Bác sĩ Lý Văn Lượng, một tấm gương sáng cho bạn trẻ Công giáo

19/06/2020


KHÔNG! ANH KHÔNG CHẾT! ANH VẪN SỐNG: 
Bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang), một tấm gương sáng cho bạn trẻ Công giáo

BS Trần Như Ý Lan, Dòng Đức Bà  

WHĐ (19-06-2020) – Lúc 21g30 (20g30 giờ Hà Nội) ngày 6/2/2020, Truyền thông Trung Quốc cho biết Bác sĩ (BS) Lý Văn Lượng (Li Wenliang) qua đời do virus corona (nCoV) khi mới 34 tuổi. Cuộc ra đi lần cuối của ANH (vâng, tôi muốn viết hoa từ gọi anh với lòng kính trọng) để lại bao nuối tiếc, thương nhớ, kính phục, lẫn xót xa của nhiều người trên thế giới, cách riêng của đồng bào ANH, người dân Trung quốc. BS Lý Văn Lượng là một trong những người đầu tiên cảnh báo về dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra ở Vũ Hán nhưng bị chính quyền thành phố cáo buộc tung tin đồn thất thiệt và buộc phải giữ im lặng. BS Lượng sau khi bị cảnh cáo từ bệnh viện và cơ quan chức năng, vẫn tiếp tục làm việc. Những ngày giữa tâm bão cơn dịch COVID-19 (virus Corona), ANH vẫn nhiệt tâm giúp đỡ các bệnh nhân thành phố trước khi ngã bệnh. ANH nhập viện ngày 12/1 và được đưa vào khu chăm sóc tích cực, được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với chủng virus corona mới vào ngày 1/2/2020. BS Lượng qua đời để lại cha mẹ, đứa con 5 tuổi và người vợ đang mang thai cũng bị nhiễm COVID-19. Ngay cả trước khi qua đời, BS Lượng đã trở thành anh hùng đối với nhiều người Trung Quốc, khi những cảnh báo của ANH được chia sẻ trên mạng xã hội giúp người dân thêm cảnh giác về dịch bệnh. Đây không chỉ là sự mất mát một cá nhân hay riêng gia đình ANH, mà còn là biểu tượng cho những nhân viên y tế ở tuyến đầu, Guaden Galea, đại diện WHO tại Trung Quốc, trả lời Reuters.[1]

Nhóm bạn khóa Y 79 Sài Gòn của chúng tôi- vừa kỷ niệm 40 năm vào trường Y khoa - những ngày qua cũng chia sẻ cho nhau tâm tình của người thầy thuốc giữa cơn dịch bệnh đang làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người dân trên nhiều quốc gia, lãnh thổ. Cùng tâm tình với ANH, chúng tôi, mỗi người một vị trí trong các bệnh viện, trung tâm Y khoa... cố gắng đóng góp phần nhỏ bé của mình trong việc hằng ngày phục vụ người bệnh. Một cô bạn bác sĩ Công giáo đang ở bên Úc gửi cho nhóm chúng tôi bài thơ của BS Lượng làm trước khi chết. Bài thơ gợi trong tôi nhiều cảm xúc, cảm phục một bác sĩ trẻ tài ba, đầy tâm đức, nhiệt huyết cống hiến, nỗi khắc khoải, xâu xé giữa khát vọng phục vụ, tình yêu gia đình và quê hương nhưng lại phải đối diện với cái chết gần kề mà anh cảm thấy khó tránh khỏi, giữa niềm tin vào Thiên đàng nhưng lại vẫn khát vọng được sống lâu hơn ở trần thế để hoàn thành bao nhiêu trách nhiệm và ước mơ còn dang dở. Tôi hãnh diện vì ANH là một Kitô hữu, ANH đã để lại cho giới trẻ, và cả chính tôi, một đồng nghiệp của ANH, một gương sáng. Tôi muốn chia sẻ một chút về ANH cho các bạn trẻ, chính yếu dựa trên bài thơ cuối cùng của ANH.

