Vai trò và địa vị của Đức Mẹ trong nhiệm cục cứu độ
(Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2009)
Bài đọc I: Cn 8, 22-31
Bài đọc II: Gl 4, 4-7
Phúc Âm: Lc 2, 15b-19
Anh chị em thân mến,
Những bài Sách Thánh chúng ta vừa nghe là những nét căn bản nói
lên cho chúng ta vai trò và địa vị của Đức Mẹ trong nhiệm cục cứu độ cũng như
trong đời sống của Giáo Hội và mỗi người chúng ta.
Hằng năm, vào đầu tháng 8, giáo dân Việt
Đoạn trích Sách Khôn Ngoan chúng ta vừa nghe, thường được áp dụng
cho Ngôi Lời là sự khôn ngoan Bản Thể của Thiên Chúa để mô tả bản tính hằng cửu
của Ngài. Nhưng khi cho chúng ta đọc vào các lễ kính Đức Mẹ thì Hội Thánh cố ý
bảo chúng ta sự hiện hữu và vai trò của Đức Mẹ cũng đã được Thiên Chúa an bài
xếp định ngay từ muôn thuở, vì ngay khi chưa tạo thành vũ trụ và con người,
Thiên Chúa đã biết trước loài người sẽ phạm tội nên Ngài đã có chương trình cứu
độ họ bằng cách cho Ngôi Hai xuống thế làm người để đền tội cho loài người. Đức
Mẹ chính là người phụ nữ được tuyển chọn đề sinh ra Đấng Cứu Thế và cộng tác
với Người trong chương trình cứu độ này. Đoạn thư của Thánh Phaolô gởi tín hữu
Galata mà chúng ta đọc trong bài đọc II đã rõ ràng nói lên điều đó. Thánh nhân
viết: “Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian đầy đủ, Thiên Chúa đã sai Con
Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Lề Luật, để cứu chuộc những
người dưới chế độ Lề Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử”.
Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Đức Mẹ luôn được gắn
liền với Chúa Kitô, vì thế, khi hứa ban Đấng Cứu Thế, Tiên tri Isaia đã loan
báo Người sẽ sinh ra bởi một trinh nữ. “Chúa phán: Nghe đây, hỡi nhà Đavít:
chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và
sinh một con trai, và đặt tên là Emmanuel” . Tên ấy có nghĩa là “Thiên Chúa ở
cùng chúng ta”.
Trong đoạn Tin Mừng theo thánh Luca vừa nghe đọc, chúng ta cũng
được nói cho biết rằng, chính khi nhìn thấy Đức Mẹ và Thánh Giuse bên Hài nhi,
các mục đồng đã nhận ra đó là dấu chỉ của Đấng Cứu Thế. Điều đó nói rõ vai trò
trung gian của Đức Mẹ. Chính Đức Mẹ sẽ dẫn mọi người chúng ta đến với Chúa
Kitô, và chúng ta cũng sẽ nhận được ơn cứu độ qua trung gian và lời bầu cử của Đức
Mẹ.
Vì Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế, là Ngôi
Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, nên Đức Mẹ cũng được nâng lên làm Mẹ Thiên
Chúa. Rồi để xứng đáng với địa vị là Mẹ Thiên Chúa, Đấng cực Thánh, Đấng không
thể vương ô nhơ tội lỗi, Đức Mẹ đã được Chúa gìn giữ, ngay từ lúc thụ thai
trong lòng bà thánh Anna, không hề lây nhiễm tội của Adam Evà, và trở thành vị độc nhất giữa con cái loài
người, hoàn toàn trinh trắng với biệt danh là Đấng Vô nhiễm tội truyền.
Khi khiêm nhượng chấp nhận lời mời gọi của Thiên sứ, chấp nhận làm
Mẹ Đấng Cứu Thế, với lời “Xin vâng”, Đức Mẹ luôn cộng tác với Con Mình, trở
thành Đấng Đồng công cứu chuộc loài người, cộng tác vào mọi công việc của Con
Mẹ, đặc biệt khi đứng dưới chân thập giá, dâng hiến Chúa Con làm giá chuộc loài
người và nhận mọi người làm con của mình. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Đức
Mẹ, cho Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác và đặt Đức Mẹ làm Nữ Vương muôn loài,
làm Đấng Trung gian các ơn của Thiên Chúa.
