ĐTC Phanxicô đã kết thúc ngày đầu tiên trong cuộc viếng thăm
tại Dublin, Ailen, với hơn 80 ngàn người tham dự Lễ hội gia đình tại Sân vận động
Croke Park, chiều tối ngày 25-8-2018.
Là sân vận động lớn nhất Âu châu, Croke Park có thể đón tiếp 82.300 khán giả và được dùng cho mọi loại biến cố, từ những cuộc đấu bóng, các cuộc tranh tài thể thao, cho đến các buổi hòa nhạc và lễ hội quốc tế, hội chợ. Hồi năm 2012, thao trường này cũng là nơi đón tiếp hơn 75 ngàn người từ 35 quốc gia, tham dự lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 50.
Đến nơi vào lúc 7 giờ
15 tối, ĐTC đã được Đức Tổng Giám mục Diarmuid Martin của giáo phận Dublin đón
tiếp và đi xe vòng quanh thao trường để chào các tín hữu trong bầu không khí rất
nồng nhiệt. ĐTC tươi vui vẫy chào mọi người.
Đức Hồng y Kevin
Farrell chào mừng
Lên tới bục cao trước
khán đài, ĐTC đã được ĐHY Kevin Farell, người Ailen, Chủ tịch Bộ giáo dân, gia
đình và sự sống, chào mừng và thưa với ngài: “Trong 3 ngày qua, chúng con đã học
hỏi và thảo luận về Tông Huấn Amoris Laetitia và đạt được những trực giác mới.
Hôm nay chúng con ở đây với ĐTC để cùng nhau cử hành và để thế giới biết về vẻ
đẹp và ân thánh cần tìm trong hôn nhân và gia đình Kitô”.
Và ĐHY Farrell kết thúc với một kinh nguyện chính thức của
cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới tại Dublin.
Văn nghệ và chứng từ
Lễ hội diễn ra xen kẽ
phần văn nghệ, với các chứng từ, vũ điệu và các bài ca do các danh ca, các ca
đoàn và ban nhạc nổi tiếng trình diễn. Trong số các danh ca có Patrick Bergin,
Andrea Bocelli và Celine Byrne.
Mở đầu là chứng từ của
gia đình người Ấn độ từ Mumbai gồm cha mẹ và 3 người con về ảnh hưởng của kỹ
thuật trên các gia đình ngày nay. Chứng từ của gia đình Canada gồm 2 ông bà và
3 người cháu từ Toronto, về tầm quan trọng của các thế hệ trong gia đình. Chứng
từ của gia đình người Irak gồm cha mẹ và hai người con, từ Karemlash (gần
Mossul), Irak, nhưng nay đang sống tại Australia (không có gia đình nào từ Irak
được thị thực nhập cảnh vào Ailen). Họ nói về gia đình như nguồn sức mạnh trong
nghịch cảnh. Chứng từ của bà Missy Collins, đại diện cho các gia đình Ailen du
mục. Tiếp đến là một gia đình người Ailen gồm cha mẹ và 10 người con từ
Ashbourne gần Dublin, nói về hôn nhân là một nguồn mạch sự sống và hy vọng. Sau
cùng là chứng từ của một gia đình từ Burkina Faso bên Phi châu gồm cha mẹ và một
người con trai 37 tuổi, nói về gia đình, sự tha thứ và tình yêu vô điều kiện.
Huấn dụ của Đức Thánh Cha
Trong bài huấn dụ kết thúc, ĐTC giải thích đề tài của cuộc gặp
gỡ các gia đình thế giới “Tin Mừng gia đình niềm vui cho thế giới”: Thiên Chúa
muốn rằng mỗi gia đình là một ngọn đèn pha chiếu tỏa niềm vui tình thương của
Ngài trong thế giới. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta, sau khi đã gặp
tình thương của Thiên Chúa cứu độ thì phải cố gắng, bằng hoặc không bằng lời
nói, biểu lộ tình thương ấy qua những cử chỉ từ nhân bé nhỏ trong đời sống hằng
ngày và trong những lúc đơn giản nhất trong ngày.
Nên thánh trong hôn
nhân và đời sống gia đình
Điều này có nghĩa là
sự thánh thiện. Tôi thích nói về các thánh “ở cửa bên cạnh”, tất cả những người
thường phản ánh sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống và lịch sử thế giới
(Xc Tông huấn Gaudete et exsultate, 6-7). Ơn gọi yêu thương và nên thánh không
phải là cái gì dành riêng cho một thiểu số ưu tiên. Cả bây giờ, nếu chúng ta có
mắt để thấy, chúng ta có thể nhận ra sự thánh thiện quanh chúng ta. Sự thánh
thiện ấy âm thầm hiện diện giữa lòng tất cả các gia đình trao tặng tình thương,
tha thứ và lòng từ bi khi họ thấy có nhu cầu và họ làm điều đó trong âm thầm,
không thổi kèn đánh trống. Tin Mừng gia đình thực sự là niềm vui cho thế giới,
vì tại đó, trong các gia đình, Chúa Giêsu có thể luôn được tìm thấy; tại đó
ngài ở trong sự đơn sơ và thanh bần, như Ngài đã làm trong thánh gia thất
Nazareth.
