Ngày 29 tháng Bảy

Thánh Marta, Maria và Lazarô

Lễ Nhớ


Ca nhập lễ: Lc 10, 38-39

Đức Giêsu vào một làng kia,
có một phụ nữ tên là Marta tiếp đón Người vào nhà.


Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Con Chúa đã gọi Lazarô sống lại ra khỏi mồ,
và đã được tiếp đón nơi nhà của thánh Marta,
xin cho chúng con biết thành tâm phục vụ Chúa Kitô
nơi anh chị em chúng con, và cùng với thánh Maria,
chúng con được nuôi dưỡng bằng việc suy niệm lời Người,
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.


Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con loan truyền điều kỳ diệu
Chúa đã thực hiện nơi các thánh,
Chúa đã thương chấp nhận lòng yêu mến của các ngài,
xin cho lễ tế chúng con dâng cũng nên đẹp lòng Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Kinh Tiền tụng các Thánh I.


Ca hiệp lễ: x. Lc 11, 27

Marta thưa với Chúa Giêsu: "Thầy là Đấng Kitô,
Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian".


Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, xin cho việc rước Mình và Máu Con Một Chúa,
giúp chúng con xa tránh thế sự phù vân,
để nhờ gương sáng của thánh Marta, Maria và Lazarô,
chúng con ngày càng chân thành yêu mến Chúa ở đời này,
và muôn đời được vui hưởng tôn nhan Chúa trên trời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.


Tải file về tại đây!