TÒA GIÁM MỤC QUI NHƠN

116 Trần Hưng Đạo, P. Qui Nhơn, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: 0256-3824360; Email: tgmqnhon@gmail.com

THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA GIÁO PHẬN QUI NHƠN

NHÂN DỊP MÙA CHAY 2026

Anh chị em rất thân mến,

1. Năm nay, tại Việt Nam, ngày khai mạc mùa Chay trùng vào ngày mồng hai Tết âm lịch. Tuy nhiên, để mọi người tín hữu được hưởng trọn vẹn niềm vui ngày Tết, ngày mồng 2 và mồng 3 Tết vẫn cử hành phụng vụ theo truyền thống dân tộc. Mặc dù lễ Tro và việc ăn chay kiêng thịt được dời sang thứ Sáu, ngày 20 tháng 02 dương lịch, nhưng ngày khai mạc mùa Chay vẫn là thứ Tư, ngày 18 tháng 02.

Trong Sứ điệp Mùa Chay 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV viết: “Mùa Chay là thời gian trong đó Giáo Hội, được hướng dẫn bởi tâm tình chăm sóc hiền mẫu, mời gọi chúng ta đặt mầu nhiệm Thiên Chúa trở lại trung tâm đời sống mình, để tìm được sự canh tân đức tin và giữ cho tâm hồn không bị hao mòn bởi những lo âu và xao nhãng của cuộc sống thường nhật”.

Theo truyền thống của Giáo Hội, có 3 việc cần phải làm trong Mùa Chay: đó là cầu nguyện, ăn chay và thực thi đức ái. Đây là 3 việc cần thiết để mỗi người cải thiện mối tương quan với Thiên Chúa, với chính mình và với tha nhân. Ba mối tương quan này đã bị tội lỗi làm hư hỏng. Giờ đây, Mùa Chay là cơ hội thuận tiện để sửa lại các mối tương quan ấy theo đúng ý Chúa.

2. Về việc cầu nguyện, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa. Có thể từ trước đến nay, khi cầu nguyện chúng ta chỉ nói cho Chúa nghe, chứ không lắng nghe những gì Chúa nói. Chúng ta trình bày cho Chúa những ước muốn của mình và xin Chúa thực hiện, mà nhiều khi không biết điều chúng ta xin có hợp vói ý Chúa và có thực sự ích lợi cho chúng ta hay không. Rồi khi không thấy Chúa nhậm lời, chúng ta bực bội, chán nản và không muốn cầu nguyện nữa. Đúng ra, khi cầu nguyện chúng ta phải chăm chú lắng nghe Lời Chúa dạy để biết phải làm gì cho phù hợp với thánh ý và chương trình của Chúa. Khi chăm chú lắng nghe Lời Chúa, chúng ta sẽ biết chúng ta cần gì và phải xin điều gì. Và khi xin như thế, chúng ta sẽ được Chúa nhậm lời.

3. Việc thứ hai là ăn chay. Về việc này Đức Thánh Cha dạy: “Nếu Mùa Chay là thời gian để lắng nghe, thì ăn chay là một phương thế cụ thể để chuẩn bị tâm hồn đón nhận Lời Chúa. Kiêng bớt của ăn là một thực hành khổ chế cổ xưa và thiết yếu trên con đường hoán cải. Chính bởi vì nó bao hàm cả thân xác, việc ăn chay giúp ta dễ dàng nhận ra mình đang “đói” điều gì và điều gì chúng ta thấy rằng cần thiết cho sự sống của chúng ta. Hơn nữa, ăn chay giúp chúng ta nhận diện và sắp xếp lại những “ham muốn” của mình, giữ cho cơn đói khát sự công lý luôn sống động, đồng thời giải phóng chúng ta khỏi sự tự mãn. Nhờ đó, ăn chay dạy chúng ta biết cầu nguyện và hành động có trách nhiệm đối với tha nhân”.

4. Lắng nghe Lời Chúa và ăn chay trong Mùa Chay này không phải là công việc của những cá nhân đơn độc, nhưng phải được thực hiện trong chiều kích cộng đoàn. Mỗi người, mỗi gia đình đều tham gia việc lắng nghe Lời Chúa và ăn chay cùng với tất cả mọi người trong cộng đoàn giáo xứ và cộng đoàn dòng tu. Nhờ đó việc lắng nghe Lời Chúa sẽ giúp mỗi người dễ dàng lắng nghe nhau để biết những nhu cầu của nhau; đồng thời mỗi người không chỉ cầu nguyện cho chính mình, mà còn cầu nguyện cho tha nhân. Cũng vậy việc ăn chay sẽ giúp mỗi người ý thức về những nhu cầu của chính mình, thì đồng thời cũng biết được những nhu cầu của tha nhân để giúp đỡ họ. Đó chính là cách thực hiện mục tiêu thứ ba của Mùa Chay: thực thi đức ái.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và uốn nắn tâm hồn mỗi người chúng ta, để Mùa Chay thánh này đem lại cho chúng ta nhiều ơn phúc thiêng liêng, giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón nhận niềm vui Phục sinh.

Tòa Giám Mục Qui Nhơn, ngày 17 tháng 02 năm 2026

(đã ấn ký)

+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Giám mục Giáo phận Qui Nhơn

Tải file về tại đây!

Nguồn: gpquinhon.net