Hôn nhân Kitô và đời
sống gia đình được hiểu trong tất cả vẻ đẹp và sự thu hút nếu được ăn rễ trong
tình thương của Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài, để
chúng ta có thể làm vinh danh Chúa như hình ảnh tình thương và sự thánh thiện của
Chúa trong thế giới. Cha mẹ, ông bà nội ngoại, con cháu: tất cả đều được kêu gọi
tìm thấy trong gia đình sự viên mãn của tình yêu. Ơn thánh của Chúa giúp chúng
ta hằng ngày sống tâm đầu ý hiệp. Cả các bà mẹ chồng và nàng dâu! Không ai nói
đó là điều dễ dàng...
ĐTC lần lượt nhắc đến
chứng từ của các đôi vợ chồng và nêu lên những nhận xét từ đó:
Xin lỗi và tha thứ
trong hôn nhân
Chúng ta vừa nghe chứng từ của Felícité, Isaac và Ghislain,
đến từ Burkina Faso bên Phi châu. Họ đã kể một câu chuyện cảm động về sự tha thứ
trong gia đình. Một thi sĩ đã nói: “sai lầm là điều phàm nhân, tha thứ là điều
thần linh”. Và đúng vậy, tha thứ là một ơn đặc biệt của Chúa chữa lành các vết
thương và làm cho chúng ta xích lại gần nhau và gần Ngài. Những cử chỉ tha thứ
bé nhỏ và đơn sơ, được lập lại mỗi ngày, chính là nền tảng trên đó chúng ta xây
dựng một đời sống gia đình Kitô vững chắc. Những cử chỉ ấy buộc chúng ta phải
vượt thắng tính kiêu ngạo, sự xa cách và thái độ ngượng nghịu để làm hòa với
nhau. Đúng vậy, tôi ưa nói rằng trong các gia đình cần học 3 từ này: xin lỗi,
xin vui lòng, và cám ơn. Khi những cãi vã xảy ra trong gia đình, anh chị em hãy
thu xếp làm sao để trước khi đi ngủ, hãy xin lỗi nhau và tỏ lòng hối tiếc. Cả
khi bạn bị cám dỗ đi ngủ trong phòng khác, riêng rẽ một mình, hãy gõ cửa và
nói: ”Anh, (em) có thể vào được không?” Điều cần ở đây là một cái nhìn, một nụ
hôn, một lời dịu dàng…và tất cả trở lại như trước! Tôi nói điều này vì khi các
gia đình làm như thế thì sẽ sống còn. Không có gia đình nào hoàn hảo; nếu không
có thói quen tha thứ, thì gia đình sẽ bệnh hoạn và dần dần sụp đổ.
Sống tha thứ theo
kinh Lạy Cha
ĐTC giải thích thêm rằng
tha thứ có nghĩa là trao ban một cái gì tự bản thân mình. Chúa Giêsu luôn tha
thứ cho chúng ta. Với sức mạnh của sự tha thứ, cả chúng ta cũng có thể tha thứ
cho người khác, nếu chúng ta thực sự muốn. Chẳng phải đó là điều chúng ta cầu
xin, khi chúng ta đọc kinh Lạy Cha sao? Các con cái cũng học tha thứ khi chúng
thấy cha mẹ tha thứ cho nhau. Nếu hiểu điều đó, chúng ta có thể quí chuộng giáo
huấn cao cả của Chúa Giêsu về sự chung thủy trong hôn nhân. Thay vì là một sự
bó buộc của luật lệ lạnh lùng, đây chủ yếu là một lời hứa mạnh mẽ về sự trung
tín của chính Thiên Chúa đối với lời Ngài và ơn thánh vô biên của Ngài. Chúa
Kitô đã chết cho chúng ta để đến lượt chúng ta có thể tha thứ cho nhau, hòa giải
với nhau...
Gia đình và việc sử dụng các mạng xã hội
ĐTC cám ơn Nisha và Ted vì những chứng tá từ Ấn Độ, qua đó
anh chị dạy con cái trở thành một gia đình thực sự. Ngài nói: “Anh chị cũng
giúp cả chúng tôi hiểu rằng các mạng xã hội tự chúng không nhất thiết là một vấn
đề cho các gia đình, nhưng có thể góp phần xây dựng một mạng thân hữu, liên đới
và nâng đỡ nhau. Các gia đình có thể liên kết với nhau qua Internet và rút ra
những ích lợi từ đó. Các mạng xã hội có thể mưu ích nếu được sử dụng điều độ và
thận trọng. Ví dụ anh chị em đang tham dự cuộc gặp gỡ thế giới này của các gia
đình, anh chị em họp thành một mạng tinh thần, một liên mạng thân hữu và các mạng
xã hội có thể giúp duy trì liên hệ ấy và mở rộng ra cho các gia đình khác ở bao
nhiêu nơi trên thế giới…”.
