SỨ ĐIỆP VIDEO CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

NHÂN DỊP "CUỘC GẶP GỠ GIỚI TRẺ ANKAWA"

[08-11 tháng 7 năm 2026, Iraq]

[Đa phương tiện]

Các bạn trẻ thân mến,

Tôi vui mừng được gửi lời chào đến tất cả các bạn đang tham dự cuộc gặp gỡ Giới trẻ Ankawa tại Tổng Giáo phận Erbil. Các bạn đến từ nhiều nơi khác nhau của Iraq để quy tụ trong bầu khí đức tin và hiệp thông, và tôi cầu nguyện để đây là cơ hội cho tất cả các bạn được lớn lên trong tình thân hữu với Chúa Giêsu và với nhau. Tuổi trẻ là một thời kỳ của cuộc sống được đánh dấu bởi khát vọng làm những điều vĩ đại và tạo nên sự khác biệt trong thế giới. Về điều này, tôi vui mừng khi biết rằng chủ đề được chọn cho cuộc gặp gỡ của các bạn năm nay là sứ mạng. Giáo hội có một sứ mạng thiết yếu là phục vụ thế giới bằng cách chia sẻ ánh sáng của Chúa Kitô (x. Ga 8,12) và dẫn đưa mọi người vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Các bạn tham dự vào sứ mạng này, và tôi trông cậy vào các bạn để giúp định hình Giáo hội và thế giới trong những năm tới đây. Như tôi đã từng nói, người trẻ không chỉ là tương lai của Giáo hội, mà còn là hiện tại.

Không phải lúc nào cũng dễ dàng để trở thành ánh sáng trong thế giới (x. Mt 5,13). Thật vậy, vào thời điểm hiện tại, các bạn được kêu gọi chiếu tỏa ánh sáng này trong một hoàn cảnh thường xuyên bị đánh dấu bởi chiến tranh và bất ổn. Chúa đã đặt một niềm tin tưởng lớn lao vào các bạn khi trao cho các bạn sứ mạng này, và tôi cũng đặt nhiều tín nhiệm vào tất cả các bạn. Các bạn phải là ánh sáng của Chúa Kitô giữa một bóng tối mà đôi khi có thể dường như áp đảo. Đừng sợ! Và đừng nghĩ rằng các bạn đơn độc trong nhiệm vụ này. Tôi ở với các bạn; Giáo hội ở với các bạn. Hãy đặt lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu; hãy lắng nghe Người trong cầu nguyện và qua sự hướng dẫn của người khác, và hãy để Người dẫn dắt các bạn.

Ánh sáng thiết yếu cho sự sống theo nhiều cách, và tôi muốn đề cập đến ba cách có thể giúp hướng dẫn các bạn trong sứ mạng này. Thứ nhất, ánh sáng cần thiết để nhìn thấy, điều nhắc nhở chúng ta về hồng ân đức tin. Đức tin vào Thiên Chúa không phải là một cơ chế để đối phó với những khó khăn của cuộc sống. Trái lại, đó là sự nhận biết thực tại và sống trong chân lý, học cách nhìn thế giới, người khác và chính mình như Thiên Chúa nhìn. Điều đó đòi hỏi bước đi qua cuộc sống với trái tim và đôi mắt hướng về quê hương đích thực của chúng ta (x. Dt 11,14), biết rằng Thiên Chúa ở với chúng ta dù chúng ta không thể thấy Người. Cách các bạn sống cũng phải làm chứng cho đức tin của các bạn, để người khác có thể thấy nơi các bạn chân lý và ý nghĩa mà họ cũng khao khát, và nhờ đó được thông phần vào cùng một ánh sáng đó.

Khía cạnh thứ hai của ánh sáng là nó mang lại hơi ấm, biểu trưng cho tình yêu. Để trở thành ánh sáng cho thế giới, trước tiên chúng ta phải thông phần vào chính ánh sáng và sự sống của Chúa Kitô. Để tham dự vào sứ mạng, trước tiên chúng ta phải khám phá một mối tương quan sống động với Thiên Chúa. Chúng ta phải biết Người. Bằng cách mở lòng đón nhận tình yêu biến đổi của Thiên Chúa, chúng ta nhận được ân sủng cần thiết để theo Chúa Giêsu và đón nhận cuộc sống mà Người kêu gọi chúng ta sống. Đây là lý do tại sao việc dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện, và đến gần Thiên Chúa qua các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Giải Tội và Thánh Thể, lại quan trọng đến thế. Hãy đặt trái tim các bạn trên nền tảng vững chắc của tình yêu Thiên Chúa dành cho các bạn; hãy khám phá Trái tim Chúa Kitô, và đừng sợ xây dựng cuộc đời mình trên Người (x. 1 Ga 4,16). Bằng cách đó, không chỉ các bạn sẽ tìm thấy sự viên mãn mà các bạn khao khát, mà các bạn cũng sẽ có thể chia sẻ hơi ấm của tình yêu Thiên Chúa và quyền năng hòa giải của ân sủng Người với những người xung quanh các bạn.

Cuối cùng, ánh sáng cần thiết cho sự tăng trưởng và sự sống mới, và là hình ảnh của niềm hy vọng. Được đâm rễ trong đức ái, các bạn được kêu gọi cách đặc biệt trở thành những người kiến tạo hòa bình, quy tụ những người xung quanh, và khơi dậy trong người khác niềm hy vọng về một tương lai được đánh dấu bởi hòa bình lâu bền. Các bạn có thể không kiểm soát được hoàn cảnh của mình hay những thách thức mà các bạn sẽ được yêu cầu đối mặt, nhưng các bạn luôn có thể chọn để bình an của Chúa Kitô thống trị trong tâm hồn mình (x. Cl 3,15). Nhân đức hy vọng thôi thúc chúng ta hướng nhìn về trời cao. Điều này không có nghĩa là quên đi thế giới, mà là có đủ lòng tin tưởng để chia sẻ với thế giới bình an và sự sống đến từ Chúa Kitô, Đấng mà ánh sáng của Người soi chiếu Giêrusalem mới (x. Kh 21,23).

Các bạn trẻ thân mến, đừng bao giờ nghi ngờ lòng nhân lành của Thiên Chúa, và đừng sợ kế hoạch mà Chúa dành cho từng cuộc đời của các bạn. Ngôn sứ Giêrêmia cũng đã phải đối mặt với những thời khắc khó khăn, và ngài làm chứng rằng những kế hoạch của Chúa là "mưu cầu hạnh phúc cho các ngươi, chứ không phải tai họa, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng" (Gr 29,11). Tôi phó thác từng người trong các bạn cho sự che chở và hướng dẫn từ mẫu của Đức Maria, Mẹ Giáo hội, tôi cầu nguyện để trong những ngày canh tân thiêng liêng này, các bạn có thể khám phá nơi Mẹ gương mẫu đích thực của một cuộc đời được trao dâng hoàn toàn cho ân sủng của Thiên Chúa.

Và nguyện xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho tất cả các bạn, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Chuyển ngữ từ: vatican.va