DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV DÀNH CHO CÁC ẨN SĨ TẠI Ý

THAM DỰ NĂM THÁNH ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Hội trường Consistory

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 10 năm 2025

 [Đa phương tiện]

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Bình an ở cùng anh chị em! 

Chào buổi sáng và chào mừng tất cả anh chị em!

Anh chị em thân mến, cảm ơn anh chị em đã hiện diện nơi đây. Cuộc gặp gỡ này mang lại cho chúng ta cơ hội để suy tư về ơn gọi của đời sống ẩn tu trong Giáo hội và trong thế giới hôm nay.

Tôi muốn bắt đầu từ một lời mà Chúa đã nói với người phụ nữ Samari, được ghi lại trong Tin mừng của Thánh Gioan: “Nhưng giờ đã đến - và chính lúc này đây giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế” (Ga 4,23). Đúng vậy, Chúa Cha luôn tìm kiếm và kêu gọi, trong mọi thời, những người nam và nữ để thờ phượng Ngài trong ánh sáng của Thần Khí và trong sự thật được mạc khải nơi Người Con Một của Ngài. Thiên Chúa kêu gọi những người nam và nữ hiến dâng trọn vẹn đời mình cho Ngài, để tìm kiếm và lắng nghe Ngài, để ca ngợi và khẩn cầu Ngài, ngày cũng như đêm, trong thẳm sâu của tâm hồn họ. Chúa Giêsu dạy rằng: “Khi cầu nguyện, anh hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo; và Cha của anh, Đấng thấu suốt nhữngkín đáo, sẽ trả công cho anh” (Mt 6,6). Trước hết, Chúa mời gọi chúng ta bước vào nơi sâu kín của lòng mình, kiên nhẫn đào luyện nó; Người mời gọi chúng ta thực hiện một cuộc dìm mình vào nội tâm, đòi hỏi một hành trình của sự tự huỷ và từ bỏ chính mình. Một khi đã bước vào, Người yêu cầu chúng ta hãy đóng cửa lại trước những tư tưởng xấu, để giữ gìn một tâm hồn trong sạch, khiêm nhường và hiền lành, thông qua sự tỉnh thức và chiến đấu thiêng liêng. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể phó thác trọn vẹn bản thân chúng ta vào cuộc đối thoại thân mật với Chúa Cha, Đấng cư ngụ và nhìn thấy trong nơi kín đáo, và chính trong nơi kín đáo, Ngài đổ đầy ân sủng của Ngài cho chúng ta.

Là những ẩn sĩ, anh chị em được mời gọi sống ơn gọi để thờ phượng và cầu nguyện nội tâm này, vốn là đặc tính của mọi tín hữu, một cách gương mẫu, để trở nên những chứng nhân trong Giáo hội về vẻ đẹp của đời sống chiêm niệm. Đời sống ẩn tu không phải là sự trốn tránh thế gian, nhưng là sự tái sinh của con tim, để con tim có khả năng lắng nghe, nguồn mạch của hành động sáng tạo và sinh hoa trái của đức ái mà Thiên Chúa khơi dậy trong chúng ta. Lời mời gọi hướng vào nội tâm và sống trong thinh lặng, để con người được sống trong sự kết nối với chính mình, với tha nhân, với thụ tạo và với Thiên Chúa, là điều cần thiết hơn bao giờ hết trong một thế giới ngày càng xa lạ với phương tiện truyền thông và công nghệ. Thật vậy, chính từ tình bạn thân mật với Chúa mà niềm vui sống, sự ngỡ ngàng của đức tin và hương vị của sự hiệp thông mang tính giáo hội được tái sinh.

Sự tách biệt của anh chị em khỏi thế gian không khiến anh chị em xa cách người khác, nhưng liên kết anh chị em trong một tình liên đới sâu xa hơn. Evagrio Pontico đã viết: “Đan sĩ là người, tuy tách biệt khỏi mọi người, nhưng lại được liên kết với tất cả” (Treatise on Prayer, 124), bởi lẽ sự cô tịch trong cầu nguyện phát sinh sự hiệp thông và lòng trắc ẩn đối với toàn thể nhân loại và mọi loài thụ tạo, cả trong chiều kích thiêng liêng lẫn trong bối cảnh mang tính giáo hội và xã hội, nơi anh chị em được đặt để như men của sự sống thần linh.

