Ngày 28 Tháng Tư
Thánh PHÊRÔ MARIA CHANEL, linh mục tử đạo
(1803–1841)
Thánh Phêrô Louis
Maria Chanel sinh ngày 12-7-1803 tại Cuet, một làng thuộc địa phận
Ðầu tiên ngài được bổ nhiệm làm phó xứ Ambérieu, ít lâu sau nhậm chức cha sở Crozet. Năm 1831, ngài vào hội Maria. Sau 5 năm làm giáo sư Tiểu chủng viện Belley, ngài xin đi truyền giáo ở Océanie.
Với hai người bạn đồng hành, ngài đến đảo Futuna. Vua cai trị đảo này đã cho các ngài ở trọ hai năm. Nhưng chẳng bao lâu, vua nghi ngờ người Công Giáo và ngưng tiếp tế cho các ngài. Ðể sinh nhai, các ngài phải tự lực canh tác, nhưng rồi họ lại cướp tất cả hoa lợi. Dù vậy, các ngài vẫn kiên trì, số tín hữu càng ngày càng gia tăng. Nhà vua tức giận đã quyết định giết các ngài. Trước tin đó, các ngài vẫn tỏ ra sẵn sàng không nao núng.
Sáng ngày 28-4-1841, một nhóm đông người hung bạo trang bị gậy gộc, giáo mác kéo đến hành hung và giết chết ngài.
Ít lâu sau, tất cả đảo Futuna đã trở lại đạo Công Giáo.
Các thánh Phaolô KHOAN, linh mục;
Gioan NGUYỄN VĂN HIẾU, thầy giảng
và Phêrô Baotixita ÐINH VĂN THÀNH, thầy giảng
(+ 1840)
Ngày 24-8-1838, do một kẻ phản bội, cha Phaolô Phạm Khắc Khoan đã bị bắt tại Ninh Bình cùng với hai thầy giảng Phêrô Nguyễn Văn Hiếu và Gioan Baotixita Ðinh Văn Thành. Cha Khoan lúc ấy đã 69 tuổi, người làng Bồng Hải, thầy Phêrô Hiếu 44 tuổi, người làng Ðồng Chuối và thầy Gioan Thành 40 tuổi, người làng Nộn Khê, cả ba đều thuộc tỉnh Ninh Bình.
Thời gian bị cầm tù của các ngài kéo dài hai năm. Ðã nhiều lần các ngài bị khuyến dụ, đe dọa để bỏ đạo. Các quan muốn làm nản chí các ngài bằng cách phân rẽ mỗi người ở riêng một chỗ, nhưng tất cả vẫn luôn trung thành. Ban đầu, một mình cha Phaolô Khoan bị kết án xử tử trước, nhưng vì già yếu bệnh tật nên ngày xử cha được dời lại, điều này làm hai thầy vui mừng vì có cha bên cạnh như người bạn trợ lực. Một lần kia, vì thấy các ngài quá vững vàng, không hề lo sợ án xử, các quan đã hỏi sao cha không ham sống, cha trả lời: “Nếu quan thương tha chết cho, tôi rất đội ơn, vì ai lại không thích sống, cả đến con vật cũng biết sợ chết huống chi con người... Nhưng người ta chỉ chê bỏ sự sống vì Ðấng đã tạo dựng nên mình và sẽ được lãnh nhận phần thưởng trên trời quý giá gấp trăm sự sống trần gian này”.
Cuối cùng, vì không lay chuyển nổi đức tin của các ngài, quan đã đệ án về kinh và được chuẩn y. Ngày 28-4-1840, các ngài đã hân hoan tới pháp trường chịu xử chém để nhận lãnh triều thiên tử đạo.
Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã phong các ngài lên bậc Chân phước ngày 27-5-1900. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19-6-1988.