Thao thức về
Giáo Hội
Thư
mục vụ Mùa Chay 2011 của Đức giám mục giáo phận Mỹ Tho
và toàn thể Anh Chị Em Giáo dân
Mùa Chay năm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em cách đặc
biệt, về một số thao thức của nhiều người trong Giáo hội tại Việt Nam, biểu lộ
qua Đại hội Dân Chúa, để chúng ta dâng những hy sinh, hãm mình cầu nguyện cho Giáo
hội tại Việt Nam, và nhất là cho Giáo phận Mỹ Tho của chúng ta.
Thao thức về chiều sâu của đời sống đức tin
1. Giáo hội tại Việt
Tuy nhiên, xét về một phương diện khác, có lẽ Giáo hội tại
Việt
2. Đức ái Kitô giáo ở
Việt Nam có tiến triển so với trước đây, nhưng vẫn chưa bộc lộ rõ nét “Tình yêu
của Thiên Chúa” một cách cụ thể cho mọi người chung quanh. Ngày nay, không có
nhiều người Việt gọi Đạo của chúng ta là “Đạo của những người yêu thương nhau”
như thuở ban đầu tại Phố Hiến, thuộc Giáo phận Đàng Ngoài. Chúng ta có cố gắng
làm việc từ thiện nhiều hơn trước, nhưng trái tim của chúng ta vẫn chưa giống Trái
Tim Chúa Giêsu. Những tình cảm hận thù và ghen ghét vẫn còn đè nặng trên
tâm trí chúng ta. Sự kiêu căng và ích kỷ vẫn còn chi phối tâm hồn chúng ta,
khiến chúng ta thiếu “bác ái”, thậm chí thiếu cả công bằng và sự tôn trọng nhân
phẩm và tự do của người khác.
3. Đời sống đức tin
của nhiều người Công giáo Việt
Nhiều giáo dân muốn Giáo Hội củng cố đức tin cho họ, nuôi
dưỡng niềm tin sâu sắc và vững bền cho họ. Nhiều người đặt vấn đề về việc dạy
giáo lý hiện nay trong các giáo xứ, việc giảng dạy trong Thánh lễ, và việc cử hành
phụng vụ. Nhiều người ước ao được Lời Chúa, và giáo huấn của Giáo Hội soi sáng
trong những vấn đề cụ thể của cuộc sống hằng ngày. Làm thế nào để sống tốt
trong một xã hội đầy cám dỗ và cạm bẫy?
4. Nhiều người rất
muốn sống đạo tốt, muốn được gặp gỡ Chúa trong nhà thờ và trong cuộc sống. Lòng
trông cậy của các thành phần Dân Chúa vẫn còn khá vững mạnh. Họ ước ao, họ chờ
đợi Giáo Hội canh tân đổi mới. Nếu Giáo Hội không đáp ứng niềm hy vọng của họ,
làm cho sự chờ đợi và những ước vọng chính đáng của họ mòn mỏi, thì một ngày
nào đó, sẽ có nhiều người trong họ không còn thiết tha với các giá trị Tin
Mừng, không còn cảm thấy niềm tin Kitô giáo là cần thiết nữa.
5. Vậy Giáo Hội là ai?
Giáo Hội không chỉ là “các cha, các thầy”, Giáo Hội không chỉ là “bộ máy tôn
giáo” đang hoạt động với ít nhiều công suất. Giáo Hội là “Cộng đoàn những người
tin vào Chúa Kitô”, Giáo Hội bao gồm “tất cả chúng ta”, giám mục, linh mục, tu
sĩ, giáo dân. Tất cả chúng ta làm thành Giáo Hội, tất cả chúng ta đều phải cố
gắng. Tất cả chúng ta đều phải cùng nhau hun đúc niềm tin cho thật vững chắc,
nuôi dưỡng lòng bác ái cho thật sâu xa, củng cố niềm hy vọng cho thật bền bỉ.
Tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, để Chúa Thánh Thần soi sáng và giúp đỡ.
Thao thức về phẩm chất của đời sống Kitô hữu
6. Theo thống kê mới nhất
của Tòa Thánh
Có một điều rất quan trọng mà nhiều người bận tâm, đó là
phẩm chất của các Kitô hữu. Trong Đại hội Dân Chúa vừa rồi, nhiều người ưu tư
về phẩm chất của đời sống đạo, phẩm chất của các thành phần Dân Chúa, đặc biệt là
của các giáo sĩ và tu sĩ. Một trong những ước mong lớn nhất và rõ nét nhất của
Đại hội là canh tân hàng giáo sĩ. Ai cũng biết Giáo Hội không chỉ là giáo sĩ,
tu sĩ, nhưng ai cũng mặc nhiên hay minh nhiên công nhận là nếu hàng giáo sĩ
tốt, thì bộ mặt của Giáo Hội sẽ sáng sủa hơn nhiều.
