Khi ai đó đang trải qua thời kỳ ốm đau, trầm cảm hoặc khó khăn, những người xung quanh thường cố gắng an ủi họ bằng những câu nói như “Mọi chuyện xảy ra đều có lý do” hoặc “Chúa đã định như vậy.” Mặc dù thường được nói ra với ý định tốt, nhưng những lời này có thể gây nên tác dụng ngược lại. Thay vì mang lại sự an ủi, chúng có nguy cơ khiến người đó cảm thấy tội lỗi, bị hiểu lầm, hoặc thậm chí mất niềm tin vào Chúa vì để họ tiếp tục chịu đau khổ.
Chính vì cám dỗ này mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã cảnh báo trong chuyến thăm Tây Ban Nha hồi tháng Sáu. Khi nói chuyện với giới trẻ, ngài khuyên họ đừng nên “thần thánh hóa nỗi đau khổ, đơn giản hóa nó thành ‘ý muốn của Chúa’ hay một trong những kế hoạch huyền nhiệm của Người, bởi vì điều này có nguy cơ làm giảm nhẹ nỗi đau, làm im lặng nó và làm tổn thương mọi người.” Đức Giáo hoàng không có ý nói rằng đức tin nên bị gạt bỏ khi đối mặt với đau khổ. Ngược lại, trước hết ngài nhắc nhở chúng ta rằng: “Chúa không muốn đau khổ; Người gánh chịu nó cùng chúng ta và mời gọi chúng ta kiên trì tin tưởng vào Người.”
“Thần thánh hóa nỗi đau khổ” thực sự có nghĩa là gì?
Việc “thần thánh hóa nỗi đau khổ” là cố gắng sử dụng những lời giải thích tôn giáo để tránh đối mặt với nỗi đau của con người trong toàn bộ thực tế cảm xúc và tâm lý của nó. Điều này bao gồm việc chuyển trách nhiệm về nỗi đau khổ của chính mình sang ý muốn của Chúa mà không cho phép bản thân có khả năng bày tỏ những gì mình thực sự đang trải nghiệm. Điều này ngăn cản người đó trải nghiệm trọn vẹn những cảm xúc tự nhiên như giận dữ, sợ hãi hay buồn bã.
Việc con người trải qua những giai đoạn khó khăn là điều tự nhiên. Trong những lúc này, một đời sống thiêng liêng lành mạnh là vô cùng cần thiết, bởi vì nó không phủ nhận nỗi đau khổ mà ngược lại, cho phép con người trải nghiệm nỗi đau khổ cùng với Chúa Kitô, Đấng luôn gặp gỡ mỗi người trong sự yếu đuối của họ.
Khi đối mặt với nỗi đau khổ của người thân yêu, người ta thường cảm thấy không biết phải nói gì. Khi đó, nhiều người sẽ có xu hướng nhanh chóng tìm kiếm lời giải thích mang tính thiêng liêng để lý giải những gì đang xảy ra. Tuy nhiên, điều người đó cần nhất, trước hết và trên hết, là sự hiện diện và lắng nghe chân thành. Điều này mang lại niềm an ủi nhiều hơn so với những lời giải thích vội vàng. Sự lắng nghe, cảm thông và gần gũi giúp người đó cảm thấy được chấp nhận trong những gì họ đang trải qua.
Đức tin và liệu pháp tâm lý: những đồng minh mạnh mẽ
Khi một người đang trải qua thời kỳ khó khăn, việc dựa vào cả đức tin và sự hỗ trợ trị liệu có thể rất hữu ích, vì cả hai không thể thay thế cho nhau. Thật vậy, chúng giải quyết các khía cạnh bổ sung cho nhau của cá nhân, và sự kết hợp của chúng sẽ đẩy nhanh và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chữa lành.
Thông điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV về việc không nên “thần thánh hóa nỗi đau khổ” rất quý giá và sâu sắc vì nó thiết lập một cầu nối giữa đức tin Kitô giáo và tâm lý học, đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng nỗi đau khổ cần được đón nhận, lắng nghe và đồng hành.
Tác giả: Karen Hutch - Aleteia (19/07/2026)
Nguồn: giaophanvinhlong.net

