Trong bài nói chuyện với chủ đề “Cuộc phiêu lưu của lời ‘Xin vâng’: Theo tiếng gọi của Thiên Chúa, Sơ Virginia Joy chia sẻ: “Khi chúng ta nghĩ về ơn gọi, xét cho cùng, đó là một lời mời gọi để yêu và được yêu. Khi lớn lên, hoặc thậm chí ngay bây giờ, có lẽ bạn thường được hỏi: ‘Sau này bạn sẽ làm gì? Bạn học chuyên ngành gì? Bạn muốn làm gì với cuộc đời mình?’Nhưng tôi đoán là hiếm khi có ai hỏi bạn: ‘Bạn sẽ làm gì với tình yêu của mình? Bạn dự định hiến trao chính mình như thế nào?’ Thế nhưng chính những câu hỏinày mới là cốt lõi của ơn gọi”.

Theo Sơ Joy,

Đối với một số người, khái niệm ‘ơn gọi’ có thể hoàn toàn xa lạ. Với những người khác, nó có thể khơi lên cả một chuỗi cảm xúc, từ ngỡ ngàng, mong chờ cho đến lo âu. Dù ơn gọi mang ý nghĩa gì đối với bạn, thì việc dừng lại để nhìn xem nó đang ở vị trí nào trong lòng bạn lúc này, và mở lòng đón nhận bất cứ điều gì Thiên Chúa muốn ban cho bạn trong buổi sáng hôm nay, là điều rất đáng quý”.

Sau cùng, ơn gọi của chúng ta không phải là một vấn đề cần được giải quyết hay một câu đố cần được tháo gỡ. … Ơn gọi mang chiều kích tương quan sâu xa, mang tính cá vị và độc nhất. Từ ‘vocation’ bắt nguồn từ tiếng Latinh vocare, nghĩa là gọi, xướng tên, mời gọi. Có Đấng kêu gọi và có người đáp lại. Đó là mối tương quan giữa từng cá nhân và Thiên Chúa.

Dưới đây là bảy cách để phân định ơn gọi, dựa trên bài chia sẻ của Sơ Virginia Joy:

1. Lưu tâm đến nơi chốn và cách thức bạn được mời gọi để yêu

Sơ Virginia Joy chia sẻ rằng những câu hỏi nền tảng của ơn gọi cốt yếu xoay quanh việc “bạn sẽ làm gì với tình yêu của mình” và bạn được mời gọi “hiến trao chính mình” như thế nàochứ không chỉ đơn thuần là bạn sẽ đảm nhận nghề nghiệp hay vai trò nào.

2. Trước hết, hãy đón nhận tình yêu của Thiên Chúa

Với Sơ Virginia Joy, điều kiện tiên quyết để có thể nghe được tiếng gọi của Thiên Chúa chính là trước hết đón nhận tình yêu của Ngài, bởi ơn gọi phát sinh từ một mối tương quan. “Khi nghĩ đến ơn gọi, tôi nghĩ đến hai điều: Thứ nhất, Thiên Chúa là Đấng kêu gọi, và tiếng gọi ấy luôn là lời mời gọi của tình yêu. Thứ hai, chúng ta là những người được mời gọi đáp lại và yêu lại. Vì thế, điều kiện tiên quyết để lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa chính là đón nhận tình yêu của Ngài”.

3. Xây dựng đời sống cầu nguyện đích thực và thưa chuyện chân thành với Thiên Chúa

Thiên Chúa tỏ mình ra trong cầu nguyện, đặc biệt khi con người nói với Ngài bằng chính con tim - bày tỏ những khát khao, bối rối, cô đơn, hay ước muốn tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc đời. “Thiên Chúa đang tìm kiếm một nơi để bước vào và tỏ mình ra. Tôi tin rằng các bạn đã cảm nghiệm điều này tại SEEK. Điều này là thật. Thiên Chúa là thật. Và Ngài đang theo đuổi trái tim của bạn. Ngài biết bạn và Ngài khao khát bạn cũng biết Ngài. Điều đó xảy ra trong cầu nguyện”.

Sơ Virginia Joy nhấn mạnh: “Nhưng cầu nguyện có thể là một thách đố, bởi chúng ta đã quen với sự thỏa mãn tức thì. Chúng ta muốn thấy kết quả ngay. Trong khi đó, các mối tương quan thì không xoay quanh kết quả. Chúng cần thời gian, sự kiên nhẫn và lòng tín thác. Đôi khi, chúng ta chấp nhận sự hời hợt hoặc để mình bị phân tâm, bởi vì yêu thật sự đòi hỏi phải đối diện với sự yếu đuối của chính mình và tìm kiếm Chúa trong những lúc cô đơn, nghi nan, thậm chí cả đau khổ”.

4. Gắn bó với các bí tích, đặc biệt là Bí tích Hòa giải và Thánh Thể

Việc sống trong ân sủng và siêng năng lãnh nhận các bí tích giúp bảo đảm rằng một người không bỏ lỡ tiếng gọi của Thiên Chúa, đồng thời nhận được sức mạnh để đáp lại trong thời điểm của Ngài. Sơ Joy chia sẻ rằng Sơ thường đưa ra những quyết định quan trọng trong đời sau “một lần xưng tội sốt sắng - từ những quyết định chuyển đến một nơi xa, quyết định trở thành một thừa sai, quyết định nhận một công việc cụ thể, hoặc quyết định bắt đầu hay kết thúc một mối tương quan hẹn hò”.

