằng Đức Kitô đã phục sinh và không một bóng tối nào có thể có tiếng nói cuối cùng.
Giáo hội tại Hàn Quốc đã lớn lên nhờ chứng tá của các vị tử đạo. Trong suốt lịch sử, dân tộc Hàn Quốc đã thể hiện một sự kiên cường phi thường: họ chịu đựng sự bách hại, chiến tranh, nghèo đói và chia rẽ, nhưng luôn tìm được cách đứng lên và hướng về phía trước. Được Tin mừng soi sáng, sự kiên cường này đã trở thành sức mạnh Kitô giáo: khả năng chịu đựng những thử thách mà không đánh mất niềm hy vọng và không để đau khổ làm chai đá tâm hồn.
Gìn giữ ký ức về các vị tử đạo có nghĩa là cho phép đức tin của các ngài tiếp tục sống trong các lựa chọn, trong việc phục vụ, trong sự tha thứ và trong việc hiến dâng chính mình của chúng ta. Tôi đặc biệt nghĩ đến Đấng Đáng kính Thomas Choe Yang-Eop, vị linh mục thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc, được nhớ đến như “vị tử đạo của mồ hôi”. Trong suốt mười một năm, ngài không mệt mỏi đi khắp các nẻo đường của Hàn Quốc để đến với những cộng đoàn Kitô hữu xa xôi và hẻo lánh, mang Lời Chúa và các Bí tích đến cho họ, cho đến khi hiến dâng mạng sống trong việc phục vụ. Chứng tá của ngài nhắc nhở chúng ta rằng có phúc tử đạo của những người hiến dâng mạng sống trong một khoảnh khắc, và có cuộc tử đạo âm thầm hơn của những người hiến dâng cuộc sống mỗi ngày. Đúng vậy, đây là điều tất cả các Kitô hữu được mời gọi thực hiện: hiến dâng cuộc sống mình trong yêu thương mỗi ngày.
Thời đại chúng ta đặc biệt cần điều này: những người nam, người nữ can đảm làm việc thiện ngay cả khi phải trả giá. Hãy trở nên người thân cận với những ai cô đơn, nâng đỡ những người mệt mỏi, tìm kiếm những ai đã lạc đường. Hãy can đảm tha thứ, bắt đầu lại, và dấn thân đối thoại. Việc thiện không phải luôn được nhìn nhận mọi lúc, và thường đòi hỏi sự cố gắng, nhưng chính lòng can đảm mỗi ngày của đức ái này đem lại tính khả tín cho lời loan báo Tin mừng của chúng ta.
Sức mạnh để sống theo cách như vậy đến từ tình bạn với Đức Giêsu Kitô, Đấng đã nói với các môn đệ: “Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15:15). Các anh em linh mục, các tu sĩ thân mến, hãy trân trọng tình bằng hữu này. Hãy nuôi dưỡng tình bạn ấy trong Bí tích Thánh Thể, trong việc lắng nghe Lời Chúa, trong cầu nguyện và trong thinh lặng trước mặt Chúa. Chính khi ở với Người, chúng ta tái khám phá niềm vui của ơn gọi của mình và học cách yêu thương như Người đã yêu.
Và tình bạn với Đức Kitô mở lòng chúng ta đến với tình huynh đệ. Anh chị em đến từ các giáo phận, các học viện, dòng tu và hoàn cảnh khác nhau: hãy biến sự đa dạng này thành một nguồn lực cho sự hiệp hành. Giáo hội hiệp hành là một Giáo hội cùng nhau bước đi theo dấu chân của cùng một Chúa, biết lắng nghe, đón nhận và nhận ra nơi người khác một người anh em, một người chị em và một người bạn đồng hành, và không bao giờ là một đối thủ.
Điều này mang một ý nghĩa đặc biệt khi chúng ta nghĩ đến quê hương của anh chị em. Bán đảo Triều Tiên vẫn mang trên mình vết thương đau đớn của sự chia cắt. Vì lý do này, tôi xin anh chị em luôn là những con người của sự hòa giải. Hòa bình bắt đầu trong tâm hồn và trong những mối tương quan hằng ngày của chúng ta, khi chúng ta lắng nghe thay vì phán xét, tha thứ thay vì nuôi giữ oán hận, và chọn hiệp thông thay vì đối đầu. Hãy hiệp nhất và hãy trở thành những người xây dựng hòa bình. Chúng ta hãy tiếp tục làm việc và cầu nguyện để những con đường gặp gỡ mới có thể được mở ra, và để Tin mừng hòa bình có thể được tự do loan báo trên khắp Bán đảo Triều Tiên và trên toàn thế giới.
Hàn Quốc, từng là một cánh đồng truyền giáo, nay đã trở thành quê hương của các nhà truyền giáo. Đó là hoa trái quý giá của đức tin và sự hy sinh của những người đã đi trước anh chị em: ký ức làm nảy sinh sứ mạng, và sứ mạng mở ra con đường dẫn đến hy vọng. Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới sẽ làm sáng tỏ tất cả những điều này. Người trẻ từ mọi miền trên thế giới sẽ đến một vùng đất nơi Tin mừng đã triển nở nhờ chứng tá của các vị tử đạo. Tôi mong muốn đây sẽ là một cuộc gặp gỡ vĩ đại giữa ký ức và tương lai: các vị tử đạo truyền lại đức tin cho các thế hệ mới, và người trẻ đón nhận đức tin ấy để mang ra các nẻo đường của thế giới.
Hãy lắng nghe người trẻ, bước đi với họ và giúp họ khám phá rằng việc theo Đức Kitô không làm giảm bớt tự do của họ, nhưng làm cho sự tự do được nên trọn vẹn; rằng đức tin không gò bó cuộc sống, nhưng mở ra một chân trời rộng lớn hơn. Vì thế, hãy chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới với lòng nhiệt thành – như anh chị em đang làm – và ghi nhớ những lời này trong lòng: “Can đảm lên: Thầy đã thắng thế gian!” (Ga 16:33). Các vị tử đạo của anh chị em đã hiểu điều này: niềm hy vọng của các ngài không phụ thuộc vào những hoàn cảnh thuận lợi, nhưng dựa trên xác tín rằng Đức Kitô đã chiến thắng.
Anh chị em thân mến, anh chị em đã đón nhận một di sản cao quý. Hãy vững mạnh trong đức tin, quảng đại trong đức ái và kiên vững trong niềm hy vọng. Đừng bao giờ mệt mỏi làm điều thiện, ngay cả khi điều ấy khiến anh chị em phải trả giá và ngay cả khi không ai nhìn thấy: không một hành động nào được thực hiện vì tình yêu lại bị mất đi trước mặt Thiên Chúa.
Trong tháng dành riêng kính Đức Mẹ Mân Côi này, tôi phó thác anh chị em và hành trình hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới cho Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng của Hàn Quốc. Tôi xin Thánh Anrê Kim Tae-gon, Thánh Phaolô Chong Hasang và tất cả các vị thánh, chân phước tử đạo Hàn Quốc đồng hành với anh chị em và làm cho anh chị em trở thành những người gìn giữ ký ức, những chứng nhân của hy vọng và những người kiến tạo hòa bình.
Tôi ban Phép lành Tòa thánh cho anh chị em, cho gia đình anh chị em, cho những người anh chị em trong đức tin, và cho toàn thể Dân Chúa tại Hàn Quốc. Cảm ơn anh chị em!
Chuyển ngữ từ: vatican.va