Ẩn sĩ giáo phận là “một hình ảnh sống trong mối tương quan rộng mở với thân thể Giáo hội và với dòng chảy lịch sử”.[1] Chính sự hiện diện giản dị và chứng tá cầu nguyện của anh chị em, qua mối hiệp thông với Giám mục và tương quan huynh đệ với các linh mục giáo xứ, trở nên quý giá và sinh hoa kết trái, vì giúp tăng triển “hơi thở thiêng liêng” cho cộng đoàn Kitô hữu. Điều này càng đặc biệt đúng tại các vùng nội địa, những khu vực nông thôn nơi số lượng linh mục và tu sĩ ngày càng hiếm hoi, và các giáo xứ dần trở nên nghèo nàn về sinh hoạt cũng như cơ hội mục vụ. Ngay cả trong những bối cảnh đô thị vô danh và phức tạp, bị đánh dấu bởi dạng cô đơn khắc nghiệt, sự hiện diện của các ẩn sĩ vẫn là những ốc đảo của sự hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em mình.

Trong khi vẫn trung thành với di sản mà các Giáo phụ đã để lại trong việc giữ gìn Lời Chúa, qua lectio divina và sứ vụ cầu nguyện, chuyển cầu bằng các Thánh Vịnh, thì anh chị em đồng thời được mời gọi diễn giải những thách đố thiêng liêng mới với sự sáng tạo của Chúa Thánh Thần. Chính Đấng Bảo Trợ mở lòng anh chị em để đối thoại với tất cả những ai đang tìm kiếm ý nghĩa và chân lý, dạy anh chị em biết cách chia sẻ và hướng dẫn hành trình tìm kiếm tâm linh của họ, vốn nhiều khi còn mơ hồ. Tất cả anh chị em có thể khơi dậy nơi người khác ước muốn quay trở về với chính mình, để tái khám phá trọng tâm của con tim, như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dạy chúng ta trong Thông điệp Dilexit nos. Và chính tại nơi sâu thẳm của linh hồn, mỗi người có thể nhận ra ngọn lửa khát vọng hướng về Thiên Chúa, ngọn lửa cháy mãi và không bao giờ tắt như Thánh Augustinô dạy: “Chúng ta hãy luôn khao khát Chúa là Thiên Chúa chúng ta; và vì thế, chúng ta hãy không ngừng cầu nguyện” (Thư 130, 18–20). Anh chị em là những người canh giữ và làm chứng cho khát vọng này, khát vọng vốn cư ngụ trong mọi con người, để mỗi người có thể nhận ra và nuôi dưỡng khát vọng đó trong chính tâm hồn mình.

Anh chị em thân mến, thời đại đầy biến động của chúng ta cuối cùng mời gọi anh chị em “bước vào mầu nhiệm của Đức Kitô chuyển cầu cho toàn thể nhân loại, chấp nhận ‘đặt mình ở giữa’ giữa tạo vật, vốn mong manh và bị sự dữ đe doạ, và Chúa Cha giàu lòng thương xót, nguồn mạch của mọi điều thiện hảo.[2] Được kêu gọi đứng vào vị trí chiến tuyến, với đôi tay giơ cao và con tim luôn tỉnh thức, anh chị em hãy luôn bước đi không ngừng trong sự hiện diện của Thiên Chúa, trong tình liên đới với những thử thách của nhân loại. Hãy hướng mắt luôn hướng về Chúa Giêsu và mở rộng cánh buồm tâm hồn cho Thần Khí của sự sống của Người, để cùng với toàn thể Giáo hội, Mẹ của chúng ta, chèo trên biển khơi dậy sóng của lịch sử, tiến về Vương quốc tình yêu và bình an mà Chúa Cha đã chuẩn bị cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn anh chị em.

Chuyển ngữ: Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Chuyển ngữ từ: vatican.va (11/10/2025)

 ---------------------

[1] Bộ các Tu hội Đời sống Thánh hiến và các Tu đoàn Tông đồ, Đời sống ẩn tu trong Giáo hội địa phương. “Ta sẽ mở một con đường trong sa mạc” (Is 43,19). Hướng dẫn (30/12/2021), số 10.

[2] Đời sống ẩn tu trong Giáo hội địa phương, số 18.