Trong tháng 01/2026, chúng ta cùng cầu nguyện để việc cầu nguyện với Lời Chúa nuôi dưỡng đời sống của chúng ta và trở thành nguồn mạch hy vọng trong các cộng đoàn, giúp chúng ta xây dựng một Giáo hội huynh đệ và mang tính truyền giáo hơn.
Chỉ có cầu nguyện mới có thể làm cho tâm hồn người tín hữu trở nên sẵn sàng và rộng mở để đón nhận Lời Chúa và để cho Lời ấy sinh hoa kết quả. Lời Chúa được suy niệm không ngừng và đón nhận trong tâm tình tạ ơn mang lại bình an và niềm tín thác, đồng thời cũng là nguồn mạch hiệp thông và tình huynh đệ. Đó là Lời soi sáng, được Chúa Thánh Thần nâng đỡ và làm cho chúng ta trở nên chứng nhân.
TUẦN I: TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2026
Như mưa tưới gội mặt đất
“Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.” (Is 55,10-11)
Phần thứ hai của sách Isaia thường được gọi là sách An ủi dân Israel. Chương 55 thuộc về toàn bộ những sấm ngôn an ủi và khích lệ, được ban cho dân sau những thử thách và đau khổ, hậu quả của tội lỗi cả một dân tộc.
Lời Chúa được ngỏ với tất cả những ai khao khát ơn cứu độ và sẵn sàng để cho Thiên Chúa đổi mới. Thiên Chúa mời gọi: “Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống!” (Is 55, 3). Rồi Người so sánh Lời của Người với mưa và tuyết như những ân ban làm cho đất phì nhiêu và trổ sinh hoa kết trái.
Tựa như làn sương mai dịu mát tưới gội và đem lại bình an cho tâm hồn, Lời Chúa trao ban chính mình và hoàn tất sứ mạng, miễn là mảnh đất nội tâm biết mở ra để đáp lại sự quảng đại của Lời.
Nếu Chúa không ngừng tuôn đổ và trao ban Lời của Người, phải chăng vì Người mong chờ chúng ta đón nhận chân thành trong cầu nguyện, và sẵn lòng để cho Lời ấy lớn lên và sinh hoa kết trái trong đời sống chúng ta hay sao?
Câu hỏi gợi ý suy niệm:
- Tôi có đang khao khát Lời Thiên Chúa không?
- Lời nào của Chúa hay đoạn Kinh thánh nào đối với tôi như một cơn mưa tưới mát, như một ánh sáng dịu dàng soi dẫn?
- Tôi cần để cho Lời nào của Chúa thấm sâu và lớn lên hơn nữa trong tôi? Qua Lời của Người, Chúa đang mong đợi điều gì nơi tôi?
TUẦN II: TỪ NGÀY 08 ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2026
Xin cho con sống theo Lời Ngài
“Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây
để con được sống và tuân giữ lời Ngài.
Xin mở mắt cho con nhìn thấy
luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.
Ở trên đời, con là thân lữ khách,
mệnh lệnh Ngài, xin đừng nỡ giấu con.
Hồn con những khát khao mòn mỏi,
hằng chờ mong quyết định của Ngài.” Tv 118 (119), 17-20.
Đây là Thánh vịnh 118. Thánh vịnh dài nhất trong sách Thánh vịnh, nơi con người cầu nguyện thưa với Thiên Chúa về lòng khao khát và nhiệt thành đón nhận Lời Người. Mỗi câu trong thánh vịnh này đều chứa đựng từ ngữ Lời, được diễn tả dưới nhiều cách khác nhau: Luật pháp Ngài, huấn lệnh Ngài, đường lối Ngài, mệnh lệnh của Ngài, v.v.
Lời xuất phát từ chính Thiên Chúa, Lời là ánh sáng soi đường, là bình an và niềm vui cho tâm hồn. Tác giả thánh vịnh tạ ơn Thiên Chúa, nhưng trong sự thanh luyện của cầu nguyện, ông khẩn xin Thánh Thần kết hợp với thần trí của mình, ông xin được dạy dỗ trong chân lý. Lời Chúa nâng đỡ, an ủi và củng cố con người, uốn nắn trái tim con người nên giống trái tim Thiên Chúa.
Khi những nghi ngờ và cám dỗ xuất hiện, khi đêm tối trở nên quá dày đặc, khi lo âu rình rập, tác giả thánh vịnh biết rằng mình có thể quay về với Thiên Chúa, Đấng luôn trung tín với Lời của Người, ông có thể tựa nương vào Lời ấy để cho Lời cư ngụ trong mình và nâng đỡ mình.
Câu hỏi gợi ý suy niệm:
- Trong đời sống của tôi, đâu là những trở ngại đối với việc cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa?
- Cầu nguyện và suy niệm Kinh Thánh có là nguồn mạch niềm vui, sự chữa lành và hy vọng cho tôi không? Những nơi chốn nào giúp tôi có thể dừng lại để lắng nghe Lời Chúa?
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: prieredupapefrance.net