Sơ nói: “Tôi biết có thể có rất nhiều nỗi sợ về việc mình có thể vô tình bỏ lỡ điều Thiên Chúa đang mời gọi, nhưng tôi muốn dẹp tan nỗi sợ ấy, bởi vì sự thật là: nếu bạn gắn bó với các bí tích, nếu bạn sống trong ân sủng, bạn sẽ không bỏ lỡ điều Thiên Chúa đang gọi bạn. Và nhờ ân sủng của các bí tích, bạn sẽ có đủ sức mạnh để đáp lại trong đúng thời điểm của Thiên Chúa”.

5. Sống lời mời gọi yêu thương mỗi ngày, ngay cả khi bạn chưa biết ơn gọi dứt khoát của mình

Theo Sơ Joy, sự thánh thiện và ơn gọi không chỉ thuộc về tương lai, mà được sống ngay từ hôm nay, qua những hành vi yêu thương cụ thể, ngay cả trước khi một người bước vào hôn nhân, đời sống thánh hiến hay một bậc sống vĩnh viễn nào khác. Sơ đặt câu hỏi: “Chúng ta được mời gọi yêu thương ở đâu?”

Với Sơ Joy: “Đây không phải là một câu hỏi phức tạp. Mọi tình yêu đều diễn ra ngay tại nơi Thiên Chúa đang đặt bạn - trong gia đình, với bạn bè, với những người sống chung. Mỗi ngày, chúng ta đều có vô số cơ hội để yêu thương. Có thể hiện tại bạn chưa sống trong ơn gọi dứt khoát của mình, hoặc năm năm nữa cũng chưa, nhưng lời mời gọi yêu thương của bạn là ngay lúc này. Lời mời gọi hiến trao chính mình của bạn là ngay lúc này”.

6. Nhận ra những ân ban độc đáo của bạn

Theo Sơ Virginia Joy, đặc biệt đối với phụ nữ, việc phân định ơn gọi gắn liền với việc nhận ra khả năng “rất nữ tính” của phái nữ: khả năng đón nhận, quảng đại, làm mẹ thiêng liêng và dẫn đưa người khác đến với Thiên Chúa.

Là phụ nữ, chúng ta mang trong mình một khả năng yêu thương độc đáo… Được ghi khắc ngay trong chính bản thể chúng ta theo kế hoạch của Thiên Chúa. Với tư cách là phụ nữ , chúng ta có chỗ cho người khác, có không gian cho người khác. Và khả năng thể lý để đón nhận và cưu mang sự sống, soi sáng một thực tại sâu xa hơn nhiều nơi trái tim mỗi người phụ nữ. Thân xác và linh hồn chúng ta gắn bó mật thiết với nhau, và cùng nhau nói cho chúng ta điều này: rằng tình yêu của chúng ta mang tính đón nhận, nhạy cảm, quảng đại và mang chiều kích làm mẹ.

7. Nhận ra nơi trái tim bạn trở nên trọn vẹn và tự do

Một dấu chỉ quan trọng của ơn gọi là sự tự do nội tâm và sự hiệp nhất của trái tim, nơi nỗi sợ nhường chỗ cho bình an, và con người nhận ra rõ ràng nơi mình được mời gọi “hiến trao chính mình một cách trọn vẹn”.

Sơ hồi tưởng, trong thời gian phân định ơn gọi của chính mình, trái tim Sơ từng bị giằng co khi nhìn thấy vẻ đẹp của cả đời sống hôn nhân lẫn đời sống tu trì. Chỉ khi Sơ hỏi trong cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa muốn điều gì?” trong một kỳ tĩnh tâm với Dòng Nữ tu Sự sống (Sisters of Life), Sơ mới nghe Ngài đáp: “Chính con. Chính con. Toàn bộ con dành cho Ta’. Và ngay khoảnh khắc ấy, trái tim Sơ không còn bị chia cắt nữa. Sơ biết mình được mời gọi hiến dâng tình yêu và cuộc đời ở đâu, và tôi cảm thấy tự do hơn bao giờ hết”.

Sơ Virginia Joy kết luận:

Câu chuyện tình yêu của bạn sẽ hoàn toàn độc nhất dành cho chính bạn. Thiên Chúa đã chuẩn bị một điều vượt xa mọi mong đợi của bạn, và Ngài khao khát sự tự do của bạn để đáp lại với một trái tim trọn vẹn. Dù là hôn nhân, đời sống tu trì hay đời sống giáo dân, chắc chắn một điều: Thiên Chúa muốn bạn và tình yêu độc đáo của bạn. Thiên Chúa yêu bạn.

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Chuyển ngữ từ: catholicnewsagency.com

(*): SEEK là hội nghị toàn quốc do FOCUS (Fellowship of Catholic University Students – Hiệp hội Sinh viên Công giáo Đại học) tổ chức hằng năm, quy tụ hàng ngàn người trẻ trong một tuần cầu nguyện, hiệp thông và tràn đầy niềm vui. Nhiều sinh viên đã được biến đổi sâu sắc nhờ trải nghiệm này, khi họ được lắng nghe các diễn giả Công giáo nổi tiếng, xây dựng những tình bạn mới và trên hết là gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô.