Ngày 22 tháng 7
THÁNH MARIA MAĐALÊNA, MÔN ĐỆ CỦA CHÚA
Danh hiệu "Tông đồ của các Tông đồ" mà người ta dành cho Thánh nữ Maria Mađalêna là do chính Thánh Tôma Aquinô đặt. Tên gọi của thánh nữ bắt nguồn từ Magdala, một làng chài nơi ngài sinh trưởng, nằm bên bờ tây hồ Tibêria. Trong Tin mừng theo Thánh Luca chương 8, thánh sử đã nói về ngài: "Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Họ đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Trong số đó có bà Maria gọi là Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ." (x. Ga 8,1-3)
Những ngộ nhận về căn tính của Thánh Maria Mađalêna: ngài không phải là một kỹ nữ
Theo các nhà chú giải Kinh thánh, cụm từ "bảy quỷ" có thể chỉ một chứng bệnh nghiêm trọng về thể lý hay tinh thần mà người phụ nữ này đã mắc phải, và Đức Giêsu đã giải thoát bà khỏi đó. Thế nhưng, một truyền thống vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay lại đồng hóa Thánh Maria Mađalêna với một người phụ nữ tội lỗi, thậm chí là một gái điếm. Sự ngộ nhận này đơn thuần chỉ vì ở chương 7 trước đó, Thánh Luca có kể lại câu chuyện hoán cải của một người phụ nữ tội lỗi "vô danh, nổi tiếng trong thành ấy", bà này đã đổ dầu thơm trên chân Chúa Giêsu khi Người dùng bữa tại nhà một người Pharisêu, bà lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người rồi lấy tóc mình mà lau. Như vậy, dù giữa hai trình thuật này không hề có mối liên hệ nào về mặt bản văn, thế nhưng Maria Mađalêna đã bị đồng hóa với người phụ nữ tội lỗi vô danh ấy. Đức Hồng y Ravasi còn cho biết có thêm một sự nhầm lẫn khác: việc xức dầu thơm cũng được bà Maria, chị em của Mácta và Ladarô, thực hiện trong một hoàn cảnh khác như Tin mừng Gioan thuật lại. Và vì thế, trong một số truyền thống bình dân, Maria Mađalêna lại tiếp tục bị đồng hóa với Maria thành Bêtania này, sau khi đã bị lẫn với người phụ nữ tội lỗi ở Galilê.
Dưới chân Thập giá
Maria Mađalêna xuất hiện trở lại trong các sách Tin mừng vào giờ phút bi thảm và đau đớn nhất trong cuộc đời Chúa Giêsu, khi bà theo Người lên đồi Canvê, và cùng với những người phụ nữ khác đứng nhìn từ xa. Bà cũng có mặt khi ông Giuse Arimathê đặt thi hài Chúa Giêsu vào trong mộ và lấy một tảng đá lấp cửa mộ lại. Sau ngày sabat, vào sáng ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna trở lại ngôi mộ và phát hiện tảng đá đã bị lăn ra; bà liền chạy đi báo tin cho ông Phêrô và ông Gioan, hai ông cũng vội chạy đến mộ và thấy thi hài Chúa không còn ở đó nữa.
Cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh
Trong khi các môn đệ trở về nhà, Maria Mađalêna vẫn ở lại bên ngôi mộ mà khóc. Chính từ đây bắt đầu một hành trình đưa bà từ sự ngỡ ngàng đến dần dần mở ra với đức tin. Cúi nhìn vào trong mộ, bà thấy hai thiên thần, bà nói với các vị rằng bà không biết người ta đã đặt Chúa ở đâu. Rồi quay lại, bà thấy Chúa Giêsu nhưng không nhận ra Người mà tưởng là người làm vườn. Khi Người hỏi bà tại sao khóc và bà đang tìm ai, bà đáp: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, xin nói cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, tôi sẽ đến đem Người về." Bấy giờ Chúa Giêsu gọi tên bà: "Maria!" Bà quay lại và thưa bằng tiếng Hipri: "Rabbuni!" (nghĩa là ‘Lạy Thầy!’). Chúa Giêsu liền trao cho bà một sứ mạng: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em.” Bà Maria Mađalêna liền đi báo tin cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa!", và bà kể lại những gì Người đã nói với bà (x. Ga 20).
Người đầu tiên loan báo Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết
Trong số những người phụ nữ đã theo Chúa Giêsu, Maria Mađalêna là người đầu tiên loan báo Người là Đấng đã chiến thắng sự chết. Bà trở thành vị tông đồ đầu tiên công bố sứ điệp trọng tâm và vinh quang của mầu nhiệm Phục Sinh. Khi Con Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại, người phụ nữ này là một trong những người đã yêu mến Người nhiều nhất, và đã chứng tỏ điều đó bằng chính đời sống mình. Khi giờ khổ nạn trên đồi Canvê đến, Maria Mađalêna đã cùng với Đức Maria Rất Thánh và Thánh Gioan đứng dưới chân Thập giá. Bà đã không bỏ trốn vì sợ hãi như các môn đệ, cũng không chối bỏ Thầy vì sợ hãi như vị giáo hoàng tiên khởi, nhưng bà đã luôn ở lại từ giây phút hoán cải cho đến tận Mồ Thánh.
Lễ kính Thánh Maria Mađalêna
Theo ý muốn của Đức Giáo hoàng Phanxicô, từ ngày 22 tháng 7 năm 2016, lễ nhớ buộc kính Thánh Maria Mađalêna được nâng lên bậc lễ kính, để làm nổi bật tầm quan trọng của người môn đệ trung tín này của Đức Kitô.
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr

