SỨ ĐIỆP VIDEO CỦA ĐỨC THÁNH CHA NHÂN DỊP
NGÀY GIỚI TRẺ TÂY PHI LẦN THỨ I

[7–12 tháng 9 năm 2026]

[Đa phương tiện]

Các bạn trẻ thân mến,

Bình an ở cùng các con!

Cha rất vui được tham gia cùng các con trong dịp vui này, nhân ngày Giới trẻ Tây Phi lần thứ I. Cha vui mừng trước sáng kiến tốt đẹp này của các Hội đồng Giám mục tại các quốc gia của các con, những vị đã đặt người trẻ vào vị trí trung tâm trong các ưu tiên mục vụ của mình. Cha xác tín rằng những thời khắc đầy ý nghĩa được sống cùng nhau này sẽ giúp các con lớn lên trong đức tin và ngày càng được phong phú hơn nhờ những giá trị như gặp gỡ và cởi mở với tha nhân.

Trong lúc biết bao cuộc khủng hoảng dường như khiến tương lai phía trước của các con trở nên u ám, cha muốn khích lệ các con tiếp tục tiến bước mà không đánh mất niềm hy vọng. Cha biết sức nặng của những hoài nghi, bất định và đôi khi cả tình trạng bất an có thể đè nặng trên vai các con và làm xáo trộn những dự định của các con cho tương lai.

Tuy nhiên, các con không phải là một thế hệ trẻ bị hy sinh như nhiều người có thể nghĩ. Trong Giáo hội-Gia đình của Thiên Chúa, các con là hiện tại của Thiên Chúa, là hiện tại của Giáo hội! Như Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói: “Các con có nhiều phẩm chất, nghị lực, ước mơ và hy vọng, những nguồn lực mà các con sở hữu cách dồi dào. Tuổi trẻ của các con là một kho tàng vô giá, không chỉ cho chính các con, mà còn cho người khác, cho Giáo hội và cho thế giới” (Sứ điệp nhân ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ XXV, ngày 22 tháng 2 năm 2010).

Một trong những thách đố mà các con phải đối diện là cùng nhau bước đi để góp phần mang lại những thay đổi tích cực trong xã hội của mình. Cùng nhau bước đi có nghĩa là bảo đảm không một ai bị gạt ra bên lề, bị cô lập, loại trừ hay khước từ. Hãy trở thành những người xây dựng nhịp cầu giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo. Chúng ta phải dấn thân sống như Chúa Giêsu, Thầy và Chúa của chúng ta, Đấng không loại trừ bất cứ ai khỏi hành trình của Người. Người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người sống bên lề xã hội, ngay cả nơi những người không thuộc dân của Người.

Các bạn trẻ thân mến, cha tín nhiệm các con và cha tin tưởng các con; Giáo hội tin tưởng các con. Bằng lời nói và hành động của mình, các con hãy gửi một thông điệp mạnh mẽ đến thế giới đang bị bao phủ bởi chiến tranh và đủ loại xung đột. Hãy trở thành những chứng nhân của tình yêu, công lý và hòa bình. Đừng hy sinh tuổi trẻ quý giá của các con trên bàn thờ của những thú vui giả tạo và sự hời hợt. Quả thật, “những câu hỏi sâu xa nhất của chúng ta không tìm thấy sự lắng nghe cũng như câu trả lời trong việc lướt điện thoại di động không ngừng nghỉ, vốn thu hút sự chú ý của chúng ta nhưng lại khiến tâm trí mệt mỏi và trái tim trống rỗng. Những câu hỏi ấy cũng không đưa chúng ta đi xa nếu chúng ta cứ giữ chúng khép kín trong chính mình hoặc trong những nhóm quá hạn hẹp. Việc thực hiện những khát vọng chân thực của chúng ta luôn đòi hỏi phải ra khỏi chính mình” (Sứ điệp nhân ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ XL, ngày 7 tháng 10 năm 2025).

Cha phó thác các con cho Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa bình, và đặc biệt nghĩ đến những quốc gia của các con đôi khi phải đối diện với những cuộc khủng hoảng phức tạp. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Con của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô cho sự phát triển con người toàn diện của các quốc gia thân yêu của các con. Cha khẩn cầu muôn vàn ân sủng của Thiên Chúa tuôn đổ trên các con, hàng giáo sĩ và tất cả những ai đang phục vụ người trẻ.

Và giờ đây, với tất cả tấm lòng, cha ban Phép lành cho các con:

Xin Chúa luôn gìn giữ các con trong tình yêu của Người.

Chúa ở cùng các con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho các con. Amen.

Chuyển ngữ từ: vatican.va