Tháng 7 năm 2026: Cầu nguyện cho việc tôn trọng sự sống con người
Lời nguyện mở đầu
• Làm dấu Thánh giá
• Kinh Dâng ngày
Lạy Cha nhân lành, con biết Cha luôn ở cùng con. Trong ngày mới này, con xin hiện diện trước thánh nhan Cha. Xin đặt trái tim con một lần nữa trong Trái Tim của Con Cha là Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mình vì con và đến với con trong Bí tích Thánh Thể. Xin Thần Khí của Cha làm cho con trở nên bạn và người tông đồ của Con Cha, luôn sẵn sàng cho sứ mạng lòng thương xót của Ngài.
Con xin dâng lên Cha mọi niềm vui và hy vọng, mọi công ăn việc làm và những khổ đau, tất cả những gì con có và cả bản thân con, trong sự hiệp thông với anh chị em của con trong Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng.
Hiệp cùng Đức Maria, con dâng lên Cha trọn ngày sống hôm nay cho sứ mạng của Hội thánh và theo ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha và của Đức Giám mục giáo phận chúng con trong tháng này. Amen.
Ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng – tháng 7/2026: Cầu nguyện cho việc tôn trọng sự sống con người. “Chúng ta hãy cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn, và nhận ra rằng sự sống là một món quà từ Thiên Chúa.”
Video của Đức Thánh Cha - Tháng 7/2026:
Suy niệm:
Được viết bởi: Emily Berning - Đồng sáng lập và Chủ tịch tổ chức Let Them Live
Được tạo ra bởi cùng một Thiên Chúa
Khi nghĩ đến những đoạn Kinh Thánh nói về việc bảo vệ sự sống, tôi thường nhớ đến Giêrêmia 1,5 hoặc Thánh vịnh 139,13–16. Bởi lẽ, còn điều gì diễn tả giá trị của sự sống rõ hơn việc mỗi người được Thiên Chúa biết đến, được dệt nên trong lòng mẹ và được tạo dựng với một mục đích?
Thế nhưng, cách đây không lâu, tôi bắt gặp một câu Kinh Thánh mà trước đây chưa từng thấy được sử dụng trong bối cảnh bảo vệ sự sống.
Ông Gióp nói: “Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ, không phải là Đấng tạo ra nó hay sao? Cũng một Thiên Chúa đã tạo ra chúng tôi hết thảy.” (G 31,15)
Trong câu Kinh Thánh này, ông Gióp nói về cách ông đối xử với người khác và điều định hướng cách sống ấy. Điều đó không dựa trên địa vị xã hội, những chọn lựa hay hoàn cảnh của họ. Ông đi sâu hơn thế: tất cả đều có cùng một cội nguồn, vì cùng một Thiên Chúa đã tạo ra chúng tôi hết thảy.
Ông Gióp hiểu rằng phẩm giá con người không phải là điều chúng ta có quyền gán cho nhau, nhưng là hồng ân chúng ta lãnh nhận từ Đấng Tạo Hóa. Trước khi được thế gian biết đến, chúng ta đã được Thiên Chúa biết đến. Trước khi được coi là được mong đợi hay không được mong đợi, được hoạch định hay ngoài dự tính, mỗi người đã được Thiên Chúa tạo thành với một ý định yêu thương. Và chân lý ấy cũng vươn tới tận cung lòng người mẹ, nơi sự sống con người đã hiện hữu và mang trọn phẩm giá ngay từ giây phút đầu tiên.
Thai nhi không đứng ngoài thực tại đó; trái lại, các em ở ngay trung tâm của mầu nhiệm ấy. Các em được tạo ra bởi cùng một Thiên Chúa, mang cùng hình ảnh của Ngài và có cùng phẩm giá như mỗi người chúng ta. Thực sự không có khoảng cách nào giữa chúng ta và những sinh mạng mà chúng ta được mời gọi bảo vệ.
