Ngày 2 tháng Hai
Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh
Theo luật Do Thái thì tất cả các con trai đầu lòng đều thuộc về Thiên Chúa, vì vậy cha mẹ con trẻ phải chuộc các em bằng một con chiên hay đôi chim bồ câu. Những lễ vật này sẽ được dâng hiến Thiên Chúa thay cho các em.
Ðức Maria đã tự khép mình vâng theo luật. Nhưng khi dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, Mẹ biết rằng đây không phải là chuộc lại nhưng chính là khởi đầu cho lễ hy sinh mà Con Mẹ sẽ hoàn tất trên núi Sọ để cứu chuộc chúng ta. Trong thánh lễ hôm nay, Giáo Hội muốn trình bày cho chúng ta hai ý nghĩa, thứ nhất là kỷ niệm cuộc gặp gỡ đầu tiên của Ðấng Cứu Thế với dân riêng Ngài qua ông già Simêon là đại diện; thứ hai Chúa Giêsu là ánh sáng chiếu soi cho mọi dân tộc trên mặt đất.
Thánh Gioan Thêôphan Ven (VÉNARD), linh mục
(+ 1861)
Thánh Ven tên thật là Gioan Stêphanô Vénard chào đời ngày 21-11-1829 tại Saint-Loup-sur-Thouet nước Pháp. Nhờ bầu khí đạo đức của gia đình, ngay từ nhỏ ngài đã tỏ ra hiền hòa và đầy nghị lực với ước mơ sẽ đi truyền giáo tại Viễn Ðông và sẽ được tử đạo vì danh Chúa Kitô.
Sau khi được
gia đình chấp thuận, ngài nhập tu viện Saint-Loup và theo ban thần học tại Ðại
Chủng Viện Poitiers. Ngài rất mến mộ Phép Thánh Thể, nguồn sinh lực giúp ngài
can đảm lướt thắng mọi thử thách. Ngài nhập Chủng Viện Thừa Sai năm 1854 và thụ
phong linh mục vào năm 1852. Sau đó ngài xuống tàu ở
Sau 6 năm hăng say truyền giáo, ngài bị bắt ngày 30-11-1860, bị nhốt vào cũi và giải về Kẻ Chợ (Hà Nội) để các quan tra xét. Trước sau ngài vẫn một mực tuyên xưng đức tin và cậy trông vào Thiên Chúa, dù bị đòn vọt và chịu mọi thứ hình khổ. Thất bại trước vị truyền giáo, các quan đã ra lệnh xử tử ngài, nhưng việc thi hành phải tạm hoãn một thời gian.
Ngày 02-02-1861, ngài được dẫn tới pháp trường Cầu Giấy (Hà Nội) và bị trảm quyết. Thi hài vị tử đạo được chôn tại đây, còn đầu ngài bị ném xuống sông mãi hai tuần sau ngư phủ mới tìm thấy.
Ðức Thánh Cha Piô X đã phong Chân Phước cho ngài ngày 02-05-1909 và Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19-06-1988.