ĐTC nhấn mạnh, điều quan trọng là các phương tiện này không
bao giờ được trở thành một đe dọa cho mạng thực sự của các tương quan bằng
xương bằng thịt khi cầm tù chúng ta trong một thực tại tiềm thể và cô lập chúng
ta với những tương quan đích thực, là tương quan kích thích chúng ta đóng góp
phần tốt nhất của mình trong niềm hiệp thông với tha nhân. Có lẽ chuyện của Ted
và Nisha có thể giúp tất cả các gia đình tự hỏi về sự cần thiết phải giảm bớt
thời giờ dành cho các phương tiện kỹ thuật, và dành nhiều thời gian tốt đẹp hơn
cho nhau và với Thiên Chúa.
Sống tình liên đới
Nhắc đến chứng từ của Enass và Sarmaad khi họ cho thấy tình
yêu và đức tin trong gia đình có thể là nguồn sức mạnh và an bình, thậm chí giữa
bạo lực và tàn phá vì chiến tranh và bách hại, ĐTC cho rằng câu chuyện của họ
khiến mọi người nghĩ đến những tình trạng bi thảm hằng ngày làm cho bao nhiêu
gia đình đau khổ, buộc lòng phải bỏ gia cư đi tìm kiếm an ninh và hòa bình. Qua
Enass và Sarmaad, chúng ta thấy từ gia đình và nhờ tình liên đới của nhiều gia
đình khác, đời sống có thể được tái tạo và hy vọng có thể tái sinh. ĐTC cũng
nói, sự nâng đỡ này được thấy trong video của Rammy và em là Meelad, trong đó
Rammy bày tỏ lòng biết ơn sâu xa vì sự khích lệ và giúp đỡ mà gia đình họ nhận
được từ bao nhiêu gia đình Kitô khác trên thế giới, làm cho họ có thể trở về
làng cũ. Trong mỗi xã hội, các gia đình tạo nên hòa bình, nếu họ dạy yêu
thương, tiếp đón và tha thứ, những linh dược chống lại oán thù, và trả đũa làm
cho đời sống cá nhân và cộng đoàn bị nhiễm độc.
Cầu nguyện chung trong gia đình
Về điều này, như một linh mục tốt lành người Ailen đã nói:
“Gia đình cầu nguyện là gia đình keo sơn với nhau và chiếu tỏa an bình”. Thật vậy,
một gia đình như thế có thể là một nâng đỡ đặc biệt cho các gia đình khác không
được sống trong an bình...
Cuối bài huấn dụ, ĐTC nói thêm rằng “Trời đã trễ rồi và anh
chị em mệt mỏi, nhưng hãy để tôi nói thêm một điều cuối cùng. Các gia đình anh
chị em là hy vọng của Giáo hội và thế giới! Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và
Chúa Thánh linh đã sáng tạo nhân loại theo hình ảnh của Ngài để làm cho gia
đình tham gia vào tình thương của Ngài, để trở thành gia đình của các gia đình
và hưởng an bình mà chỉ mình Chúa có thể ban. Với chứng tá Tin Mừng, anh chị em
có thể giúp Thiên Chúa thực hiện giấc mơ của Ngài. Anh chị em có thể góp phần
làm cho mọi con cái Chúa xích lại gần nhau, để tăng trưởng trong sự hiệp nhất
và học biết đâu là ý nghĩa đối với thế giới sự sống trong an bình như một đại
gia đình với nhau. Vì thế tôi đã muốn trao cho mỗi người trong anh chị em một bản
Tông Huấn Amoris laetitia (Niềm vui yêu thương) mà tôi đã viết để văn kiện này
trở thành một thứ chỉ nam giúp vui sống Tin Mừng gia đình.
Bài huấn dụ của ĐTC nhiều lần bị ngắt quãng vì những tràng
pháo tay. Có lúc ngài ứng khẩu kêu gọi hãy rửa tội cho các trẻ em khi còn nhỏ,
vì nhớ Chúa Thánh Linh, trẻ em như thế trở nên mạnh mẽ hơn, có sức mạnh của
Chúa trong tâm hồn.
Trong thời gian gần đây, có nhiều người ở Ailen, đứng đầu là
bà cựu tổng thống Mary McAleese (1997-2011), cho rằng rửa tội cho trẻ em là vi
phạm nhân quyền của các em.
Lễ hội kết thúc lúc gần 10 giờ đêm với phép lành của ĐTC.
G. Trần Đức Anh OP - Vatican