Hơn 7 năm kể từ khi thành lập tổ chức bảo vệ sự sống Let Them Live, tôi đã chứng kiến hơn một nghìn em bé được cứu khỏi nguy cơ phá thai. Điều ấy chưa bao giờ trở nên bình thường, bởi mỗi sự sống được cứu đều là một phép lạ. Cùng một Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta vẫn đang tiếp tục tạo dựng các em.
Mỗi sự sống đều được Thiên Chúa biết đến, được yêu thương sâu đậm và được tạo nên bởi cùng một Thiên Chúa.
Kinh thánh:
Giêrêmia 1,5
“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi;
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.”
Gióp 31,15
“Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ, không phải là Đấng tạo ra nó hay sao?
Cũng một Thiên Chúa đã tạo ra chúng tôi hết thảy.”
Gương Thánh
Thánh Margarita thành Castello (1287–1320) - Bổn mạng của người khiếm thị và người khuyết tật
- Thánh Margarita sinh ra đã bị mù, thân hình thấp bé và cột sống bị dị tật. Vì xấu hổ, trong nhiều năm, cha mẹ đã giấu ngài khỏi mọi người. Thế nhưng, chính ngài đã trở nên một vị thánh và là chứng nhân sống động cho phẩm giá cao quý của những người khuyết tật.
- Năm 16 tuổi, khi việc chữa trị không xảy ra như cha mẹ mong đợi, họ đã bỏ rơi ngài. Chính những người nghèo trong thị trấn đã cưu mang và chăm sóc ngài. Câu chuyện ấy nhắc chúng ta về tầm quan trọng của việc yêu thương và nâng đỡ những người mong manh, dễ bị tổn thương nhất.
- Mặc dù phải mang nhiều đau khổ suốt cuộc đời, thánh Margarita vẫn tự nguyện phục vụ những người đau yếu, hấp hối và các tù nhân. Cuộc đời của ngài là một chứng tá cụ thể về sự dấn thân bảo vệ, trân trọng và yêu thương mọi sự sống của con người.
Câu hỏi chia sẻ
1. Điều gì có ý nghĩa khi chúng ta nhìn nhận sự sống con người, ở mọi giai đoạn, là một hồng ân Thiên Chúa ban, thay vì đánh giá giá trị của sự sống dựa trên mức độ hữu ích, tình trạng sức khỏe hay tuổi tác?
2. Bài suy niệm khẳng định rằng phẩm giá con người là điều chúng ta đón nhận, chứ không phải điều chúng ta gán cho nhau. Trong xã hội hôm nay, bạn thấy ở đâu người ta đang cố gắng định đoạt giá trị của một sự sống? Là người Công giáo, chúng ta được mời gọi đáp lại điều đó như thế nào?
3. Cụm từ "được tạo nên bởi cùng một Thiên Chúa" gợi lên sự hiệp nhất sâu xa giữa mọi người. Chúng ta có thể thực hiện những hành động cụ thể nào để sống tinh thần hiệp nhất ấy, đặc biệt đối với những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất?
Lời nguyện kết thúc
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Đấng tạo thành và gìn giữ sự sống,
xin ban cho chúng con lòng can đảm để bảo vệ mọi sự sống con người,
từ giây phút được thụ thai cho đến khi qua đời cách tự nhiên.
Xin ban cho chúng con sức mạnh để biết tôn trọng mọi người,
từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc,
hầu chúng con thực sự sống theo lời mời gọi của Đức Giêsu
là trở nên người thân cận của mọi người.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Ki-tô, Con Chúa,
Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Chuyển ngữ từ: popesprayerusa.net
Xem Video của Đức Thánh Cha tại: https://thepopevideo.org
Hiệp thông cùng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu: https://www.popesprayer.va
Kênh truyền thông chính thức của “Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam”: https://www.facebook.com/mangluoicaunguyenvietnam