Bác sĩ Lý Văn Lượng lúc khỏe mạnh và trong thời gian điều trị bệnh do virus corona mới gây ra - Ảnh: Weibo[2]

ANH, một nhà KHOA HỌC TRẺ TÀI NĂNG

Chiều 30/12/2019, trên WeChat, BS Lượng gửi tin nhắn cho một nhóm gồm 150 bác sĩ là bạn học cũ, cảnh báo về 7 ca nhiễm virus đến từ một chợ hải sản địa phương mà theo anh là bệnh giống bệnh dịch SARS năm 2002-2003, từng khiến khoảng 800 người thiệt mạng.[3] Bảy bác sĩ khác sau đó chia sẻ những tin nhắn tương tự trên ba nhóm trò chuyện.[4]

Nhiều bài bình luận nhận định nếu công an không chặn đứng thông tin khoa học của ANH, để công chúng có thể biết “tin đồn” này vào thời điểm đó và áp dụng các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu như đeo khẩu trang, khử trùng nghiêm ngặt và tránh đến chợ bán động vật hoang dã thì Trung Quốc đã có thể ngăn ngừa và kiểm soát lây lan virus tốt hơn.[5]

Tằng Quang, nhà khoa học hàng đầu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, ngày 29/1/2020 nhận định BS Lượng và 7 người bạn của anh “thật đáng ngưỡng mộ” và “có tầm nhìn xa”.[6]

ANH, một NGÔN SỨ của thời đại

Ngay đêm 30/12/2019, các quan chức y tế thành phố Vũ Hán triệu tập BS Lượng, yêu cầu ANH im lặng. Ngày 3/1/2020, cảnh sát Vũ Hán mời đến làm việc, cảnh cáo và buộc anh ký biên bản với nội dung “phát tán thông tin sai lệch làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự xã hội”.[7]

Trong cuộc phỏng vấn với trang tin Tài Tân của Trung Quốc, khi được hỏi về biệt danh người “thổi còi” được một số người sử dụng để gọi ANH, BS Lượng đáp “Tôi không xứng đáng với cách gọi này. Chỉ là tôi nắm được thông tin và cảnh báo các bạn của mình, tôi không nghĩ nhiều như vậy lúc đó”… “Tôi chỉ muốn mọi người biết “sự thật”. ANH đã phải trả giá cho hành vi “nói sự thật” hầu giúp đồng bào quê hương phòng tránh dịch bệnh.[8]

Khi mọi thứ dần dần sáng tỏ, lúc đó dịch bệnh đã lây lan nhanh rộng tại Trung Quốc. Từ một “kẻ bịa đặt”, BS Lượng trở thành người đáng kính. Sau đó, ông Tằng Quang, chuyên gia dịch tễ học tại Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, đã thốt lên: “Tám người này đáng kính, họ lo cho đất nước và người dân”.[9]

ANH, một THẦY THUỐC TÂM ĐỨC

BS Lượng tốt nghiệp chuyên ngành y học lâm sàng khóa 2004, Đại học Vũ Hán. Thầy hướng dẫn của BS Lượng đánh giá cậu học trò bằng hai từ “cần” (chăm chỉ) và “chân” (thật thà), cùng bản tính lương thiện. Một sinh viên y khoa đang thực tập tại khoa Mắt của Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán ấn tượng sâu sắc về tính kiên nhẫn của ANH. Sinh viên này kể lại, khoa Mắt rất bận rộn, bệnh nhân phần lớn là người trung niên trở lên, thính lực lại kém nhưng BS Lượng rất kiên nhẫn không bao giờ cảm thấy khó chịu vì điều này.[10]

Trong cơn bệnh, BS Lượng ước mong khỏe lại để mau chóng quay lại tuyến đầu làm việc vì dịch bệnh đang tàn phá người dân Vũ Hán, quê hương ANH hết lòng yêu mến. Mẹ BS Lượng cho biết trong công việc ANH là một đồng nghiệp tốt. Chẳng hạn trong việc xếp lịch trực, bác sĩ Lượng sẵn sàng làm thay ca cho đồng nghiệp nếu họ cần thời gian nghỉ. Bà chia sẻ “Công việc của nó vô cùng bận, có lúc một tuần trực hai ca đêm, trong khi những người khác thường chỉ trực một đêm/tuần”.[11]

ANH, một người CON HIẾU THẢO, một người CHỒNG TRUNG TÍN, một người CHA NHÂN LÀNH

Mẹ BS Lượng cho biết ANH là một đứa con ngoan. Bà chia sẻ “Từ nhỏ nó luôn biết nghe lời, bị đòn cũng không nói đau, cái gì cũng đều nhẫn nại.”[12]

Ngày 31/1, đang nằm bệnh viện, khi được hỏi “Điều gì khiến anh lo lắng nhất hiện nay?”, BS Lượng trả lời ngay: “Tôi lo lắng nhất cho người thân. Bố mẹ tôi vẫn đang nằm viện, vợ tôi đang mang thai. Giờ đây chẳng có gì quan trọng nữa. Tôi hy vọng dịch bệnh sẽ được kiểm soát nhanh nhất có thể và tất cả đều mạnh khỏe”.[13]

ANH, một công dân YÊU QUÊ HƯƠNG TỔ QUỐC ANH, một KITÔ HỮU NÊN THÁNH GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Lời cuối của ANH đã gợi trong tôi những nhận định trên:

Tôi không muốn trở thành anh hùng

Tôi vẫn còn có cha và mẹ và các con thơ

Người vợ đang mang thai sắp sinh

Và nhiều bệnh nhân trong phòng khám

Mặc dù sự trung thực không được tưởng thưởng

Mặc dù con đường đã đến ngõ cụt

Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục

Ai bắt tôi chọn đất nước này và gia đình này

Biết bao nhiêu đau khổ

Khi trận chiến này kết thúc

Tôi sẽ nhìn lên Trời mà lệ rơi như mưa

Tôi không muốn trở thành anh hùng

Tôi chỉ là một bác sĩ

Tôi không thể đứng nhìn những vi-rút này

Làm tổn thương đồng nghiệp của tôi

Và rất nhiều người vô tội

Mặc dù họ sắp chết

Nhưng luôn nhìn vào mắt tôi

Với niềm hy vọng được sống

Ai có thể nhận ra rằng mình sắp chết

Linh hồn tôi ở trên Thiên Đàng

Nhìn xuống chiếc giường trắng

Với cơ thể của tôi nằm trên đó,

Và khuôn mặt quen thuộc

Cha Mẹ tôi ở đâu?

Và người vợ yêu dấu của tôi nữa,

Người mà tôi đã từng có một thời ráo riết theo đuổi.

Có một ánh sáng ở trên Trời!

Và ở cuối sự sáng đó là Thiên đường mà mọi người thường nói đến

Nhưng tôi không muốn đến đó

Tôi muốn trở về quê hương tôi ở Vũ Hán

Tôi có ngôi nhà mới mua ở đó

Mà tôi vẫn đang phải trả tiền vay mỗi tháng

Làm thế nào tôi có thể sẵn sàng được

Làm thế nào tôi có thể sẵn sàng được

Khi đứa con duy nhất của cha mẹ tôi không còn

Thật là buồn biết bao?

Và người vợ yêu dấu không có chồng bên cạnh,

Làm thế nào để đối mặt với những thăng trầm trong tương lai

Tôi đã ra đi rồi

Tôi thấy họ lấy cơ thể của tôi

Đặt nó vào một cái túi

Ở đó có nhiều đồng bào

Cũng ra đi giống như tôi

Bị đẩy vào lửa trong lò thiêu

Lúc bình minh

Xin tạm biệt những người tôi yêu mến

Xin chia tay Vũ Hán, quê hương tôi

Tôi hy vọng rằng sau cơn thảm họa

Có ai đó sẽ một lần nhớ đến

Có người đã cố gắng cho họ biết sự thật càng sớm càng tốt

Tôi hy vọng rằng sau cơn thảm họa

Người ta học được đứng thẳng

Không còn để những người tử tế

Phải chịu đau khổ vô tận

Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp

Tôi đã chạy hết chặng đường

Tôi đã giữ vững đức tin

Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính (2Tm 4,7-8a)

(BS Lý Văn Lượng (Li Wenliang) và người vợ trẻ, Nguồn: Từ trang Cơ Đốc Nhân Trung Quốc)

Vâng, ANH đã ra đi về Thiên đàng để lãnh triều thiên của người công chính. Trong lòng tôi, và hàng triệu triệu người, cách riêng cha mẹ vợ con thân yêu của ANH, ANH KHÔNG CHẾT! ANH VẪN SỐNG! Chính Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời” (Ga 11,25-26). Hẹn gặp lại ANH trên quê Trời vĩnh cửu, nơi không còn lệ rơi, không còn bất công.

