1. Định nghĩa
– Giải thích từ ngữ.
+ Thánh: thuộc về thần linh;
+ Thể: thân xác. Thánh Thể có nghĩa là thân thể của thần linh (Từ điển Công giáo).
– Định nghĩa: Bí tích Thánh Thể được Chúa Giêsu thiết lập trong bữa tiệc ly. Dấu chỉ bên ngoài của Bí tích này là bánh, rượu, việc cầu khẩn Chúa Thánh Thần và lời truyền phép (x. GLHTCG 1412).
– Bí tích Thánh Thể được diễn tả thế nào?
Giáo hội dạy: Chính Chúa Giêsu, (với trọn Mình, Máu, linh hồn và thần tính của Người) hiện diện một cách huyền nhiệm, đích thực, và theo bản thể trong hình bánh rượu, để ở với nhân loại và làm lương thực thiêng liêng cho các tín hữu (x. GLHTCG 1413)
2. Đức Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể khi nào?
– Đức Giêsu thiết lập Bí tích này trong bữa tiệc ly, tức là bữa tối sau hết với các môn đệ. Vào cuối bữa tiệc, Chúa cầm bánh đưa cho các ông và nói: “Các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.” Rồi Chúa cầm chén rượu và nói với các ông: “Các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén Máu Thầy. Đây là Máu giao ước mới, đổ ra cho nhiều người được tha tội.”
– Khi nào bánh và rượu trở thành Mình và Máu Chúa Giêsu?
Chúa Giêsu bắt đầu hiện diện cách bản thể và trọn vẹn trong mỗi hình bánh và rượu từ lúc truyền phép, và bao lâu hình bánh và rượu ấy còn tồn tại như của ăn thức uống (x. SGLHTCG 1377).
– Lời “Truyền phép” là gì? Đó là lời linh mục chủ tế đọc trong thánh lễ, khi nhắc lại lời của Chúa Giêsu khi Người thiết lập Bí tích Thánh Thể. Những lời này phải được đọc khoan thai và đi liền với cử chỉ được quy định trong Phụng vụ. Đây là lời truyền phép trên bánh và rượu:
– Lời truyền phép trên bánh: “TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN: VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON”.
– Lời truyền phép trên rượu: “TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG: VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY”.
3. Thừa tác viên Bí tích Thánh Thể
– Trong Giáo hội Công giáo, Bí tích Thánh Thể chỉ được cử hành bởi các linh mục đã được truyền chức. Khi cử hành thánh lễ, linh mục thay mặt Chúa Giêsu thực hiện nghi thức truyền phép bánh và rượu, biến những chất liệu ấy thành Mình và Máu Chúa.
– Để cử hành Bí tích Thánh Thể hợp pháp, linh mục phải có năng quyền được ban do Bề trên Giáo phận hay Bề trên dòng tu mà mình thuộc về. Linh mục cũng phải tuân theo những quy định của Giáo hội về nơi chốn, cách thức cử hành, chuẩn bị cộng đoàn tham dự.
– Đôi khi chúng ta nghe nói đến “Thừa tác viên ngoại thường của Bí tích Thánh Thể”. Những người này là tu sĩ hoặc giáo dân, được Bề trên giáo phận chuẩn nhận theo đề nghị của cha xứ và theo nhu cầu của cộng đoàn. Các thừa tác viên này có thể giúp cho rước lễ trong thánh lễ, hoặc rước Mình Thánh cho bệnh nhân tại bệnh viện hay tại gia đình.
4. Chất liệu để cử hành Bí tích Thánh Thể
– Trong Giáo hội Công giáo theo nghi lễ Latin (Việt Nam chúng ta thuộc nghi lễ này), chất liệu Thánh Thể là bánh không men làm bằng bột mì nguyên chất và rượu tự nhiên làm từ trái nho (Giáo luật, Điều 924).
– Giáo hội giữ truyền thống này, vì trong bữa tiệc ly, khi thiết lập Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã dùng bánh lúa mì và rượu nho để biểu trưng cho việc trao ban Mình và Máu Người cho các môn đệ.
– Về việc pha một chút nước vào rượu trước khi truyền phép: Trong thánh lễ, việc pha một chút nước vào rượu có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Nó tượng trưng cho sự kết hợp giữa thiên tính và nhân tính của Chúa Kitô, cũng như sự hiệp nhất giữa Chúa và Giáo hội. Nước tượng trưng cho bản tính con người yếu đuối, mỏng giòn, còn rượu tượng trưng cho bản tính thần linh cao cả của Chúa. Khi hòa lẫn vào nhau, chúng biểu thị sự kết hợp hoàn hảo giữa hai bản tính này trong Chúa Giêsu.
5. Người tín hữu lãnh nhận Bí tích Thánh Thể khi nào?
– Khi lên rước lễ trong thánh lễ, chúng ta đón nhận Thân Mình Chúa Giêsu. Trừ trường hợp bệnh nhân, Giáo hội quy định người tín hữu chỉ được rước lễ khi tham dự trọn vẹn thánh lễ (hay cử hành Thánh Thể).
– Giáo dân được rước lễ bao nhiêu lần trong một ngày? Giáo luật số 917 dạy rằng người Công Giáo có thể rước lễ hai lần trong cùng một ngày, nhưng chỉ trong buổi cử hành Thánh Thể (thánh lễ) mà người đó tham dự. Như vậy, nếu một người tham dự hơn số lần hai thánh lễ, thì được rước lễ trong hai thánh lễ đầu.
– Lời thưa “Amen” khi rước lễ có ý nghĩa gì? “Amen” là một từ có nguồn gốc Do Thái, thường được sử dụng trong các nghi thức tôn giáo, đặc biệt là trong Kitô giáo và Do Thái giáo. Ý nghĩa chính của “Amen” là “thật vậy”, “đúng như vậy”, hoặc “được như vậy”. Nó được dùng để xác nhận, đồng ý, hoặc kết thúc một lời cầu nguyện, bài hát, hoặc lời tuyên bố nào đó. Lời thưa “Amen” khi rước lễ có nghĩa: Tôi xin đón nhận, tôi ước mong được như thế.
6. Điều kiện để lãnh nhận Bí tích Thánh Thể (rước lễ)
Theo quy định của Giáo luật, Để rước Mình Thánh Chúa, cần có ba điều kiện chính: sạch tội trọng, có ý ngay lành, và giữ chay Mình Thánh. Cụ thể, người muốn rước lễ phải xưng tội (nếu có tội trọng) để được tha thứ, có ý hướng tôn kính Chúa và muốn kết hợp với Ngài, và kiêng ăn uống trong vòng một giờ trước khi rước lễ. Theo quy định hiện hành của Giáo hội Công giáo, những người ly dị mà đã tái hôn thì không được rước lễ.
Kết luận:
– Bí tích Thánh Thể là một trong ba Bí tích Khai tâm của Kitô giáo.
– Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể sau bữa tiệc ly.
– Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích này một cách huyền nhiệm, đích thực, thật sự và theo bản thể.
– ”Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thày!”. Qua những lời này, Chúa Giêsu trao cho Giáo hội được quyền cử hành Thánh Thể.
– Chỉ có linh mục mới được cử hành Bí tích Thánh Thể thành sự. Để cử hành hợp pháp, linh mục cần có năng quyền của Bề trên.
– Khi rước lễ (trong thánh lễ cũng như ngoài thánh lễ), người tín hữu được đón nhận Bí tích Thánh Thể, để kết hợp với Chúa Giêsu và với Giáo hội.
– Vì Thánh Thể là bí tích cực thánh, nên cần phải có một số điều kiện cần thiết cho việc rước lễ.
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