Làm theo lời Chúa Giêsu trăn trối, Đức Mẹ đã nhận Gioan, và qua
Gioan, nhận toàn thể Dân Chúa, tức Giáo Hội, làm con. Đức Mẹ đã luôn quan tâm
săn sóc cho Giáo Hội, từ lúc mới khai sinh, an ủi các Tông đồ và môn đệ của
Chúa, giúp các ông đón nhận Chúa Thánh Thần và lên đường ra đi rao giảng Tin
Mừng cho muôn dân. Ngày nay, Mẹ đang ở trên trời, nhưng Mẹ không ngừng đồng
hành với Giáo Hội và mỗi người chúng ta, hiện ra nơi này nơi khác, nhắn nhủ
điều này điều nọ, đặc biệt là thi ân giáng phúc cho những ai đến kêu cầu Mẹ.
Những phép lạ Đức Mẹ làm tại Loretto, tại Lộ Đức, Fatima, Lavang và hầu như
khắp nơi trên thế giới là những bằng chứng hùng hồn nói lên địa vị và vai trò
của Đức Mẹ trong nhiệm cục cứu độ, trong đời sống của Giáo Hội cũng như mỗi
người chúng ta.
Chiêm ngắm vai trò và địa vị của Đức Mẹ, chúng ta vô cùng sung
sướng, trong những ngày Đại Hoi này, khi chúng ta hướng về Chúa dâng lên Ngài
những tâm tình cảm tạ tri ân vì Ngài đã ban cho chúng ta những ngày hồng phúc
này, đồng thời xin Ngài thương ban cho chúng ta cuộc sống an bình, cho tâm hồn
chúng ta càng ngày càng thêm ơn nghĩa của Chúa, cho thân xác chúng ta được mạnh
khỏe, công việc làm ăn của chúng ta đem lại nhiều phúc lợi cho bản thân, cho
gia đình và cho xã hội nữa.
Để đạt được những điều chúng ta mong ước, theo kinh nghiệm của các
thánh và những lời chỉ dạy của Giáo Hội, chúng ta hãy chạy đến với Đức Mẹ, vì
Đức Mẹ là Mẹ Hằng cứu giúp, chắc chắn Đức Mẹ sẽ chuyển cầu cho chúng ta và kéo
muôn vàn ơn lành xuống trên chúng ta.
Nhưng để đáng được Đức Mẹ nghe lời, chúng ta cũng phải tỏ ra là
những người con ngoan hiền, biết lắng nghe lời Đức Mẹ dạy bảo: Biết khiêm
nhường nhận ra những lỗi lầm sai sót của mình mà thống hối ăn năn, chấp nhận
những hy sinh, những trái ý trong cuộc đời để đền tội; siêng năng cầu nguyện
với chuỗi Mân Côi, suy gẫm những mầu nhiệm về cuộc đời của Chúa và Đức Mẹ, rập
theo những tâm tình, những nhân đức của các Ngài, để nên thánh, để loan báo
tình yêu của Chúa cho mọi người. Đặc biệt năm tới này là năm Thánh của Giáo Hội
Việt Nam, kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng Giáo Phẩm, 350 năm thiết lập hai giáo
phận đầu tiên, Đàng Trong và Đàng Ngoài, chúng ta hãy mau mắn đem những điều chúng
ta tin, những điều Chúa và Hội Thánh dạy, những mầu nhiệm chúng ta cử hành
trong phụng vụ vào đời sống thường ngày của chúng ta. Có như vậy lòng đạo đức
của chúng ta mới trở thành hiện thực và mới mang lại kết quả mong muốn.
Chúc toàn thể cộng đoàn và từng người những ngày bình an khỏe mạnh
và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, thắm đượm tình mẫu tử của Đức Mẹ.