LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay, theo gợi ý của Văn kiện Chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục 2021-2024, các cộng đoàn Hội thánh địa phương trong Hội thánh Công giáo hoàn vũ đang ở trong giai đoạn thực hiện Thượng Hội đồng về hiệp hành. Bản tin Hiệp Thông số 154 này xin giới thiệu với độc giả các bài viết về chủ đề Chúa Thánh Thần: Nhân vật chính vĩ đại của Hội thánh hiệp hành thừa sai, phần lớn do các tác giả của Đại chủng viện Xuân Bích Huế và một số vị thân hữu từ các dòng tu và cả giáo dân. Các bài viết rất hay và hữu ích cho chúng ta hiểu và sống sâu sắc hơn tính hiệp hành thừa sai của Hội thánh. Chúa Thánh Thần, Thần Khí của Lời Thiên Chúa, là tác nhân chính của sự Hiệp thông của Thân Thể Hội thánh thi hành sứ mạng tiếp nối của Đức Kitô.
Chúng ta nhận thức được: “Một Hội thánh biết lắng nghe Thần Khí sẽ không vội bịt tai trước những tiếng nói gây khó chịu, cũng không hấp tấp chạy theo mọi đòi hỏi nhất thời. Hội thánh ấy học cách ở lại trong cầu nguyện, trong đối thoại và trong sự kiên nhẫn của đức tin, để nhận ra đâu là tiếng gọi của Tin mừng, đâu là tiếng nói của Thần Khí, và đâu là những điều cần được thanh luyện trong đời sống cộng đoàn. Chính từ khả năng lắng nghe ấy, Hội thánh có thể bước vào phân định cộng đoàn một cách trưởng thành hơn.” (Pet. Võ Tá Đương OP, “Bước theo Thần Khí”). Tín hữu đã được rửa tội dù thuộc thành phần nào trong Thân Thể Hội thánh đều là một môn đệ thừa sai, đồng trách nhiệm phải tham gia vào thực hiện sứ mạng Đức Kitô truyền dạy “các con hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). “Mọi người cần phải tham gia, nhưng không phải tham gia bất cứ kiểu nào, mà phải là sự tham gia đặt nền trên hiệp thông và nhằm phục vụ cho sứ mạng. Nói cách khác, ‘hiệp thông’ là nền tảng thâm sâu, ‘tham gia’ là sự thể hiện cụ thể, và ‘sứ mạng’ là mục đích thâu họp tất cả.” (Lê Công Đức, “Hội thánh hiệp hành thừa sai”). Phương thức thực hành sứ mạng ưu tiên ngày nay đặt nền tảng trên chứng tá đời sống vì hiệp hành trước hết là phong cách sống và hành động (modus vivendi, modus operandi) của Hội thánh. Chứng ta đời sống, xét như phương thức thực thi sứ mạng trên nền tảng hiệp hành, hàm ý trong tính “môn đệ thừa sai” và “cộng đoàn nhỏ” sống cùng nhau tham gia vào sứ vụ chung.
Các bài viết giúp ta hiểu sâu hơn tại sao và như thế nào mà Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của Hội thánh hiệp hành thừa sai này, đặc biệt từ chiều kích Kinh Thánh và thần học (Gb. Nguyễn Văn Hào, PSS; và Giuse Nguyễn Thể Hiện với “Hội thánh hiệp hành”). Cái nhìn Giáo hội học về Hiệp thông từ Bài viết Hiệp thông và Bản chất của Giáo hội của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên cho ta thấy bản chất mầu nhiệm Hội thánh có nguồn gốc mầu nhiệm từ Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Thánh Thể, và mầu nhiệm Hiệp thông các thánh như thế nào. Bài Chúa Thánh Thần : Nguyên lý sống động của Giáo hội hiệp hành (Nữ tu Ngọc Diệp, dòng Đa Minh Thánh Tâm); Bước theo Thần Khí trên nẻo đường hiệp hành: Chúa Thánh Thần, Đấng dẫn dắt Hội thánh hiệp hành thừa sai (Pet. Võ Tá Đương, OP). Bài Thử nhận diện tính hiệp hành và linh đạo truyền giáo trong bản văn Monita ad Missionarios (Vinh Sơn Trần Minh Thực, PSS) cũng rất tốt để giúp nhìn lại khuôn mặt linh đạo hiệp hành của Hội thánh, sẽ cho ta nguồn cảm hứng sống thi hành sứ mạng truyền giáo của Hội thánh thừa sai các thế kỷ trước. Chúng ta cũng được lưu ý về những thách đố hôm nay đối với một Hội thánh hiệp hành thừa sai qua bài Hội thánh hiệp hành thừa sai: Ý nghĩa, triển vọng và thách đố (Lê Công Đức, PSS).