Trích Tập san Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 117 (tháng 3 & 4 năm 2020)



[1] X. Huyền Lê (Theo Guardian), “Bác sĩ cảnh báo virus corona qua đời”, <https:// vnexpress.net/the-gioi/bac-si-canh-bao-virus-corona-qua-doi- 4051488.html> 6/2/2020; Hoàng Lộc, “Đến bên người bệnh”, <https://tuoitre.vn/den-ben-nguoi-benh-20200208075931365.htm> (8/2/2020); Minh Khôi, Nguyên Hạnh, “1 trong 8 bác sĩ đầu tiên cảnh báo virus corona ở Vũ Hán đã qua đời vì corona” <https://tuoitre.vn/1-trong-8-bac-si-dau-tien-canh-bao-virus-corona-o-vu-han-da-qua-doi-vi-corona-20200206224435366.htm> (6/2/2020); Bảo Anh, “Chuyện bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời: ‘Kẻ bịa đặt’ thành người đáng kính”, <https://tuoitre.vn/chuyen-bac-si-ly-van-luong-qua-doi-ke-bia-dat-thanh-nguoi-dang-kinh-20200208080550898.htm> (8/2/2020); “Dân Trung Quốc đau buồn, giận dữ khi bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời”, <https:// tuoitre.vn/dan-trung-quoc-dau-buon-gian-du-khi-bac-si-ly-van-luong-qua-doi-20200207122528952.htm> (7/2/2020)

[2] <https://tuoitre.vn/chuyen-bac-si-ly-van-luong-qua-doi-ke-bia-dat-thanh-nguoi-dang-kinh-20200208080550898.htm>

[3] Bảo Anh, “Chuyện bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời: ‘Kẻ bịa đặt’ thành người đáng kính”.

[4] Huyền Lê (Theo Guardian), “Bác sĩ cảnh báo virus corona qua đời”.

[5] Huyền Lê (Theo Guardian), “Bác sĩ cảnh báo virus corona qua đời”.

[6] Huyền Lê (Theo Guardian), “Bác sĩ cảnh báo virus corona qua đời”.

[7] Huyền Lê (Theo Guardian), “Bác sĩ cảnh báo virus corona qua đời”.

[8] Bảo Anh, “Chuyện bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời: ‘Kẻ bịa đặt’ thành người đáng kính”.

[9] Bảo Anh, “Chuyện bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời: ‘Kẻ bịa đặt’ thành người đáng kính”.

[10] An An (theo Trí Thức Trẻ), “Nuối tiếc nghẹn lòng của mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng: Không được nhìn mặt lần cuối, đến khi gặp lại, con chỉ là hũ tro tàn” <http://cafef.vn/nuoi-tiec-nghen-long-cua-me-bac-si-ly-van-luong-khong-duoc-nhin-mat-lan-cuoi-den-khi-gap-lai-con-chi-la-hu-tro-tan-20200208225753923.chn> (9/2/2020).

[11] Bình An, “Mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng yêu cầu giải thích sau cái chết của con trai”. <https://tuoitre.vn/me-bac-si-ly-van-luong-yeu-cau-giai-thich-sau-cai-chet-cua-con-trai-20200209162447669.htm> (9/2/2020).

[12] Bình An, “Mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng yêu cầu giải thích sau cái chết của con trai”.

[13] An An (theo Trí Thức Trẻ), “Nuối tiếc nghẹn lòng của mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng: Không được nhìn mặt lần cuối, đến khi gặp lại, con chỉ là hũ tro tàn”.

LỊCH PHỤNG VỤ