(Hình: VATICAN MEDIA / AFP)
SÁU KHOẢNH KHẮC NỔI
BẬT
TRONG CHUYẾN TÔNG
DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA TẠI MÔNG CỔ
WHĐ
(07.09.2023) – Lúc 12 giờ trưa
ngày mồng 04.09, khi chiếc máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng cất cánh tại sân bay Chinggis
Khaan, thủ đô Ulaanbaatar để trở về Roma, đã khép lại chuyến tông du 4 ngày của Đức giáo hoàng Phanxicô tại Mông Cổ từ ngày mồng 01- 04.09.2023.
Chắc chắn, chuyến
viếng thăm Đức Thánh Cha dành cho một quốc gia Trung Á, tuy rộng lớn nhưng lại có con số tín hữu Công giáo rất nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn khoảng 1.500 người, đã để lại nhiều cảm xúc, âm hưởng,
và dấu ấn mang tính tôn giáo, địa chính trị, và lịch sử không chỉ sâu sắc mà còn rất riêng.
Dưới đây là sáu
khoảnh khắc nổi bật trong Chuyến
tông du của Đức Thánh Cha:
1. Vị Giáo hoàng đầu tiên đến thăm Mông Cổ
Sau hành trình kéo dài hơn chín tiếng đồng hồ, chuyến bay chở
vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Mông Cổ đã hạ cánh xuống thủ đô Ulaanbaatar vào
sáng ngày mồng 01.09, với sự chào đón phấn khởi, ấm cúng không chỉ của tín hữu Công giáo mà còn của cả các cấp
chính quyền, và các chức sắc của các tôn giáo khác.
Sau nghi thức chào
đón tại sân bay, mặc dù Đức Thánh
Cha cần được nghỉ ngơi cho đến hết ngày, thì việc chính phủ tổ chức chào đón ngài vẫn được tiến hành qua lễ hội văn hoá vào chiều cùng ngày.
Được diễn ra tại một trung tâm văn hóa cách thủ đô
Ulaanbaatar khoảng 40 cây số về
phía đông, bên bờ một con
sông uốn khúc, trong một thung lũng xanh yên tĩnh, nơi có một vài con bò và lạc
đà lông xù đang gặm cỏ một cách yên ả. Trong nhiều giờ đồng hồ, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, và các
đoàn khách mời đã thưởng thức một loạt các màn trình diễn ngoạn mục về âm
nhạc, vũ đạo, đấu vật, bắn cung, và
đua ngựa mang tính truyền thống của người Mông Cổ.
Đây không chỉ đơn
thuần là một sự kiện giải trí với sự kết hợp khéo léo giữa khiêu vũ, thể thao
và âm nhạc mà còn là “Besreg Naadam”, một lễ hội quốc gia của Mông Cổ, nhằm kỷ niệm
ngày độc lập của đất nước, thường được tổ chức vào ngày 11 và 12 tháng 7 hằng
năm. Vì vậy, mặc dù Đức Giáo hoàng không tham dự nhưng chính phủ Mông Cổ vẫn quyết
định tổ chức thêm ngày lễ hội này chỉ để đánh dấu chuyến viếng thăm lịch sử của
ngài.
2. Tòa thánh Vatican và Mông Cổ: Mối tương quan Lịch sử lâu dài
Vào ngày thứ hai
của chuyến tông du, Đức Thánh Cha đã có buổi gặp gỡ chính thức
các vị lãnh đạo nhà nước,
chính trị gia, chính quyền địa phương và ngoại giao đoàn của Mông Cổ.
(Hình: REMO
CASILLI / POOL / AFP)
Khi gặp tổng thống
Ukhnaagiin Khürelsükh, Đức Thánh Cha
đã tặng ông bản sao của một bản viết tay cổ được lưu giữ tại Thư
viện Vatican.
Có niên đại từ năm 1246, bức thư này cho thấy một số căng thẳng
vào thời điểm đó giữa Đức giáo hoàng Innocent IV và người cai trị Mông Cổ, Khan
Güyük, cháu trai của Thành Cát Tư Hãn. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn
ghi nhớ sự kiện này như cuộc tiếp xúc lịch sử đầu tiên giữa Mông Cổ và Tòa thánh, đồng thời,
ngài hy vọng đây có thể là “dấu chỉ của một tình hữu nghị lâu đời
đang phát triển và được đổi mới”.
Sau đó, trong bài
diễn văn trước chính quyền, Đức
Thánh Cha đề cao Mông Cổ đã
và đang thúc đẩy hòa bình và tự do tôn giáo trong suốt lịch sử ra sao.
Ngài giải thích.
Sự nhạy cảm tinh thần sâu sắc
thuộc về bản sắc văn hóa của quý vị, và thật đúng đắn khi Mông Cổ phải là một
biểu tượng của tự do tôn giáo. Khi chiêm ngưỡng những chân trời vô tận và dân
cư thưa thớt, dân tộc của quý vị đã phát triển một cảm quan tinh thần tinh tế,
phát sinh từ việc nuôi dưỡng sự thinh lặng và nội tâm.
Đồng thời,
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh
làm sao để người Công giáo
cũng có thể đóng góp cho tương lai của đất nước:
Vì lý do này, tôi hài lòng khi
cộng đồng này, dù nhỏ bé và âm thầm, đang chia sẻ một cách nhiệt tình và dấn
thân vào tiến trình phát triển của đất nước bằng cách truyền bá văn hóa liên đới,
tôn trọng phổ quát và đối thoại liên tôn, cũng như bằng cách hoạt động vì công
lý, hòa bình và hòa hợp xã hội.
Tôi chắc chắn rằng người Công
giáo Mông Cổ sẽ tiếp tục sẵn sàng cống hiến sự đóng góp của họ cho việc xây dựng
một xã hội thịnh vượng và an ninh, trong đối thoại và hợp tác với tất cả những
người khác đang sinh sống trên mảnh đất vĩ đại dưới bầu trời này.
3. Đức Mẹ Thiên quốc: Từ bãi rác đến Nhà thờ Chính toà
Sau khi gặp gỡ các vị đại diện chính trị, Đức Thánh Cha đã đến Nhà thờ chính toà hai Thánh Phêrô và Phaolô để gặp gỡ cộng đoàn Công giáo nhỏ bé của đất nước, chỉ gồm 8 giáo xứ, và có vị Hồng Y trẻ nhất Giáo hội.
(Hình: Alberto PIZZOLI / AFP)
Trước khi sự kiện bắt đầu, ngài đã vào trong ger để gặp bà Tsetsege, người phụ nữ đã nhặt được bức tượng Đức Mẹ bằng gỗ trong một thùng rác cách đây hơn một thập niên.
(Hình: Handout/ VATICAN MEDIA/ AFP)
Nhận ra sự hiện diện của Đức Mẹ, Đấng đã hiện diện tại đất
nước Mông Cổ một cách hết sức độc đáo, trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha cho thấy rằng ngài “rất vui mừng
khi khám phá ra” rằng Đức Maria:
mong muốn mang đến cho anh chị
em một dấu chỉ hữu hình về sự hiện diện kín đáo và ân cần của Mẹ, bằng cách để ảnh
tượng của mình được tìm thấy ở một bãi rác. Trong đống rác, bức tượng Đức Mẹ Vô
Nhiễm Nguyên Tội xinh đẹp xuất hiện. Mẹ không tì vết, không tội lỗi muốn đến gần
chúng ta đến mức đi xuống tận cặn bã của xã hội, để từ đống rác rưởi bẩn thỉu
mà sự thanh khiết của Mẹ Thiên Chúa thánh thiện có thể tỏa sáng.
(Hình:
Handout/ VATICAN MEDIA/ AFP)
Được Đức Thánh
Cha đề nghị gọi là Mẹ Thiên Quốc, bức tượng được đặt tại một
vị trí đặc biệt trong Nhà thờ Chính tòa, và vào ngày mồng 08.12.2022, Đức Hồng y Marengo, đã thánh hiến Mông Cổ cho Đức Mẹ Vô nhiễm.
