Dòng Thánh Phaolô thành Chartres: Thánh lễ khai mạc Năm Thánh mừng 150 năm hiện diện tại Việt Nam

WHĐ (25.01.2010) – Hôm nay, 25-01, lễ Thánh Phaolô trở lại, Dòng Thánh Phaolô thành Chartres đã long trọng khai mạc năm Thánh mừng 150 năm hiện diện tại Việt Nam.

Thánh lễ khai mạc Năm Thánh được tổ chức tại Nguyện đường Tỉnh dòng Sài Gòn (số 4, Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM), dưới sự chủ tọa của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Đồng tế với ĐHY, có 11 giám mục các giáo phận Thái Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ban Mê Thuột, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Cường, Xuân Lộc, Mỹ Tho. Đặc biệt có sự hiện diện của Đức cha Michel Pansard, giám mục giáo phận Chartres (Pháp), nơi Hội dòng được khai sinh và đức ông Karel Kasteel (Rôma), đại diện các Hội đồng Tòa Thánh ở Rôma. Ngoài ra còn có hơn 20 linh mục giáo sư của Học viện liên tỉnh dòng.

""

Đặc biệt có sự hiện diện của nữ tu Myriam de Sainte Anne Kitcharoen, Bề trên Tổng quyền, các nữ tu trong ban Tổng cố vấn của Hội dòng và đại diện các cộng đoàn Dòng Thánh Phaolô tại 30 quốc gia trên toàn thế giới.

Tham dự Thánh lễ Khai mạc có gần 50 đại diện các dòng tu nam, nữ tại Việt Nam.

Hơn 350 nữ tu của ba tỉnh dòng Thánh Phaolô thành Chartres (Sài Gòn, Đà Nẵng, Mỹ Tho) đã tề tựu trong khung cảnh ấm cúng của ngày đại lễ.

Tưởng niệm Mẹ Benjamin: “Mẹ đã lại cho chúng con một di sản thiêng liêng, vô giá”

Mở đầu ngày đại lễ, đại diện ba tỉnh dòng Sài Gòn, Đà Nẵng, Mỹ Tho đã cử hành nghi thức tưởng niệm Mẹ Benjamin, người đã đáp lời mời của Đức cha Dominique Lefèbvre (1810-1865), giám mục giáo phận tông tòa Tây Đàng Trong, đến Việt Nam phục vụ và đưa Hội dòng vào VN, mở đầu sự hiện diện của Hội dòng, tạo nên lịch sử 150 năm qua.

Mọi người đều lắng vào niềm xúc động sâu xa khi nhắc lại những hồi ức về Mẹ Benjamin, công lao khó nhọc và sự đóng góp khó lòng kể hết về tinh thần tông đồ và tầm nhìn xây dựng Hội dòng. Bài hướng dẫn suy gẫm tưởng niệm nêu rõ: “Mẹ đã nhận được từ trời những ơn huệ quý giá và ơn Chúa đã không vô hiệu nơi Mẹ. Mẹ là một phụ nữ đáng khâm phục, một nữ tu khao khát làm vinh danh Chúa, một nhà truyền giáo đã thưc hiện những hoạt động phi thường tại Viễn Đông. Mẹ đã ghi dấu sâu đậm trên vận mạng của Hội dòng”.

Buổi tưởng niệm đã làm sống lại hình ảnh của vị nữ tu Dòng Thánh Phaolô tiên khởi tại Việt Nam và khắc sâu lòng tri ân đối với bậc tiền bối: “Mẹ đã lại cho chúng con một di sản thiêng liêng, vô giá”.

Năm Thánh kỷ niệm 150 năm của Dòng Thánh Phaolô hiện diện tại Việt Nam: “Trung thành – Sáng tạo – Hy vọng – Năng động”

Đúng 9g sáng, trong tiết trời mát dịu cuối năm và nắng mai rực rỡ, hơn 300 nữ tu của ba tỉnh dòng đã trân trọng rước di ảnh mẹ Benjamin và đoàn đồng tế tiến vào Nguyện đường.

Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giáo sư Học viện Dòng Thánh Phaolô, đã tuyên đọc Sắc lệnh của Bộ Xá giải Tông tòa cho phép Hội dòng Thánh Phaolô thành Chartres tại Việt Nam được mở Năm Toàn xá, từ ngày 25-01-2010 đến ngày 25-01-2011.

Nhân dịp này, ĐTC Bênêđictô XVI, qua ĐHY Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone, đã gửi thư chúc mừng và “khuyến khích những cố gắng quảng đại của từng chị em trong sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh tại Việt Nam”.

Thánh lễ khai mạc đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân của Hội dòng, đặc biệt trong bầu khí đoàn tụ, hiệp nhất của toàn thể Hội dòng từ trung ương đến các cộng đoàn tại 30 quốc gia trên thế giới.

Trong bài giảng Lời Chúa, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã chia sẻ những ý nghĩa của việc Thiên Chúa đã chọn Phaolô – “một người ngoại làm tông đồ cho dân ngoại”.

Đức cha Phaolô nêu cao ý nghĩa của phép Rửa mà Thánh Phaolô đã lãnh nhận: “Qua phép Rửa, Thánh Phaolô được giải thoát khỏi u mê”. Từ đó Phaolô khám phá: Thiên Chúa chính là Cha của Đức Giêsu; Mầu nhiệm của cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu và nhiệm vụ loan báo Tin Mừng mà Phaolô đảm nhận.

 

""

Ngài đặc biệt nhấn mạnh những biến đổi của cuộc sống của Phaolô sau khi trở lại. Đó là cuộc sống của của Tình yêu. Đức Giêsu trở thành tình nhân của Phaolô, để từ nay, như Phaolô nói: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi”.

Kết thúc bài giảng, Đức cha Phaolô cầu chúc các nữ tu dòng Thánh Phaolô sẽ trở nên giống Phaolô trong chiều sâu: “Nên mọi sự cho mọi người”.

Cuối Thánh lễ, phát biểu chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 150 năm và chào mừng Năm Thánh của Dòng Thánh Phaolô, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giám mục giáo phận Đà Lạt, chủ tịch HĐGM Việt Nam, đã cầu chúc cho ba tỉnh dòng Thánh Phaolô tại Việt Nam gặt hái được nhiều thành quả trong việc thưc thi tinh thần được Tổng tu nghị của Hội dòng nêu ra: “Trung thành – Sáng tạo – Hy vọng – Năng động”.

Tinh thần nêu trên của Tổng tu nghị cũng là đường hướng xây dựng Hội dòng tại Việt Nam, đặc biệt trong bầu khí và bối cảnh Giáo Hội tại Việt Nam đang cử hành Năm Thánh 2010, Năm Thánh của Giáo Hội “Mầu nhiệm – Hiệp thông và Sứ vụ”.

Trước khung cảnh của một ngày rất đáng nhớ về tâm tình tri ân và hy vọng, nữ tu Maria Ngô Thị Mai Anh, bề trên Giám tỉnh Sài Gòn, đã đại diên ba tỉnh dòng Sài Gòn, Đà Nẵng, Mỹ Tho nói lên niềm tri ân sâu xa đến các vị tiền bối đã qua đời, các vị mục tử của Giáo Hội, các thành phần Dân Chúa và Hội dòng từ trung ương đến khắp nơi trên thế giới đã hiệp thông trong Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh.

Thánh lễ khai mạc Năm Thánh của Dòng Thánh Phaolô kết thúc lúc 11g trưa cùng ngày, khắc sâu vào lòng người tâm tình “hướng về sự hoàn hảo của Đức Ái trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và phục vụ anh chị em”.