TÒA GIÁM MỤC QUI NHƠN
116 Trần Hưng Đạo, P. Qui Nhơn, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: 0256-3824360; Email: tgmqnhon@gmail.com
THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN QUI NHƠN
GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA GIÁO PHẬN QUI NHƠN NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ
(17/02/2026)
Anh chị em thân mến,
1. Năm cũ Ất Tỵ đã trôi qua, giờ đây chúng ta đang đứng trước thềm năm mới Bính Ngọ. Buổi sáng đầu tiên của năm mới được gọi là Nguyên Đán. Đây là thời điểm đẹp nhất trong năm, chẳng những vì nó được tô thắm bằng mùa xuân trăm hoa đua nở, mà còn mở ra một tương lai với nhiều ước mơ và hy vọng.
Tâm tình đầu tiên của chúng ta trong ngày đầu năm mới là tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành hồn xác Thiên Chúa đã ban xuống cho giáo phận, giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn dòng tu, gia đình và mỗi người chúng ta. Đặc biệt năm cũ là thời gian Năm Thánh của Giáo Hội hoàn vũ, năm Hy Vọng. Thiên Chúa đã ban dồi dào hồng ân Năm Thánh cho tất cả chúng ta, để chúng ta ra đi và sinh nhiều hoa trái như lời Chúa Giêsu đã nhắn nhủ. Năm Thánh còn là cơ hội giúp chúng ta giao hòa với Thiên Chúa và với nhau, để chúng ta được sống trong an bình và hạnh phúc.
2. Chúng ta tạ ơn Chúa vì trong năm Ất Tỵ vừa qua, giáo phận Qui Nhơn đã sinh thêm được 6 người con mới là 3 giáo xứ và 3 giáo họ biệt lập. Ba giáo xứ mới là Thịnh Văn thuộc giáo hạt Kim Châu, Hội Tín thuộc giáo hạt Mằng Lăng, Tân Lập thuộc giáo hạt Tuy Hòa. Ba giáo họ biệt lập mới là Trà Câu thuộc giáo hạt Quảng Ngãi, Xuân Phong thuộc giáo hạt Gò Thị, Gò Chung thuộc giáo hạt Mằng Lăng. Mặc dầu trong năm qua địa bàn giáo phận chúng ta đã trải qua hai trận bão lũ khủng khiếp nhất từ trước đến nay, khiến cho 5 người giáo dân bị thiệt mạng, nhiều nhà cửa bị sập hoặc bị nước cuốn trôi, tài sản bị mất; tuy nhiên Thiên Chúa đã mở lòng nhiều người khiến họ quảng đại chia sẻ tiền bạc và các nhu yếu phẩm, chẳng những để cứu trợ khẩn cấp, mà còn để giúp khắc phục hậu quả của bão lũ.
3. Giờ đây đứng trước thềm năm mới được bắt đầu bằng mùa xuân là mùa của hy vọng, chúng ta hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước và cho giáo phận Qui Nhơn chúng ta. Chính Thiên Chúa ban mùa xuân cho chúng ta, chứ không phải một người hay một tổ chức nào. Vì vậy niềm hy vọng của chúng ta chỉ được đặt nơi Thiên Chúa. Chúng ta phó thác cho Chúa tương lai của chúng ta, cùng với mọi dự tính, mọi ước mơ, mọi công việc, để xin Ngài chúc lành và ban ơn trợ giúp, nhờ đó mọi việc chúng ta làm, mọi lời chúng ta nói và mọi suy nghĩ toan tính của chúng ta được thực hiện theo thánh ý Chúa và đem lại hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Với niềm cậy trông phó thác ấy, chúng ta sẽ luôn được bình an, thoát khỏi mọi ưu phiền, và như thế cuộc đời chúng ta được hạnh phúc.
4. Chúng ta đã vượt qua năm con rắn. Trong Thánh kinh, con rắn tượng trưng cho sự dữ. Giờ đây mọi sự dữ của năm cũ đã trôi qua theo thời gian nhường chỗ cho năm mới Bính Ngọ, năm cầm tinh con ngựa. Ngựa là loài vật tượng trưng cho nhiều đức tính tốt lành, như sự trung thành, sức mạnh, bền bĩ, nhanh nhẹn và xinh đẹp. Trong công việc làm ăn kinh doanh, người ta hay chúc nhau “mã đáo thành công”. Đây là câu chúc đầy ý nghĩa, thể hiện khát vọng và niềm tin của con người vào một tương lai tươi sáng, thịnh vượng và thành đạt.
Xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới thành công nhờ sự trung thành với Thiên Chúa, đầy sức mạnh của đức tin, bền bĩ trong đức cậy, luôn nhanh nhẹn trong việc thực thi đức ái và xinh đẹp như thiên thần nhờ đời sống thánh thiện.
Tòa Giám Mục Qui Nhơn, ngày 14 tháng 02 năm 2026
+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám Mục Giáo Phận Qui Nhơn
Nguồn: gpquinhon.net