Một phụ trương khiêm tốn trong Bản tin Hiệp Thông lần này cho chúng ta thông tin thời sự về chuyến Ad limina Apostolorum 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đọc Nhật ký hành trình chúng ta sẽ cảm nhận được “một Giáo hội duy nhất hiện diện trong và qua các Giáo hội địa phương, hiệp thông với nhau và với Giáo hội Rôma, qua Đấng kế vị Thánh Phêrô, nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất” (Gb. Phạm Quý Trọng). Chứng từ truyền giáo không thiếu của người Kitô hữu giáo dân và linh mục thừa sai trong cuộc sống hôm nay được kể lại qua câu chuyện Không đổi chỗ cho Ánh sáng (Pet. Võ Tá Đương OP), và Lễ Phục sinh ở Campuchia (trích một hồi ký) thật đẹp và rất gây cảm hứng sống hiệp hành thừa sai cho mọi người.
Kính mời quý độc giả thưởng thức các món ăn tinh thần của Bàn tin Hiệp Thông này. Ước mong đức tin, đức cậy, và đức mến cũng được gia tăng trong một mùa hè đầy năng lượng tinh thần và thể chất.
Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng mọi người chúng ta.
Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn
Phó Tổng Thư ký HĐGMVN
______________
MỤC LỤC
Lời nói đầu
I. CHUYÊN ĐỀ
• CHÚA THÁNH THẦN TÁC NHÂN CHÍNH CỦA HỘI THÁNH HIỆP HÀNH THỪA SAI
GB. Nguyễn Văn Hào, PSS
• HỘI THÁNH HIỆP HÀNH (Ga 20,1-10)
Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, CSsR
• CHÚA THÁNH THẦN: NGUYÊN LÝ SỐNG ĐỘNG CỦA GIÁO HỘI HIỆP HÀNH
Nt. Anna Ngọc Diệp, Dòng Đa Minh Thánh Tâm
• BƯỚC THEO THẦN KHÍ TRÊN NẺO ĐƯỜNG HIỆP HÀNH CHÚA THÁNH THẦN, ĐẤNG DẪN DẮT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH THỪA SAI
Pet. Võ Tá Đương, OP
• HIỆP THÔNG VÀ BẢN CHẤT CỦA GIÁO HỘI
Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên
• HỘI THÁNH HIỆP HÀNH THỪA SAI: Ý NGHĨA, TRIỂN VỌNG VÀ THÁCH ĐỐ
Lm. Lê Công Đức, PSS.
• THỬ NHẬN DIỆN TÍNH HIỆP HÀNH VÀ LINH ĐẠO TRUYỀN GIÁO
TRONG BẢN VĂN MONITA AD MISSIONARIOS
Lm. Vinhsơn Trần Minh Thực, PSS
• XEM XÉT LẠI CÁCH DÙNG TỪ “TRUYỀN GIÁO”
Lm. Lê Công Đức, PSS
II. GIÁO HỘI VÀ ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
• AD LIMINA 2026 - HÀNH TRÌNH HIỆP THÔNG Ý NGHĨA VÀ HOA TRÁI
Lm. Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng - Chánh văn phòng HĐGMVN
• LỄ PHỤC SINH Ở CAMPUCHIA (trích hồi ký)
Người dịch: Thiên Phong
• KHÔNG ĐỔI CHỖ ÁNH SÁNG
Pet. Võ Tá Đương, OP
_________________
Chủ nhiệm:
Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Tổng thư ký HĐGM VN
Chịu trách nhiệm thực hiện:
Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn
Thư từ và bài vở xin đề:
VĂN PHÒNG HIỆP THÔNG
72/12 Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Email: bantinhiepthong@gmail.com
________________
Quý độc giả có thể mua Bản tin Hiệp Thông ở các nhà sách Công Giáo tại TP.HCM. Ngoài ra, để đặt mua dài hạn, xin quý độc giả vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu dưới đây và liên hệ điện thoại hoặc gửi e-mail về:
VĂN PHÒNG HIỆP THÔNG
72/12 Trần Quốc Toản, P. Xuân Hòa, TP.HCM
Điện thoại: 0961.335.460
E-mail: bantinhiepthong@gmail.com
PHIẾU ĐẶT MUA BẢN TIN HIỆP THÔNG
Tên độc giả :...........................................................
Địa chỉ nhận báo :...........................................................
Điện thoại :...........................................................
Số lượng báo/ kỳ phát hành :...........................................................
Thời gian từ ...................................... đến: .......................................
Đơn giá (chưa có cước phí) : 40.000 đồng/cuốn
Đặt mua 3 số (6 tháng) : 40.000đ x 3 = 120.000 đ
Đặt mua 6 số (12 tháng) : 40.000đ x 6 = 240.000 đ
(Nếu quý độc giả nhận báo qua đường bưu điện, xin vui lòng cộng thêm cước phí vận chuyển)