7. Không ai phủ nhận
những cố gắng rất lớn của nhiều linh mục, nhờ đó chúng ta mới có được một Giáo
Hội tại Việt
Nhiều người đặt vấn đề canh tân việc đào tạo linh mục trong
Chủng viện, bằng cách nói lên những ước mong, những chờ đợi của mình nơi các
linh mục. Ước mong thì nhiều, nhưng đáp ứng còn giới hạn. Cũng có nhiều ước
muốn hơi quá đáng, vì dù sao thì linh mục vẫn là con người, không phải thiên thần.
Nhưng nói chung, những đòi hỏi của người giáo dân thật là chính đáng, khi họ
chờ đợi nơi linh mục, trước hết là tình yêu siêu nhiên của người mục tử đối
với các con chiên. Họ chờ đợi nơi người linh mục tư cách đúng đắn của người
lãnh đạo tinh thần.
8. Họ muốn linh mục là
người của Chúa, là những người sống giữa thế gian nhưng không thuộc về
thế gian. Họ chờ đợi nhiều nơi việc giảng dạy của linh mục là thầy dạy đức
tin, dạy yêu thương và hy vọng. Họ chờ đợi được linh mục nuôi dưỡng bằng
Lời Chúa và các Bí tích. Họ cảm thấy mình bị suy dinh dưỡng, vì thiếu của ăn
thiêng liêng do linh mục cung cấp.
Vậy anh chị em hãy cầu nguyện thật nhiều cho sự canh tân
việc đào tạo nơi Chủng viện, vì hiện nay, giáo sư thì nhiều nhưng các nhà đào
tạo đúng nghĩa thì vẫn còn thiếu. Hãy cầu nguyện cho các Đại chủng viện, cách riêng
cho các thầy đại chủng sinh cố gắng nhiều hơn nữa, đặc biệt là về phương diện
tu đức, về đời sống nội tâm.
9. Lúc nào linh mục
cũng cần sức mạnh tâm linh, cần nội lực mạnh mẽ để chu toàn sứ vụ. Nhưng
ngày nay hơn bao giờ hết, thiếu nội lực, người linh mục không thể nào đứng vững
được. Nội lực đó hoàn toàn xây dựng trên đời sống cầu nguyện, do sự tiếp sức
của Thần lực Chúa Kitô mà linh mục nhận lãnh khi gặp gỡ với Chúa. Linh
mục phải là con người cầu nguyện. Cái thiếu lớn nhất hiện nay nơi linh
mục phải chăng là thiếu cầu nguyện?
Giáo Hội không chỉ là linh mục, nên chúng ta cũng không nên
dồn hết trách nhiệm trên linh mục, để tránh trở thành bất công và đòi hỏi quá
đáng nơi những con người cũng bằng xương bằng thịt như chúng ta, trong khi
chúng ta không mảy may cố gắng. Tôi vẫn thường xuyên xét mình xem có đòi hỏi nơi
các linh mục quá mức đang khi bản thân mình không cố gắng đủ, và tôi cũng mời
gọi anh chị em tu sĩ, giáo dân cùng xét mình với tôi.
10. Có những anh chị
em giáo dân rất khó tính, hay phê bình chỉ trích, không khen ai bao giờ, không
bao giờ khích lệ người khác. Anh chị em cũng là những chi thể sống động của
Thân Thể Chúa Kitô là Giáo Hội, ấy vậy mà đa số anh chị em còn rất thụ động
trong đời sống đạo và trong các sinh hoạt của giáo xứ, giáo phận. Công đồng
Vatican II làm nổi bật vai trò của anh chị em, đề cao chức tư tế cộng đồng
của anh chị em. Anh chị em được tham gia vào chức tư tế, tiên tri và vương đế
của Chúa Kitô.
Ấy thế mà Giáo hội tại Việt
***
Chúng ta bước vào Mùa Chay là mùa của hy sinh và phấn đấu.
Muốn canh tân Giáo Hội, tất cả chúng ta đều phải cố gắng, hãy chết đi cho con
người cũ, con người ích kỷ và hưởng thụ của mình, hãy mặc lấy con người mới đầy
tình yêu và sự năng động trong Thần Khí Phục Sinh.
Cầu chúc tất cả Anh Chị Em một Mùa Chay sốt sắng, tràn đầy
hồng ân Thiên Chúa.
+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Giám mục Giáo phận