Trong tháng Sáu này, theo ý cầu nguyện của Đức Thánh cha, chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và các quốc gia; đồng thời thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, liên đới và phát triển con người.


THỂ THAO – MỘT KHUÔN MẪU CHO HÀNH TRÌNH THIÊNG LIÊNG

TUẦN I: Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 6 năm 2026

Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (1 Cr 9,24)

Đối với Thánh Phaolô, thể thao không bao giờ chỉ là một hình ảnh minh họa dùng trong diễn từ. Thể thao còn là một khuôn mẫu thiêng liêng giúp suy nghĩ về sức năng động của đời sống Kitô hữu qua những yếu tố như luyện tập, chiến đấu, làm chủ bản thân, kiên trì và hướng đến đích điểm sau cùng.

Thể thao và đời sống thiêng liêng, cả hai đều là những con đường biến đổi con người. Chúng ta hãy cùng khám phá những giai đoạn chính mà Thánh Phaolô nêu bật, để từ đó soi sáng hành trình đức tin của mỗi người chúng ta hôm nay.

Lời mời gọi quyết tâm dấn bước vào cuộc đua

“Anh em chẳng biết sao: trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng.” (1 Cr 9,24)

Đây là lời mời gọi bước vào một sức năng động, thể hiện lời đáp lại của chúng ta trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Đó là tiến bước trong ơn gọi bằng một lời đáp tự do và cá nhân.

Thánh Phaolô trình bày đức tin như một cuộc chạy đua có định hướng. Người tín hữu không còn sống như một cách ngẫu nhiên nữa, nhưng họ nhận được một hướng đi, một mục tiêu, một trật tự ưu tiên cho các hành động của mình và một niềm hy vọng để theo đuổi. Điểm then chốt ở đây là chuyển từ một cuộc sống phân tán sang một cuộc sống quy hướng về một mục tiêu rõ ràng.

Gợi ý suy niệm:

- Nhìn lại hành trình đời mình, tôi có thể nói gì về chính bản thân?

- Có phải tôi đang cần bước ra khỏi sự thụ động không?

- Tôi có đang được mời gọi đáp lại một tiếng gọi nào đó?

- Vào lúc nào, tôi đã khám phá ra rằng cuộc đời mình có một mục đích?

Tôi hồi tưởng những điều đó và thưa chuyện với Chúa để tạ ơn Người, hoặc xin Người tiếp tục nâng đỡ và hướng dẫn mình.


KHỔ CHẾ: SỰ RÈN LUYỆN NỘI TÂM

TUẦN II: Từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026

Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (1 Cr 9,25)

Giá trị của kỷ luật bản thân

“Mọi vận động viên đều phải kiêng khem đủ điều.” (1 Cr 9,25)

“Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng.” (1 Cr 9,27)

Chặng thứ hai là kỷ luật bản thân, hay còn gọi là khổ chế (askesis trong tiếng Hy Lạp). Thánh Phaolô đã cảm nghiệm rằng sự tự do nội tâm mà ngài khao khát để theo Đức Kitô không tự nhiên mà có. Trong mỗi con người luôn bị chi phối bởi những thôi thúc trái ngược nhau, những quyến luyến và những xung đột nội tâm. Vì thế, đời sống thiêng liêng đòi hỏi một quá trình giáo dục và thanh luyện những ước muốn của lòng mình. Mục đích của việc khổ chế là giúp con người đạt tới sự thống nhất nội tâm, làm chủ bản thân và quy hướng mọi năng lực về điều thiện hảo.

Không có sự rèn luyện, những khát vọng của con người dễ trở nên phân tán và thiếu định hướng. Điều này cũng được nhắc đến ở chặng thứ hai trong “Con đường của trái tim” theo hành trình thiêng liêng của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng.

Gợi ý suy niệm

- Nhìn lại cuộc sống, tôi có thể nói gì về những nỗ lực của mình để sống trung thành với những điều trái tim mách bảo?

- Những điểm yếu, những cố gắng, những thay đổi và những bước tiến của tôi là gì?

Hãy chân thành nhìn lại cuộc đời mình và tin tưởng thưa chuyện với Chúa, để xin Người trợ giúp hoặc cảm tạ Người vì những ân huệ đã nhận được.

Tác giả: Lm. Jean-Luc Fabre, SJ (prieredupapefrance.net)