Ngày 02 tháng 8
THÁNH PHÊRÔ GIULIANÔ EYMARD, LINH MỤC, SÁNG LẬP DÒNG THÁNH THỂ
Bí tích Thánh Thể với việc canh tân đời sống thiêng liêng
"Tôi vẫn luôn suy nghĩ về phương thuốc chữa trị sự dửng dưng phổ biến nơi biết bao người, và tôi chỉ tìm ra một phương thuốc duy nhất: đó là Bí tích Thánh Thể, là tình yêu dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Việc mất đức tin bắt nguồn từ việc đánh mất tình yêu."
Giữa thế kỷ XIX, Linh mục người Pháp, Phêrô Giulianô Eymard đã thốt lên những lời ấy với thao thức khơi dậy đời sống thiêng liêng của châu Âu. Ngài xác tín sâu xa rằng chỉ trong việc tôn thờ Thánh Thể, đời sống Kitô hữu cũng như việc đào tạo giáo dân và những người sống đời thánh hiến mới tìm được chìa khóa cho công cuộc canh tân.
Lòng sùng kính Thánh Thể ngay từ thuở nhỏ
Lòng sùng kính Bí tích Cực Thánh đã đồng hành với ngài trong suốt hành trình lớn lên về đời sống thiêng liêng. Ngay từ khi còn nhỏ, vào ngày rước lễ lần đầu, cậu bé Eymard đã ấp ủ khát vọng trở thành linh mục. Thánh Eymard sinh ngày 04 tháng 02 năm 1811 tại La Mure d'Isère, thuộc giáo phận Grenoble, ngài là con út trong gia đình có mười người con, nhưng tám người trong số đó đã qua đời từ khi còn nhỏ. Vì sức khỏe yếu, ngài sớm phải từ bỏ ước mơ đi truyền giáo. Mặc dù gặp nhiều sự phản đối từ người cha, ơn gọi linh mục của ngài cuối cùng cũng thành hiện thực khi bước vào chủng viện ở tuổi hai mươi và được truyền chức linh mục năm 1834. Ban đầu ngài phục vụ với tư cách linh mục giáo phận. Sau đó, đến năm 1839, ngài gia nhập Dòng Đức Mẹ (Dòng Marist) mới được thành lập tại Lyon, từ đây ngài đã được cuốn hút bởi việc chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa, đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể.
Thành lập Dòng Thánh Thể
Hành trình thiêng liêng của Cha Eymard được ghi dấu bởi những biến cố đặc biệt. Biến cố thứ nhất là cuộc rước kiệu Thánh Thể vào năm 1845. Khi cung nghinh Mình Thánh Chúa, ngài cầu xin Thiên Chúa ban cho mình lòng nhiệt thành tông đồ như Thánh Phaolô để loan báo Tin mừng. Biến cố thứ hai là chuyến đi Paris năm 1849. Với cương vị Bề trên Tỉnh của Dòng Marist, ngài có dịp gặp gỡ nhiều nhân vật quan trọng trong phong trào Chầu Thánh Thể ban đêm, trong đó có Mẹ Marie-Thérèse Dubouché, đấng sáng lập Hội Chầu Thánh Thể đền tạ, và bá tước Raymond de Cuers.
Sau khi Cha Eymard rời Dòng Marist, cùng với bá tước Raymond de Cuers, ngài đã lập Dòng Thánh Thể tại Paris vào tháng 5 năm 1856, với xác tín ngày càng hơn về vị trí trung tâm của việc tôn thờ Thánh Thể. Đối với Cha Eymard, việc chầu Thánh Thể không chỉ là chiêm niệm, nhưng còn là động lực và linh hồn của mọi hoạt động bác ái dành cho những người nghèo ở các khu ngoại ô Paris, cũng như dành cho các linh mục cao niên hay đang gặp khó khăn.
Được thúc đẩy bởi xác tín ấy, ngài đã cùng với Mẹ Marguerite Guillot sáng lập Dòng Nữ tỳ Thánh Thể. Sau đó ngài còn lập Hội các Linh mục Chầu Thánh Thể, Hiệp hội Thánh Thể dành cho giáo dân, và dấn thân vào sứ vụ tông đồ qua việc giảng thuyết, hướng dẫn thiêng liêng, cùng công việc chuẩn bị cho những người lớn và các thanh niên lao động thời ấy được rước lễ lần đầu.
Vị trí trung tâm của Thánh lễ
Theo cha Phêrô Giulianô Eymard, việc cử hành Thánh Thể phải là trung tâm của đời sống mọi Kitô hữu và là nguồn mạch của mọi hành động nơi họ. Vì thế, ngài luôn bảo vệ nghi lễ Rôma thay vì nghi lễ Gallican, đồng thời không ngừng cổ võ các tín hữu tham dự Thánh lễ thường xuyên. Đối với Cha Eymard, việc chiêm ngắm Chúa hiện diện trong Bánh Thánh đã truyền phép, giúp người tín hữu vượt lên trên mọi hình thức khép kín trong đời sống đạo cá nhân, và thúc đẩy họ dấn thân tích cực vào đời sống phục vụ.
Chiều kích xã hội này của Bí tích Thánh Thể đã được ngài diễn tả trong tác phẩm Bí tích Cực Thánh: "Việc long trọng trưng bày và tôn thờ Thánh Thể là điều cần thiết để đánh thức đức tin đang ngủ quên nơi biết bao người thiện chí (…) Xã hội đang lụi tàn vì không còn một trung tâm của chân lý và bác ái nữa, không còn đời sống gia đình đích thực nữa. Mỗi người tự cô lập mình, chỉ quy hướng về bản thân, và muốn tự mình là đủ, sự tan rã đang cận kề. Nhưng xã hội sẽ được tái sinh tràn đầy sức sống khi mọi người cùng đến quy tụ quanh Đấng Emmanuel của chúng ta."
Thánh Eymard được mệnh danh là vị "Linh mục Thánh Thể” hay "Tông đồ Thánh Thể", ngài qua đời tại quê hương ngày 01 tháng 8 năm 1868, khi mới 57 tuổi. Những năm cuối đời, thân xác ngài suy yếu và phải chịu nhiều thử thách, nhưng tinh thần vẫn luôn kiên vững. Ngài được Đức Giáo hoàng Piô XI phong chân phước năm 1925, và được Đức Giáo hoàng Gioan XXIII phong thánh năm 1962.
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr
