Tải file về tại đây!

ỦY BAN THÁNH NHẠC

BÀI HÁT GỢI Ý

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM A

 

CA NHẬP LỄ

1/ Đức Kitô Sống Lại Thật

 ĐK. (Al-le-lu, Al-le-lu-ia! Al-le-lu, Al-le-lu-ia!) Đức Kitô đã sống lại thật. (Al-le-lu, Al-le-lu-ia!). Hãy hân hoan cất tiếng phụng mừng: (Al-le-lu) Al-le-lu-ia!.

1) Mùa đông nay đã qua rồi, bầu trời hết âm u, mùa xuân tô đẹp muôn lối, ánh sáng lên hồng tươi.

2) Từ đây ta hết u sầu, cuộc đời hết than van, nhờ Chiên vô tội hy tế, cứu thoát cả trần gian.

3) Tình yêu Con Chúa khôn lường, Người đành chết đau thương để muôn dân được vui sướng thoát cánh tay quỷ vương.

2/ Hỡi Muôn Người Thế

ĐK. Hỡi muôn người thế hát lên mừng Chúa, toàn trái đất hãy tung hô chúc khen danh Người. Thánh Danh cao vời Al-le-lu-ia. Hỡi muôn thần thánh hãy ca tụng Chúa, các tầng trời nào tung hô ngợi khen danh thánh hiển vinh khôn sánh Al-le-lu-ia.

1) Hãy thưa Chúa: Những công trình Người đã tác nên đáng kính sợ và đáng quý thay. Hãy ca tụng và luôn ghi nhớ. Chúa uy dũng khiến quân thù kinh hãi khiếp run. Hỡi muôn loài, mau đến kính tôn. Hỡi địa cầu, ngợi khen Đức Chúa.

2) Hỡi muôn nước, hãy ca tụng Thiên Chúa chúng tôi. Đấng oai hùng lừng lẫy khắp nơi. Hát khen Người một bài ca mới. Chúa đưa dẫn chúng tôi về nơi Đất Hứa xưa. Nước muôn trùng, chân vẫn ráo khô, tiếng reo hò lừng vang đây đó.

3) Hãy mau tới thánh cung Người dâng những lễ thiêu, với chiên cừu, hương bánh ngát thơm. Với tâm hồn khiêm cung sám hối. Trước nhan Chúa hãy đoan nguyền luôn giữ giới răn, giữ trung thành lời đã khấn dâng, hãy vui mừng tạ ơn Đức Chúa.

3/ Mừng Chúa Phục Sinh

1) Mừng Chúa nay phục sinh, Ngài đã khải hoàn vinh thắng, Ngài chiến thắng ác thần, Ngài ban muôn ơn lành cho người thành tâm tin kính. Mừng Chúa nay phục sinh, diệt tan quyền lực sự chết, Ngài tỏa ánh vinh quang huy hoàng, Ngài mở lối đi lên thiên đàng, người lòng ngay được ơn cứu thoát.

2) Trần thế vui mừng lên vì Chúa khải hoàn vinh thắng! Đàn ngân lên tưng bừng, hòa câu ca vang lừng, không ngừng ngợi khen Danh Thánh. Lòng sướng vui hỷ hoan vì Chúa khải hoàn vinh thắng! Đường trần thế an vui yên hàn, Ngài nhịp bước ngay bên an toàn, nào sợ chi ngàn muôn gian nan.

3) Lời Chúa kêu mời ta cùng loan truyền tin vui mới, rằng Chúa đã sống lại, để ai tin nơi Ngài muôn đời cũng sẽ được sống. Tình Chúa cao vời thay, rộng tay tràn tuôn ân phúc; Ngài là Đấng nghe ta kêu cầu, Ngài ngự đến khi ta ưu sầu, Ngài cùng ta vượt qua thương đau.

ĐK. Hân hoan ca vang (Hân hoan ca vang) mừng Chúa khải hoàn (mừng Chúa khải hoàn). Dung nhan vinh quang (Dung nhan vinh quang) tựa ánh tơ vàng (tựa ánh tơ vàng). Ngài đuổi xua màn đêm u tối phủ giăng khắp chốn.

Trong nơi vinh quang (Trong nơi vinh quang) rạng rỡ huy hoàng (rạng rỡ huy hoàng) Chúa đến chiếu sáng (Chúa đến chiếu sáng) hạnh phúc thiên đàng (hạnh phúc thiên đàng). Ngài tặng ban niềm vui tươi sáng rạng rỡ muôn đời.

 

CA TIẾN LỄ

1/ Hiến Lễ Tinh Tuyền

1) Chúa đã phục sinh bao la ngời vinh quang bừng ánh sáng huy hoàng. Phá ngục âm ti gông cùm tội lỗi, đẩy lùi đêm tối âm u. Chúa đã phục sinh trao ban nguồn hân hoan bình an cho muôn người. Chúa từ cõi chết sống lại vinh hiển mang nguồn sống mới cho trần gian.

2) Máu Chúa đổ ra xóa hết tội ô nhơ để con nên tinh tuyền. Gánh tội trần gian muôn ngàn ơn phúc chan hòa lai láng trên con. Chúa đã phục sinh cho ai người trung kiên và dấn bước theo Ngài. Sẽ được vinh phúc sống lại bên Chúa ôi thật hạnh phúc không hề vơi.

ĐK. Nào cùng hiệp dâng bánh miến tinh tuyền hòa cùng rượu nho dâng về ngai Chúa. Trần hoàn đồng thanh khúc ca khải hoàn: Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!.

2/ Lễ Vật Tình Yêu

1) Tựa như trầm hương thơm ngát bay lên thiên tòa. Lòng con say niềm cảm mến Chúa Cha nhân từ. Vì tay Ngài bao uy dũng đem lại toàn thắng, cùng với biết bao công trình cứu nguy dân Ngài.

2) Ngợi khen lòng Cha thương xót bao la hải hà. Ngài sai Con một yêu dấu chết cho nhân loại. Và nay phục sinh vinh thắng phá tan tội lỗi để cho chúng nhân mai này tái sinh trong Ngài.

3) Nhờ Con một Cha đau đớn gánh bao nhục hình. Để mang muôn vàn tội lỗi thay cho dân mình. Nhờ Con một Cha gục ngã nhưng nay toàn thắng, để cho chúng nhân không còn chết trong vô vọng.

ĐK. (Dâng tiến về Cha) Xác thân linh hồn chứa chan tình yêu. Xin thiêu đốt lễ vật đời con, để mãi mãi sẽ thuộc về Ngài. (Xin máu vượt qua) Máu chiên vô tội rửa con tinh tuyền, để trở nên lễ vật tình yêu, để tình yêu đáp đền tình yêu.

3/ Dâng Lễ Phục Sinh 2

1) Cùng dâng lên Chúa, niềm vui lễ Chiên Vượt Qua. Rượu nho thơm ngát, bánh thiêng của lễ tình yêu. Xin tung hô Chúa sống lại, ngàn dân nhờ ơn cứu độ, vì hôm nay Vua chúng ta vinh quang hiển trị Al-le-lu-ia!

2) Ngàn dân tung hô, bài ca Al-le-lu-ia. Thành tâm dâng Chúa đức tin ánh sáng Phục Sinh. Vinh quang đã đến khắp trời, mừng Con Thiên Chúa khải hoàn. Niềm tin Giê-su sống lại thiên thu vững bền Al-le-lu-ia!

3) Đoàn con xin Chúa hãy ban phúc cho trần gian. Để cho muôn dân trỗi dậy với ơn Phục Sinh. Hôm nay Con Chúa sống lại, toàn dân được hưởng phúc lành. Cùng nhau tung hô hát khen Giê-su Chúa Con Al-le-lu-ia!

ĐK. Chúa đã Phục Sinh. Chứng minh tình yêu, đến cho trần gian. Dâng lên câu cảm tạ, vì hôm nay ơn cứu độ làm cho muôn dân tái sinh, nào ta chúc khen. Tung hô Chúa đã sống lại.

 

CA HIỆP LỄ

1/ Xin Ở Lại Với Con

ĐK. Xin ở lại với con Chúa ơi, vì trời đã tối rồi (tối rồi). Xin ở lại với con, Chúa ơi, đường trần còn xa xôi.

1) Ôi chiều nay trần gian sao bồi hồi. Màn đêm xuống phủ che lấp chân trời. Dặm đường Em-mau, người về lòng bối rối. Xin ở lại thôi, hỡi Người Lữ Khách ơi.

2) Theo thời gian ngày đi không đợi chờ. Đời dần trôi màu sương tóc phai mờ. Đường còn xa xôi, ôi quạnh hiu nhung nhớ. Xin ở lại thôi, cho thỏa nỗi ước mơ.

2/ Trên Đường Emmau

ĐK. Trên đường Em-mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này Ngài tiến đến, về Em-mau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ra ai, Người lữ khách đó chính là Ngài.

1) Có những lúc chúng ta đi trong cuộc sống mọi ngày đã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc mắt ta không trông không thấy được Ngài trong những kẻ nghèo đói.

2) Có những phút thảnh thơi rong chơi ta đã gặp Ngài trên vỉa hè nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý Ngài, người ăn xin hèn yếu.

3) Có những buổi sát vai nhanh chân ta bước bên Ngài trên đường về nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý Ngài, người lao công cùng đi.

4) Có những buổi nắng phai rong chơi ta đã gặp Ngài khắp phố phường nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý Ngài, người phu xe gầy vai.

Coda. Đi về Em-mau!

3/ Chúa Ơi Ở Bên Con

ĐK. Chúa ơi ở bên con, bởi con cần đến Ngài. Chúa ơi ở bên con, để lòng con say mến. Chúa ơi ở bên con, bởi con mỏng dòn và yếu đuối. Cuộc đời có Chúa ở bên, con hân hoan bình an.

1) Trọn ngày con sống Chúa ơi, nguyện Ngài thương hiện diện, để đời con đừng vội lãng quên tình Ngài. Vì Ngài thấy rõ chính con dễ bỏ Chúa chừng nào, cầu Ngài thương nâng đỡ để khỏi ngã quy.

2) Đời con thiếu Chúa héo khô chẳng hăng say nhiệt thành, dù bao nhiêu niềm vui cũng chưa thỏa lòng. Nguyện ban ơn thánh sức thiêng chẳng lo lắng đường dài, con dấn bước lên cõi phúc thật Nước Trời.

3) Ngày dài năm tháng lướt trôi cuộc đời đang vơi dần, trần gian sẽ vội qua tới cõi đời đời. Được Ngài ở bên sướng vui phần thưởng ấy tuyệt vời, nguyện ở với con mãi con hằng xin Ngài!

Con kêu van xin Chúa giữa đêm tăm tối. Khi cô đơn giăng lối giữa đời. Xin bên con Chúa hỡi, bao gian nan muôn nơi, con trông mong Nhan Thánh diệu huyền tỏa sáng!

Coda. Chúa ơi ở bên con, bởi con cần đến Ngài. Chúa ơi ở bên con, để lòng con say mến. Chúa ơi ở bên con, bởi con mỏng dòn và yếu đuối. Cuộc đời có Chúa ở bên, con hân hoan bình an.

 

CA KẾT LỄ

1/ Mừng Vui Lên 3

Mừng vui lên lạy Nữ hoàng Thiên quốc Al-le-lu-ia. Vì Thánh Tử Bà được phúc cưu mang. Al-le-lu-ia. Đã phục sinh như Lời Ngài phán trước Al-le-lu-ia. Cầu Chúa cho đoàn con lạy Nữ hoàng. Al-le-lu-ia.

ĐK. Hãy vui lên Al-le-lu-ia, hãy vui lên Al-le-lu-ia, vì Chúa đã sống lại hiển vinh, vì Chúa đã sống lại hiển vinh.

2/ Đức Kitô Phục Sinh

ĐK. Đức Kitô đã chịu đóng đinh vào thập giá, và Người đã sống lại vào ngày thứ ba.Đức Kitô đánh bại tử thần và quỷ ma; vì là Thiên Chúa thật cùng với Chúa Cha.

1) Từ cõi chết, Người đã bước ra khỏi mồ, giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Rày thần chết cùng với ma vương muôn đời không còn tàn hại được ai vững tin.

2) Tội lụy ta dù có lớn lao vô vàn nhưng Đức Ki-tô xuống trần chịu gánh; để từ nay ta sống cho riêng mình Người, đáp đền bằng một lòng mến cao vời.

3) Cuộc đời ta là chuyến vượt qua cõi trần bằng chết cho bao yếu hèn sai lỗi; và phục sinh để bước đi theo chân Người, thắng vượt được mọi cám dỗ nguy hại.

3/ Tạ Ơn Chúa Phục Sinh

1) Muôn dân chan hòa niềm vui, mừng ngày Chúa chiến thắng tử thần. Chúa đã Phục Sinh vinh quang, ban sự sống mới cho mọi người.

2) Hân hoan trong niềm cậy tin, cùng hiệp nhất hát khúc khải hoàn, ra đi truyền rao Tin vui, đem hạnh phúc đến cho mọi người.

ĐK. Tạ ơn Chúa Phục Sinh, chúng con hòa khúc ca mừng : Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Ngợi khen Chúa Phục Sinh, Đấng ban bình an tâm hồn. Chúa chính là ánh sáng, là Đấng Cứu Độ chúng con.