Có những bông hoa chẳng ai ngắm nhìn mà vẫn tỏa hương thơm. Có những vì sao chẳng ai gọi tên mà vẫn soi sáng. Có những dòng suối chẳng ai biết đến mà vẫn đem lại sức sống. Những điều đẹp nhất trong cuộc đời thường âm thầm như thế. Người xưa gọi là “Hữu xạ tự nhiên hương”.
Xạ hương vốn là một loại hương liệu quý. Một khi đã mang hương thơm trong mình, nó không cần lên tiếng giới thiệu, không cần treo bảng quảng cáo, không cần tìm người chú ý. Hương thơm tự nó sẽ lan xa.
- Nhân đức không cần quảng bá, vì “hữu xạ tự nhiên hương”.
- “Hữu xạ tự nhiên hương”, nên người sống đẹp không cần phô trương.
Con người cũng vậy.
Tài năng thật không cần phô diễn.
Nhân đức thật không cần khoe khoang.
Tình yêu thật không cần những lời hoa mỹ.
Bông lúa trĩu hạt thường cúi đầu xuống thấp. Cây vững mạnh là nhờ bộ rễ cắm sâu xuống đất. Người có tâm hồn thanh cao cũng chẳng cần khoe mình, bởi chính đời sống của họ đã là “hương thơm”.
Dưới ánh sáng Tin Mừng, thành ngữ này mở ra một bài học rất đẹp. Chúa Giêsu dạy:“Khi làm việc lành phúc đức,
anh đừng có phô trương cho thiên hạ thấy.” (Mt 6,1)
Người tín hữu đích thực:
Không sống để được khen ngợi,
nhưng để Thiên Chúa được nhận biết.
Không sống để tỏa sáng bản thân,
nhưng để phản chiếu ánh sáng của Chúa.
Giống như mặt trăng không có ánh sáng riêng, nhưng nhờ đón nhận ánh sáng mặt trời mà soi sáng màn đêm. Cũng thế, người Kitô hữu càng gần Chúa, càng âm thầm tỏa sáng; càng đầy Chúa, càng ít nói về mình. Bởi vì, lời nói có thể chạm vào tâm trí, nhưng gương sáng mới chạm đến tâm hồn. Chúa Giêsu nói: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em trên trời.” (Mt 5,16)
Ánh sáng ấy có thể chiếu giãi:
Từ người mẹ âm thầm hy sinh cho gia đình.
Từ người cha lặng lẽ gánh vác trách nhiệm.
Từ một cụ già âm thầm cầu nguyện cho con cháu.
Từ một nữ tu tận tụy bên giường bệnh nhân.
Bởi lẽ, hoa không cần nói mình thơm; người sống đẹp không cần nói mình tốt. Chính tình yêu thương, lòng khiêm nhường và sự thánh thiện sẽ nói thay cho họ.
Cho nên, thành ngữ “hữu xạ tự nhiên hương” mời gọi chúng ta: đừng cố gắng làm cho tên tuổi mình được biết đến; hãy làm cho tâm hồn mình trở nên tốt lành. Vì người có ánh sáng trong tâm hồn không cần tìm chỗ đứng giữa đám đông; chính ánh sáng ấy sẽ khiến người khác nhận ra họ: “Hữu xạ tự nhiên hương”.
Nguồn: giaophanphucuong.org