Khi ngỏ lời với
các giáo sĩ, các nhà thừa sai, và
các nhân viên mục vụ đang hiện
diện trong ngôi nhà thờ chính toà được
xây dựng vào năm 1996, Đức Thánh Cha cũng nhớ đến tất
cả những người đã góp phần vào việc loan báo Tin Mừng ở Mông Cổ trong 30 năm
qua, khi Công giáo tái hiện diện ở nước này.
Và chúng ta hãy nhớ đến nhiều
tôi tớ trung thành của Tin Mừng ở Mông Cổ hiện đang ở đây với chúng ta và là những
người, sau khi cống hiến cả cuộc đời cho Chúa Kitô, đã thấy và nếm trải những
điều kỳ diệu mà lòng nhân lành của Chúa tiếp tục hành động nơi anh chị em và
qua anh chị em.
Thiên Chúa, Đấng đã chọn và
tin tưởng anh chị em; tôi ở với anh chị em và với tất cả tâm hồn tôi nói với
anh chị em: cám ơn vì chứng tá của anh chị em, cám ơn vì cuộc đời anh chị em đã
dành cho Tin Mừng.
4. Cuộc gặp gỡ Liên tôn độc đáo
Vào ngày thứ ba,
tại HUN Theatre, Đức Thánh Cha đã cuộc gặp gỡ với 11 vị lãnh đạo tôn giáo, đại diện cho nhiều tín
ngưỡng khác nhau ở Mông Cổ. Đặc biệt, ngài đã nghe Kamba Nomun Khan, trụ trì tu
viện Phật giáo Gandan ở Ulaanbaatar, nêu lên những cuộc đàn áp mà các tín đồ Phật giáo của ông đã phải chịu đựng trong quá khứ và vẫn còn cho
đến ngày nay.
(Hình: ALBERTO
PIZZOLI | AFP)
Sau đó, Đức Thánh Cha đã lắng nghe các vị đại diện của các cộng đồng Shaman, Chính
thống giáo, Do Thái, Baha’i, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Tin Lành, Cơ đốc phục lâm và
Chứng nhân Giê-hô-va.
Trong bài diễn
văn, Đức Thánh Cha chia sẻ:
Bầu trời nơi đây trong suốt và
xanh thẳm, ôm lấy mặt đất mênh mông và hùng vĩ, gợi lên hai chiều kích cơ bản của
cuộc sống con người: chiều kích trần thế được tạo nên bởi những mối tương quan
với người khác, và chiều kích thần thiêng được tạo nên bởi việc tìm kiếm một Đấng
Siêu Việt.
Giá trị xã hội của tôn giáo
chúng ta được đo lường trong mức độ chúng ta có thể hoà hợp với những anh chị
em lữ hành khác trên mặt đất này, trong mức độ chúng ta có thể tạo ra và lan
truyền sự hoà hợp đó ở những
nơi chúng ta sống.
5. “Ciao, Ni Hao, Viva Il Papa- Chào mừng Đức Thánh Cha
Vào chiều ngày thứ ba, Đức Thánh Cha Phanxicô đã
cử hành Thánh lễ Chúa nhật cho các
tín hữu Mông Cổ và hàng trăm khách
hành hương từ các nước láng giềng. Trong đó, bất chấp lệnh cấm từ chính phủ của mình, một số tín hữu Công giáo Trung Quốc cũng đã đến để gặp được Đức Thánh Cha.
Trong bài giảng thánh lễ trước cộng đoàn Phụng
vụ khoảng 2.500 tín hữu, Đức
Thánh Cha nhìn nhận:
rất nhiều lần trong đời chúng ta trải qua sa mạc, cô đơn,
mệt mỏi, cằn cỗi, … đức
tin Kitô giáo đáp lại cơn khát này […] Bởi vì mầu nhiệm cao cả của chúng ta nằm
ở niềm khao khát này: nó mở ra cho chúng ta một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng
sống, Thiên Chúa Tình Yêu, Đấng đến gặp chúng ta để làm cho chúng ta thành con
cái của Người và anh chị em của nhau.
