Lời Chủ chăn Giáo phận Vĩnh Long
Tháng 6/2026
CẦU NGUYỆN TRONG TINH THẦN TRUYỀN GIÁO
Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em Gp. Vĩnh Long.
Thưa anh chị em, dựa trên tài liệu định hướng mục vụ cho Hội Thánh tại Việt Nam trong ba năm “Sứ mạng loan báo Tin Mừng”. Loan báo Tin Mừng là trách nhiệm đầu tiên và thách đố lớn nhất của Hội Thánh, do đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của Hội Thánh. Trong năm nay 2026 chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài căn cứ theo Hội Đồng Giám Mục Việt Nam “Năm 2025-2026 : Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5, 14)”. Đây là chủ đề thứ nhất mà Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã xác định năm 2025. Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần VI, “CẦU NGUYỆN TRONG TINH THẦN TRUYỀN GIÁO” được tra cứu trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen Gentium), Thông điệp Đấng Cứu Chuộc Con Người (Redemptor Hominis) của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Tông huấn Niềm vui của Tin Mừng (Evangelii Gaudium) của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Ý nghĩa và mục đích của lời “Cầu nguyện”. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy “Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa hay là cầu xin Thiên Chúa ban cho những điều xứng hợp”. Chúng ta cầu nguyện từ vị trí nào? Từ chỗ cao của tính kiêu căng và ý riêng của chúng ta, hay “từ vực thẳm” (Tv 130,1) của một trái tim khiêm nhường và thống hối? Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (GLHTCG số 2559).
Cầu nguyện xét như hiệp thông, “Trong Giao Ước Mới, cầu nguyện là mối tương quan sống động của con cái Thiên Chúa với Cha vô cùng nhân hậu của mình, với Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô và với Chúa Thánh Thần. Ân sủng của Nước Trời là “sự kết hợp của toàn thể Ba Ngôi Chí Thánh … với toàn thể tâm trí con người”. Như vậy, sống cầu nguyện là luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa Chí Thánh và trong sự hiệp thông với Ngài (GLHTCG số 2565).
Thời Giáo Hội sơ khai, Thánh Phaolô đã kêu gọi mọi tín hữu hãy cầu nguyện cho ngài và cho đoàn của ngài để ra đi truyền giáo: “Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn. Đồng thời, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi nữa, xin Thiên Chúa mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Người, để chúng tôi loan báo mầu nhiệm Đức Kitô…” (x. Cl 4, 2-4).
Đức Giáo Hoàng Phanxicô có những lời nhắn nhũ rất chân thành về cầu nguyện và truyền giáo:
– Trong Kinh Truyền Tin 20/10/2019: “Lời cầu nguyện là sự hỗ trợ đầu tiên của Dân Chúa dành cho các nhà truyền giáo, thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đối với nhiệm vụ khó khăn của họ là công bố và trao ban ánh sáng và ân sủng của Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Tin Mừng”.
– Trong Sứ điệp Truyền giáo 2025, số 3: “Chúng ta đừng quên rằng cầu nguyện là hoạt động truyền giáo tiên quyết và đồng thời cũng là “sức mạnh đầu tiên của niềm hy vọng”” (Giáo lý, 20/5/2020)”.
Mục đích nhắm tới, “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9, 37-38). Chúa Giêsu thương dân chúng lầm than, nên Ngài kêu gọi cầu nguyện cho có nhiều thợ gặt, nói một cách gián tiếp là cầu nguyện cho có những người truyền giáo và bằng cách này hay cách khác trong đó có cả chúng ta nữa.
“Cầu nguyện” trong tinh thần truyền giáo là nuôi dưỡng mối quan hệ mật thiết với Chúa để nhận được quyền năng và sự hướng dẫn của Ngài, giúp chúng ta chia sẻ Tin Mừng một cách hiệu quả, được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Cầu nguyện biến đổi lời nói của chúng ta, trang bị cho chúng ta vũ khí trong cuộc chiến tâm linh, và từ đó cho chúng ta biết những nhu cầu của người khác, biến đổi tâm linh những người đó để những người đó đón nhận ánh sáng của Tin Mừng. Đó là một động lực thiết yếu, một sự phụ thuộc vào Chúa để thực hiện sứ mệnh, dựa vào tình yêu thương và gương mẫu của Chúa Giêsu. Vì thế chúng ta cần cầu nguyện cho việc truyền giáo. Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen Gentium) số 17: “Giáo Hội vừa cầu nguyện vừa hoạt động để toàn thể vũ trụ biến thành Dân Thiên Chúa, Thân Thể Chúa Kitô và Ðền Thờ Chúa Thánh Thần”.
Đâu là các yếu tố chính của lời cầu nguyện trong tinh thần Truyền giáo
a. Các yếu tố chính của lời cầu nguyện trong tinh thần Truyền giáo xoay quanh một số khái niệm cơ bản: thờ phượng và ngợi khen Chúa, chân thành hoán cải, cầu nguyện cho bản thân và cho người khác, vâng phục ý muốn của Chúa, và một đời sống môn đệ bao gồm đọc và lắng nghe Lời Chúa, sự hiệp thông huynh đệ, phục vụ và chia sẻ đức tin với nhau, từ đó hình thành mối liên hệ sâu sắc và bền vững với Chúa và nhờ đó, chúng ta mới bước ra bên ngoài để Truyền giáo, không còn đóng khung trong Nhà thờ, hay trong Họ Đạo. Nhưng cũng nhờ:
– Ân sủng của Chúa Thánh Thần: Cầu nguyện lấp đầy chúng ta bằng ân sủng của Thánh Linh Thiên Chúa, Đấng cho chúng ta thấy những khuyết điểm và ban cho chúng ta sức mạnh để làm chứng, bởi vì quyền năng không đến từ lời nói của chúng ta, mà đến từ Chúa. Thông điệp đầu tiên Đấng Cứu Chuộc Con Người (Redemptor Hominis), ban hành ngày 4 tháng 3 năm 1979, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đề cập: “Tôi trông cậy rằng, nhờ lời cầu nguyện đó, chúng ta sẽ có thể lãnh nhận Thánh Thần xuống trên chúng ta và nhờ thế, trở nên những chứng nhân của Đức Kitô “đến tận cùng trái đất” như những người xưa kia đã ra khỏi nhà Tiệc ly tại Giêrusalem trong ngày hiện xuống”.
– Sống thân mật với Chúa: Dành thời gian cầu nguyện, nói chuyện với Chúa, giống như Chúa Giêsu, ngày xưa Ngài cũng cầu nguyện: Trước khi bắt đầu sứ vụ công khai (Mt 4,1-11); Trước khi lựa chọn các Tông đồ (Lc 6,12-13); Trước những biến cố lớn (Mt 26,36-46; Mt 26,39) và còn nhiều lần khác nữa. Vì thế, cầu nguyện tạo ra một mối liên hệ cá nhân với Chúa, mang lại sức mạnh và sự biến đổi người xung quanh: Đó là truyền giáo.
Phải nói rằng Truyền giáo là một cuộc chiến. Cầu nguyện là một vũ khí tâm linh trang bị cho chúng ta để đối đầu với các thế lực chống đối đức tin của chúng ta, bị mù quáng tâm hồn, nhờ đó chúng ta mới có thể mời gọi những người đó hoán cải. Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Tông huấn Niềm vui của Tin Mừng (Evangelii Gaudium): “Cầu nguyện cho một người mà ta tức giận là một bước rất đẹp tiến tới tình yêu, và là một hành vi loan báo Tin Mừng” (EG 100).
b. Cầu nguyện trong tinh thần truyền giáo còn là xin Chúa ban cho lòng can đảm, sự mạnh dạn và có nhiều cơ hội để chia sẻ Tin Mừng; cầu nguyện cho những tâm hồn cảm thông và không cảm thông (những tấm lòng hiền lành, khao khát chân lý, nhưng cả những tấm lòng chống đối); cầu xin quyền năng của Chúa Thánh Thần để nói năng tự tin; và tiếp cận mọi người với lòng thương xót và sự đồng cảm để đáp ứng nhu cầu của họ trước khi chia sẻ đức tin, như Chúa Giêsu đã làm, tràn đầy Thánh Linh: “Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng” (x. Ep 6, 18-19)
Tóm lại, cầu nguyện trong tinh thần Truyền giáo rất quan trọng vì nó nối kết thiết yếu chúng ta với Thiên Chúa, từ đó chúng ta thiết lập mối quan hệ cá nhân bên ngoài, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để hoàn thành ý muốn của Thiên Chúa trên Thế gian. Cầu nguyện vừa là vũ khí trong cuộc chiến tâm linh, vừa là nền tảng của việc truyền bá Tin Mừng để cứu rỗi các linh hồn, như Chúa Giêsu và các Kitô hữu thời sơ khai đã dạy. Mọi người chúng ta hằng ngày phải cầu nguyện trong tinh thần truyền giáo để cho Nước Chúa được lan rộng khắp nơi trên thế giới nầy.
Vĩnh Long, ngày 20 tháng 05 năm 2026.
+ Phêrô Huỳnh Văn Hai
Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long
Nguồn: giaophanvinhlong.net
