Kỷ niệm đẹp về Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung
Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, Giám mục Chính tòa Giáo phận Kon Tum 1995 – 2003
KỶ NIỆM ĐẸP VỀ ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN THANH
CHUNG
LM Phêrô Nguyễn Vân Đông
Nhà Hưu Linh mục Kon Tum, ngày 10.09.2023
WGPKT (11.09.2023) – Hôm nay Chúa nhật 10.09.2023, lúc 6
giờ 25’, Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên Giám Mục giáo phận Kon Tum được Chúa gọi về trời. 97 tuổi đời.
Kỷ niệm thật đẹp của
mình về vị giám mục chơn chất này: Khi đã nghỉ hưu, có lần Ngài đến mình xin
xưng tội. Sau đó Ngài bảo: Cha có lễ không cho tôi xin. Vì tôi coi xứ lớn trong
thành phố nên có nhiều người xin lễ. Tôi hơi ngạc nhiên và nhớ lại hồi còn đang
chức Ngài hay tìm lễ “béo” cho tôi vì Ngài bảo: Thuyền to sóng lớn, cha chi
tiêu nhiều nên có một chút để phụ với cha. Mình rất cảm động về tâm tình của một
người cha trong giáo phận. Hôm đó mình nói: Con có lễ nhiều nhưng không có lễ
“béo”! Mình giao ngài nhiều phong bì các ý lễ. Một thời gian sau, ngài đem đến
cho mình một phong bì lớn đầy tiền và bảo: Các ý lễ cha đưa cho tôi, tôi đã làm
xong, gửi lại cho cha tiền để cha giúp người nghèo!
Hôm đó mình rất cảm
động và thương ngài hơn nữa. Và đó là gương tốt cho mình.
Một chuyện nữa: Vì
giáo phận thiếu linh mục nên mỗi thứ Bảy và Chúa nhật mình phải dâng nhiều
Thánh Lễ (7 lễ) ở những nơi xa xôi. Thời ngài làm giám mục là 1995-2003. Ngài
nói như ra lệnh: Cha không được tự lái xe, cha phải có tài xế, mỗi lần lễ xong
để đến nơi kế tiếp, cha phải yên tĩnh trong lòng để dọn mình... Mình đã vâng lời
và nhận thấy “lệnh” này là tuyệt vời.
Giáo Hội Việt Nam
hiện có 24 giám mục hưu. Đức cha Chung là cao tuổi nhất.
Chúng con cậy vì
danh chúa nhân từ cho linh hồn Đức cha Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem
thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen
Nguồn: giaophankontum.com
- Trốn tìm ( 07/09/2023)
- 5 câu hỏi thường gặp về việc xưng tội ( 04/09/2023)
- “Mẹ Thiên quốc” của tín hữu Mông Cổ - tượng Đức Mẹ được nhặt từ bãi rác ( 01/09/2023)
- Yêu và sống theo con đường, sự thật và sự sống ( 30/08/2023)
- Đức Maria mở đường cho sứ mệnh ( 28/08/2023)
- Ngay cả các thánh cũng phải vượt thắng sự ngờ vực ( 27/08/2023)
- Đừng sợ nên Thánh! ( 27/08/2023)
- Tôi mơ... một thế hệ trẻ Công giáo Việt Nam đọc sách! ( 25/08/2023)
- Năm bước hướng tới sự chữa lành tâm linh ( 24/08/2023)
- Tìm mình hay tìm Chúa ( 24/08/2023)