PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Ngày 13 tháng 12

THÁNH LUCIA, TRINH NỮ, TỬ ĐẠO

Câu chuyện của Thánh Lucia được lưu truyền qua các bản văn về các cuộc tử đạo, những truyền thống lâu đời, các câu chuyện bình dân và cả những truyền thuyết đạo đức. Lucia sinh vào cuối thế kỷ III tại Syracusa, trong một gia đình danh giá và khá giả. Thánh nữ được giáo dục trong đức tin Kitô giáo từ nhỏ, nhưng rồi sớm phải mồ côi cha. Mẹ của Lucia là bà Eutichia một mình nuôi dạy con với tất cả tình thương và sự tận tụy. Ngay từ thuở nhỏ, Lucia đã thầm ước ao hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa, nhưng cô giữ kín ước nguyện ấy trong lòng. Không biết ý định của con, bà Eutichia theo tập tục thời ấy, đã hứa gả cô cho một chàng thanh niên thuộc gia đình danh giá, nhưng không phải Kitô hữu. Lucia không tiết lộ ý định giữ trọn đời đồng trinh vì Đức Kitô, cô khéo léo tìm những lý do khác nhau để trì hoãn việc kết hôn, và đặt trọn niềm tin vào lời cầu nguyện cùng sự trợ giúp của Thiên Chúa.

Cuộc hành hương đến Catane và lời chuyển cầu của Thánh Agata

Năm 301, Lucia cùng mẹ lên đường hành hương đến Catane viếng mộ Thánh Agata. Bà Eutichia bị chứng xuất huyết đã lâu, dù chạy chữa tốn kém bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Hai mẹ con muốn khẩn xin ơn chữa lành nhờ lời chuyển cầu của vị trinh nữ tử đạo Catane. Ngày 05 tháng 02, đúng “ngày sinh vào Nước Trời” của Thánh Agata, hai mẹ con đến dưới chân núi Etna và cùng tham dự thánh lễ bên mộ thánh nữ. Và “điều xảy ra là khi nghe bài Tin mừng về người phụ nữ bị băng huyết, rồi được chữa lành chỉ bằng cách chạm vào gấu áo Chúa. Lucia liền nói với mẹ: ‘Mẹ ơi, nếu mẹ tin những điều vừa được đọc, mẹ cũng hãy tin rằng Thánh Agata, người đã chịu đau khổ vì Đức Kitô, nay có thể tự do và tin tưởng vào trước tòa Chúa. Vậy mẹ hãy mạnh dạn chạm đến mộ Thánh Agata, nếu mẹ muốn, mẹ sẽ được chữa lành.” (Theo Passion de sainte Lucie)

Hai mẹ con tiến lại gần mộ Thánh Agata. Lucia cầu nguyện cho mẹ và xin cho chính mình được ơn dâng hiến trọn đời cho Thiên Chúa. Trong khi cầu nguyện, cô rơi vào một giấc ngủ êm dịu như xuất thần, và nhìn thấy Thánh Agata hiện ra giữa các thiên thần, nói với cô: “Lucia, em gái của ta và là Trinh nữ của Chúa, sao em lại xin ta điều mà chính em có thể trao ban? Ðức tin của em đã mang lại ích lợi lớn lao cho mẹ em: bà đã được chữa lành. Và như nhờ ta mà thành Catane được tràn đầy ân sủng, thì nhờ em, thành Syracusa cũng sẽ được gìn giữ, vì Chúa Giêsu đã vui lòng khi em giữ trọn vẹn đời khiết trinh của mình.” Tỉnh dậy, Lucia kể cho mẹ nghe thị kiến ấy, cô bày tỏ mong muốn từ bỏ hôn nhân trần thế và xin được bán của hồi môn để bố thí cho người nghèo.

Cuộc tử đạo

Chàng thanh niên từng mong lấy Lucia vì quá thất vọng và tức giận đã tố giác cô với Quan tổng trấn Pascasiô, anh cáo buộc cô là Kitô hữu và đã chống lại sắc lệnh của Hoàng đế Diocletianô. Lucia bị bắt và đưa ra trước mặt quan, cô kiên quyết từ chối dâng hương tế thần và mạnh mẽ tuyên xưng đức tin: “Tôi là tôi tớ của Thiên Chúa hằng sống và Ngài đã phán: ‘Khi anh em bị điệu ra trước vua chúa quan quyền thì đừng lo phải nói thế nào, vì không phải anh em nói, nhưng Thánh Thần sẽ nói trong anh em’.” Pascasiô hỏi lại: “Vậy cô cho rằng mình có Thánh Thần sao?” Lucia đáp: “Thánh Tông đồ dạy rằng: những người sống khiết tịnh là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần ngự trong họ.” Vì muốn làm nhục cô, Pascasiô truyền đem Lucia đến nhà chứa. Lucia khẳng định không một thú vui xác thịt nào có thể khiến cô sa ngã, dù thân xác cô có bị cưỡng ép, tâm hồn và lòng trí cô vẫn thuộc trọn về Thiên Chúa, trong sạch và không tì vết. Và rồi một điều lạ lùng xảy ra, không ai có thể dịch chuyển được thân xác Lucia, quân lính đẩy không nổi liền trói chân tay cô lại nhưng cả đến những con bò cũng không kéo nổi cô đi. Phẫn nộ trước hiện tượng lạ lùng ấy, Pascasiô ra lệnh thiêu sống cô, nhưng lửa không làm hại được Lucia. Cuối cùng, Pascasiô vô cùng giận dữ đã truyền xử trảm cô. Thánh Lucia được phúc tử đạo ngày 13 tháng 12 năm 304.

Maria Hải Châu, SSS

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr