Lời Chủ chăn Giáo phận Vĩnh Long
Tháng 7/2026
SỐNG THÁNH ĐỂ TRUYỀN GIÁO
Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em Giáo phận Vĩnh Long.
Thưa anh chị em, dựa trên tài liệu định hướng mục vụ cho Hội Thánh tại Việt Nam trong ba năm “Sứ mạng loan báo Tin Mừng”. Loan báo Tin Mừng là trách nhiệm đầu tiên và thách đố lớn nhất của Hội Thánh, do đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của Hội Thánh. Trong năm nay 2026 chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài căn cứ theo Hội Đồng Giám Mục Việt Nam “Năm 2025-2026 : Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5, 14)”. Đây là chủ đề thứ nhất mà Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã xác định năm 2025. Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần VII, “SỐNG THÁNH ĐỂ TRUYỀN GIÁO” được tra cứu trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen Gentium), Sắc Lệnh Hoạt Động Truyền Giáo của Giáo Hội (Ad Gentes) và Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng (Evangelii Nuntiandi) của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
1. Thế nào là đời sống thánh thiện để truyền giáo? Sống đời sống thánh thiện để truyền giáo nghĩa là thể hiện Tin Mừng qua sự thánh thiện, niềm vui và tình yêu thương, để cho bản thân được biến đổi bởi Chúa Thánh Thần nhờ đó trở thành chứng nhân sống động, không phải qua những bài giảng mà qua gương mẫu và hành động cụ thể, mời gọi mọi người “đến và xem” tình yêu của Chúa Kitô trong một đời sống đức tin đích thực, được đánh dấu bằng hy sinh và cầu nguyện kiên trì: “Chúng tôi lấy sự thánh thiện và chân thành Thiên Chúa ban mà cư xử với người ta ở đời, đặc biệt là với anh em” (2 Cr 1, 12). Công đồng Vatican II trong Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội cũng khuyên bảo: “Được ban cho những phương tiện cứu độ dồi dào và cao cả như thế, tất cả các Kitô hữu, dù trong hoàn cảnh và bậc sống nào, mỗi người trong con đường của mình, đều được Chúa kêu gọi đạt tới sự thánh thiện trọn hảo như Chúa Cha là Đấng trọn hảo” (LG 11). Và đặc biệt là: “Chính bằng đời sống thánh thiện mà Giáo Hội rao giảng Tin Mừng” (Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng (Evangelii Nuntiandi) 41). Từ đó, người bên ngoài nhìn thấy đời sống thánh thiện của người Kitô hữu và họ tin tưởng Kitô giáo.
2. Làm thế nào để tôi có thể sống một cuộc sống thánh thiện? Để trả lời câu hỏi làm thế nào để sống một cuộc sống thánh thiện, trước tiên chúng ta phải hiểu “thánh thiện” nghĩa là gì? Trở nên thánh thiện có nghĩa là được tách riêng ra hoặc tách biệt khỏi tội lỗi và sự dữ. Theo thánh ý Chúa: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 58). Thiên Chúa là thánh, hoàn toàn tách biệt khỏi mọi điều ác: “Thiên Chúa là ánh sáng; nơi Người, không có một chút bóng tối nào” (1 Ga 1, 5). Thiên Chúa kêu gọi chúng ta nên thánh, vì Ngài là thánh: “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh” (Lv 19, 21; 1 Pr 1,16), nhưng điều cần thiết là phải hiểu rằng ngoài Chúa ra thì điều này là không thể đối với chúng ta. Chúng ta cần có Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta và đổ đầy chúng ta bằng sự thánh thiện của Ngài. Chúng ta chỉ có thể sống thánh thiện nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần; do đó, bước đầu tiên để sống một cuộc sống thánh thiện là chấp nhận Chúa Giêsu là Cứu Chúa: “Trong Đức Kitô, cả anh em nữa anh em đã được nghe lời chân lý là Tin Mừng cứu độ anh em; vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa” (Ep 1, 13).
3. Các phương thế của đời sống thánh thiện để truyền giáo. Trước hết, những phương thế của đời sống thánh thiện để truyền bá Tin Mừng dựa trên mối quan hệ sâu sắc với Thiên Chúa: cầu nguyện, đọc và thực hành Lời Chúa với Ơn Chúa Thánh Thần. Kế đến các nhân đức Kitô giáo: tình yêu thương, sự hiệp nhất, sự thánh thiện: “Anh em hãy sống trong sạch… giữa thế hệ gian tà… để chiếu sáng như những vì sao… nắm giữ Lời Sự Sống” (Pl 2, 14-16). Sau cùng, những thực hành cụ thể như chia sẻ Tin Mừng, phục vụ, tất cả đều bắt nguồn từ đức tin, niềm hy vọng và tình yêu thương, để bày tỏ Chúa Kitô và tác động đến thế giới qua những hành động chân thành. Những trụ cột này bao gồm đọc và suy niệm Kinh Thánh, cầu nguyện liên tục, hiệp thông trong Giáo hội địa phương, làm chứng qua đời sống Kitô hữu chân thành và tích cực chia sẻ Tin Mừng: “Không thể có sự thánh thiện, nếu không có sự từ bỏ và cuộc chiến đấu thiêng liêng” (GLHTCG 2015).
Không phải lúc nào cũng dễ dàng chọn sự vâng phục Chúa, để sống thánh thiện, đặc biệt nếu chúng ta cố gắng tự mình làm mọi việc. Satan không muốn gì hơn ngoài việc đưa chúng ta trở lại vòng nô lệ qua sự bất tuân. Nhưng chúng ta có lời hứa sau đây: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian” (1 Ga 4, 4). Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi chúng ta càng ngày càng giống Đức Kitô và bằng cách vâng phục Ngài, chúng ta sẽ có thể sống đời sống thánh thiện: “Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa” (Gl 5,16).
Đây là lối suy nghĩ chúng ta nên có: “Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu” (Rm 6, 11). Bất cứ khi nào đối mặt với cám dỗ, chúng ta phải nói: “Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi” (x. 2 Cr 5, 17). Để sống một cuộc đời thánh thiện, tách mình ra khỏi tội lỗi, chúng ta phải xem mình như được Thiên Chúa tái sinh, được mặc lấy sự công bình của Đức Kitô bởi vì chúng ta là con cái của Đấng Tối Cao.
Chúng ta cũng có lợi ích khi được là một phần trong thân thể Đức Kitô. Sự thông công và trách nhiệm với các Kitô hữu khác là nguồn sức mạnh lớn lao để sống một cuộc đời thánh thiện. Là Kitô hữu, chúng ta được kêu gọi khuyến khích lẫn nhau về vấn đề này (Dt 10, 24-25).
Hãy nhớ rằng tự sức chúng ta không thể sống một cuộc đời thánh thiện để được cứu rỗi, nhưng chúng ta có được một cuộc sống thánh thiện là kết quả ân sủng của Thiên Chúa và được tràn đầy Thánh Linh của Ngài. Điều quan trọng nữa là không bỏ cuộc khi mắc sai lầm. Khi chúng ta thất bại, phản ứng của chúng ta là xưng nhận tội lỗi và tiếp tục tiến về phía trước trên con đường Kitô hữu (1 Ga 1, 9). Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 8, 1 nói: “Vậy giờ đây, những ai ở trong Đức Kitô Giêsu, thì không còn bị lên án nữa”. Ân sủng của Chúa không biến mất khi chúng ta phạm sai lầm.
Lời khuyên của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI thật chí lý: “Lòng nhiệt thành truyền giáo của chúng ta phải được xuất phát từ sự thánh thiện thật sự của một cuôc sống được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, và nhất là bằng lòng yêu mến đối với phép Thánh Thể” (Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng (Evangelii Nuntiandi) 76). Tóm lại, một đời sống thánh thiện là động lực tốt nhất cho việc truyền giáo: đời sống thánh thiện làm cho thông điệp trở nên đáng tin cậy và hấp dẫn, mời gọi người khác khám phá Đức Kitô qua kinh nghiệm sống của các môn đệ Ngài trong đó có tất cả chúng ta.
Vĩnh Long, ngày 20 tháng 6 năm 2026.
+ Phêrô Huỳnh Văn Hai
Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long
Nguồn: giaophanvinhlong.net
