NHẬT BẢN - Đúng 73 năm ngày hai quả bom nguyên tử được thả xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki trong Thế chiến II khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng, Tổng giám mục Takami, Chủ tịch Hội đồng giám mục Nhật Bản, đã nói về sự kinh hoàng của chiến tranh hạt nhân và tầm quan trọng của hòa bình.

Hội đồng Giám mục Nhật Bản đã khai mạc “10 ngày vì hòa bình 2018” vào ngày 06/8, bắt đầu bằng một lời cầu nguyện đại kết và đánh dấu một giai đoạn dành cho “Sự quan tâm về vấn đề hòa bình”.

Giống như mọi năm, Thành phố Hiroshima là nơi tổ chức lễ tưởng niệm cùng với tiếng chuông hòa bình ngân vang. Tại đài tưởng niệm các nạn nhân, thị trưởng Thành phố Hiroshima đã dâng bản danh sách cập nhật các nạn nhân của thảm họa bom nguyên tử đã qua đời kể từ ngày 06/8 năm ngoái.

73 năm trước, ngày 06/8/1945, Mỹ đã thả một quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và ba ngày sau đó 09/8/1945, Mỹ tiếp tục thả quả bom nguyên tử thứ hai xuống thành phố Nagasaki, khiến khoảng 140.000 người thiệt mạng.

Tính đến năm 2018, số lượng những người còn sống sót sau thảm họa phải mang những di chứng nặng nề cùng với bệnh tật là khoảng 190.000 người, với độ tuổi trung bình là 79.

Vatican News, 06/8/2018

Gia Hy