PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Ngày 23 tháng 9

THÁNH PIÔ PIETRELCINA, LINH MỤC

Thánh Piô Pietrelcina, tên thật là Francesco Forgione, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1887 trong một gia đình đơn sơ tại Pietrelcina, miền nam nước Ý. Cha ngài là ông Grazio Forgione, và mẹ ngài là bà Maria Giuseppa de Nunzio, ngài cũng còn có những người anh chị em khác. Không như phần lớn trẻ em cùng lứa tuổi, ngay từ rất sớm Phanxicô đã cảm nhận ước muốn dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Mẹ ngài kể lại rằng ngay từ khi còn rất nhỏ, cậu bé Francesco Forgione đã ngoan ngoãn và biết vâng lời, chẳng bao giờ đòi hỏi hay nhõng nhẽo. Sáng chiều, cậu đều đến nhà thờ để cầu nguyện với Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria. Cậu thích cầu nguyện hơn là đi chơi cùng bạn bè. Cha Augustinô thành Saint-Marc-en-Lamis, một trong những vị linh hướng của Thánh Piô, đã ghi lại trong nhật ký của mình rằng cậu bé Francesco đã có những kinh nghiệm thần bí ngay từ năm lên 5 tuổi. Thật vậy, những lần xuất thần và những giây phút ngây ngất thiêng liêng đã xảy đến với cậu thường xuyên đến nỗi cậu tưởng rằng những đứa trẻ khác cũng đều trải qua như vậy.

Tu viện San Giovanni Rotondo

Francesco ấp ủ ước mơ hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa. Ước nguyện lớn lao ấy đã trở thành hiện thực khi, ngày 06 tháng 01 năm 1903, lúc mới 16 tuổi, ngài được nhận vào Dòng Phanxicô Capuchin. Ngày 10 tháng 8 năm 1910, ngài được thụ phong linh mục tại Nhà thờ chính tòa Benevento. Từ đây, ngài bắt đầu đời sống linh mục nhưng vì sức khỏe khá yếu, ngài phải ở tại nhiều tu viện khác nhau ở miền nam nước Ý. Chỉ từ ngày 04 tháng 9 năm 1916, ngài mới được sai đến định cư tại tu viện San Giovanni Rotondo trên vùng Gargano, nơi ngài ở lại đó cho đến khi qua đời ngày 23 tháng 9 năm 1968, ngoại trừ một vài chuyến đi ngắn ngủi và hiếm hoi. Suốt thời gian ấy, Cha Piô luôn bắt đầu một ngày sống của mình rất sớm, thức dậy lúc hừng đông để đọc Kinh nhật tụng. Sau đó, ngài xuống nhà thờ để dâng Thánh lễ, rồi tạ ơn trước Thánh Thể. Những ngày sống của ngài được chia đều giữa việc nguyện gẫm và giải tội.

Các dấu thánh

Một trong những biến cố nổi bật nhất trong cuộc đời Cha Piô đã xảy ra vào buổi sáng ngày 20 tháng 9 năm 1918, khi ngài đang cầu nguyện trước tượng Chúa chịu nạn trong ngôi nhà thờ cổ tại đền thánh, ngài đã lãnh nhận ơn được in các dấu thánh hữu hình, những dấu thánh ấy tiếp tục hở và rỉ máu suốt nửa thế kỷ sau đó. Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý không chỉ của biết bao bác sĩ, nhà báo và các nhà chuyên môn, mà còn của cả những người bình dân. Trong nhiều năm, người ta đã tìm đến San Giovanni Rotondo để gặp gỡ vị tu sĩ thánh thiện này. Suốt nhiều năm sau đó, từ khắp bốn phương, các tín hữu tuôn đến xin vị linh mục mang dấu thánh này chuyển cầu cách mạnh thế với Thiên Chúa. Trong suốt năm mươi năm sống khiêm nhường, cầu nguyện, hy sinh và đau khổ, Cha Piô đã thành lập hai công trình: một hướng lên Thiên Chúa là các Nhóm cầu nguyện và hướng khác đến tha nhân là một bệnh viện. Thánh nhân qua đời ngày 23 tháng 9 năm 1968, khi hàng ngàn tín hữu đang quy tụ về để mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày ngài lãnh nhận các dấu thánh.

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr