Trong tháng Sáu, theo ý cầu nguyện của Đức Thánh cha, chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và các quốc gia; đồng thời thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, liên đới và phát triển con người.
CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG - VƯỢT QUA THỬ THÁCH
TUẦN III: Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 năm 2026
Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi Timôthê
“Anh em hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.” (Ep 6,11)
“Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp.” (2 Tm 4,7)
Chặng thứ ba là cuộc chiến thiêng liêng. Đối với Thánh Phaolô, đời sống thiêng liêng không phải là một hành trình luôn bằng phẳng. Trên con đường ấy luôn có những mệt mỏi, chống đối, thất vọng, những cuộc chiến nội tâm và đòi hỏi phải kiên trì giữa thử thách. Ở đây, hình ảnh thể thao trở nên gần với cuộc đấu của một vận động viên. Qua cuộc chiến thiêng liêng, người Kitô hữu học được lòng trung tín, sức bền, sự kiên trì và lòng can đảm.
Tuy nhiên, cuộc chiến này không nhằm chống lại người khác. Đó là cuộc chiến chống lại tất cả những gì làm tổn thương và bóp méo phẩm giá con người nơi chính mình và tha nhân, nhất là khi điều đó do những hành động của tôi gây nên.
Gợi ý suy niệm
- Khi nhìn lại những cuộc chiến thiêng liêng đã trải qua, tôi có thể nói gì về những thử thách mình đã vượt qua? Tôi đã phải đấu tranh thế nào trước những tư tưởng, lời nói, hành động hoặc những thiếu sót không đem lại sự sống và tình yêu thương?
- Hiện nay, cuộc chiến thiêng liêng nào tôi đang phải đối diện?
Tôi dâng lời tạ ơn Chúa, Đấng luôn đồng hành, nâng đỡ và củng cố tôi trong mọi thử thách... Đấng vẫn tiếp tục thực hiện điều đó trong cuộc đời tôi hôm nay.
HOÀN TẤT - ĐÓN NHẬN VÒNG HOA CỦA MỘT TÂM HỒN RỘNG MỞ
TUẦN IV: Từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026
“Tôi đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin. Giờ đây, tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính.” (2 Tm 4,7-8)
Vào một lúc nào đó điều thiện đã thắng thế, một chặng đường đã hoàn tất và một thành quả đã đạt tới. Khi ấy, tôi nhận ra rằng những nỗ lực của mình không hề vô ích, rằng lòng trung tín đã sinh hoa trái và sự sống của Thiên Chúa đang dẫn đưa con người tới sự viên mãn. Nhưng hơn tất cả những điều đó, phần thưởng trước hết không hệ tại ở thành tích cá nhân. Phần thưởng ấy chính là được hiệp thông với Đức Kitô và tham dự vào sự sống thần linh, là sự viên mãn của tình yêu, mở lòng với anh chị em mình và khả năng tha thứ cho mọi người.
Mục tiêu cuối cùng không phải là chiến thắng người khác, nhưng là được biến đổi. Vì thế, logic của thể thao được nâng lên một tầm mức mới: cạnh tranh trở thành hiệp thông, nỗ lực trở thành của lễ dâng hiến, và chiến thắng trở thành lòng trung tín.
Gợi ý suy niệm
- Khi cảm nhận mình đã đạt tới một sự quân bình mới trong đời sống, nơi trái tim tôi chỉ còn mong muốn yêu thương và biết đón nhận khó khăn, tôi có thể nói gì về bản thân?
- Tôi có thể nói gì với anh chị em mình khi tâm hồn hoàn toàn rộng mở trước Chúa, khi tôi không còn sống cho riêng mình nhưng cho một Sự Sống lớn hơn, đồng thời vẫn bén rễ sâu trong chính cuộc đời và ơn gọi của mình?
Tôi dâng lời tạ ơn Chúa, Đấng luôn đồng hành, nâng đỡ và củng cố tôi trong mọi thử thách... Đấng vẫn tiếp tục thực hiện điều đó trong cuộc đời tôi hôm nay.
Tác giả:Lm. Jean-Luc Fabre, SJ (prieredupapefrance.net)