Đức Thánh Cha và hai vị lãnh đạo giáo phận Hồng Kông
Vào cuối Thánh lễ, trong một động thái bất ngờ và tự phát, Đức
Thánh Cha đã nắm tay hai vị lãnh đạo của giáo phận Hồng Kông, Đức Hồng y John Tong Hon, nguyên Giám mục
Hồng Kông, và Đức Hồng y tân cử Stephen Chow, Giám mục Hồng Kông. Đồng thời, ngài đã gửi lời chào đến “dân tộc
Trung Quốc cao quý” và mời gọi
tín hữu Công giáo Trung Quốc trở
thành “những Kitô hữu tốt và công dân
tốt”.
Xen lẫn trong tiếng
vỗ tay nồng nhiệt các tín hữu hiện diện đã vang lên những lời “Ciao,
Ni Hao, Viva Il Papa” (Chào mừng
Đức Thánh Cha)
6. Khánh thành Nhà Thương xót ở Ulaanbaatar
Đức Thánh Cha làm phép “Nhà Thương xót” của Giáo hội Mông
Cổ
Trong sự kiện cuối cùng trên đất Mông Cổ, giữa tiếng hát
chào mừng của những người hiện diện,
Đức Thánh Cha đã khánh thành Nhà Thương xót, một trung tâm nhằm hỗ trợ
người vô gia cư, nạn nhân bạo lực gia đình, và những người gặp khó khăn ở Ulaanbaatar, như là một một sự đóng góp chung và cụ thể
của Giáo hội ở Mông Cổ. Đức
Thánh Cha nói:
trong sự nhỏ bé của mình, Giáo
hội sống hiệp thông huynh đệ, cầu nguyện, phục vụ quên mình cho nhân loại đang
đau khổ và làm chứng cho đức tin của chính mình.
Kể từ khi những nhà truyền
giáo đầu tiên đến Ulaanbaatar vào những năm 1990, ngay lập tức họ cảm nhận được lời
kêu gọi thực thi bác ái, điều dẫn họ đến việc chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi, anh chị
em vô gia cư, các bệnh nhân, người khuyết tật, tù nhân và những người trong
hoàn cảnh khó khăn đau khổ mong được chăm sóc.
Nhắm tới mục
đích là đến gần với những người sống bên lề xã hội, Đức Thánh Cha hy vọng rằng trung tâm bác ái mới này sẽ chào đón mọi người thuộc mọi tín ngưỡng, để họ có thể
sống trong môi trường yêu thương, an toàn, và bình an. Ngài nhấn mạnh:
Giáo hội Công giáo, vốn nổi bật
trên thế giới vì sự dấn thân to lớn đối với các hoạt động thăng tiến xã hội, thực
hiện tất cả những điều này để chiêu dụ tín đồ, như thể việc quan tâm chăm sóc
tha nhân là một hình thức dụ dỗ người khác “về phe của mình”. Không, các Kitô hữu
nhận ra những ai đang cần được giúp đỡ và làm mọi điều có thể để xoa dịu nỗi
đau khổ của họ bởi vì ở đó họ nhìn thấy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, và nhận thấy
nơi Người phẩm giá cao cả của mỗi người, được mời gọi trở thành con cái Thiên
Chúa.
***
Hoàn thành chuyến tông du nước ngoài lần thứ 43 đến với 61 quốc gia, với chuyến tông du Mông Cổ, Đức Thánh Cha thực sự mang theo “vùng
ngoại biên” vào trung tâm của
Giáo hội, một Giáo hội của Đức Kitô, sau 2000 năm, vẫn như thuở ban đầu: không đặt trên thành công của số lượng,
của cơ sở vật chất, mà là luôn mở ra cho sự hướng dẫn của Thần Khí. Vì thế, phải
chăng, dù đã khép lại, nhưng hành trình phía trước của chuyến tông du
Mông Cổ của Đức Thánh Cha với
Khẩu hiệu “Cùng nhau Hy vọng” vẫn còn tiếp diễn?.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Theo: aleteia.org (02. 09) ; (02. 09) và (04. 09. 2023)