GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

THƯ MỤC VỤ THÁNG 9/2025

Kính gởi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Chủng sinh,

             quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà Anh chị em trong đại gia đình Giáo phận Phan Thiết

Anh chị em thân mến, 

1. Năm nay, Giáo hội Hoàn vũ kỷ niệm 10 năm công bố Thông điệp Laudato Sí của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, đồng thời cử hành “Mùa Thụ tạo” từ ngày 01/9 – 04/10/2025. Đây là dịp đặc biệt để mỗi người chúng ta suy nghĩ về mối dây ràng buộc giữa con người với toàn thể công trình tạo dựng. Thiên nhiên không chỉ là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng, mà còn là nơi chúng ta thể hiện tình yêu đối với Ngài và đối với tha nhân. Đồng thời việc chăm sóc ngôi nhà chung còn là một phần trong sứ vụ Loan báo Tin Mừng mà Giáo Hội mời gọi, nhắm thúc đẩy một nền sinh thái toàn diện, góp phần xây dựng một thế giới công bằng, nhân ái và bền vững (x. Văn kiện Chung kết, số 151). 

Con người chỉ thật sự là quản lý tốt, khi biết hành động vì lợi ích chung của toàn thể tạo thành, chứ không thể lạm dụng tự do cá nhân hay lợi ích phe nhóm để gây thiệt hại đến ngôi nhà chung Trái đất. Vì vậy, chúng ta xin Chúa ban ơn khôn ngoan để mỗi người nhận ra trách nhiệm chăm sóc ngôi nhà chung, và ban sức mạnh để từng người chung tay bảo vệ 

môi trường, nhất là tích cực trồng thêm cây xanh, phân loại rác, tránh xả nước thải, vứt rác xuống biển, sông rạch hay cống rãnh…. Đồng thời, tôi mời gọi các giáo xứ cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng, vào ngày 01/9, theo bản văn mà Ủy ban Phụng tự trực thuộc HĐGMVN đã gởi đến quý cha. 

2. Đầu tháng 9 hàng năm còn được biết đến như là mùa Khai trường. Sau những ngày Hè với nhiều loại hình giải trí lành mạnh, từ cắm trại, hội thao, du lịch đến việc hành hương về Đức Mẹ Tàpao trong Năm thánh Hy vọng, các em học sinh giờ đây đang nô nức cho ngày tựu trường. Cha cầu chúc các con bắt đầu một năm

học mới thật phấn khởi, với quyết tâm đạt được những kết quả tốt, để phát triển toàn diện về tri thức và đạo đức, hầu hoàn thành bổn phận làm con Chúa. 

Nhân dịp này, tôi cũng cảm ơn sự tận tâm giảng dạy của quý thầy cô, sự hy sinh âm thầm của các anh chị huynh trưởng, giáo lý viên, và cả sự ân cần của mỗi bậc phụ huynh dành cho thế hệ tương lai. Tôi cầu chúc cho quý thầy cô giáo và những ai đang thi hành sứ vụ đào tạo, có thật nhiều sức khỏe và lòng nhiệt thành, để ươm mầm những hạt giống tri thức

và đức tin. Đồng thời, tôi cũng mời gọi mọi người chung tay tham gia quỹ học bổng “Nắng mới” của Ban Caritas Giáo phận. Mỗi một suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho các em trên hành trình phát triển, trở nên những con người hữu ích cho xã hội và Giáo hội.

3. Tiếp đến, theo chương trình của Năm thánh, ngày 13 tháng 9 sắp tới, Hội đồng Mục vụ các giáo xứ sẽ có ngày hành hương về bên Mẹ Tàpao. Đây là dịp để chúng ta cùng nhau cầu nguyện, chầu Thánh Thể, tham dự Thánh Lễ, và thực hành phương pháp "Đối thoại trong Thánh Thần" với chủ đề "Xác định nhu cầu" (Ga 2,1-11). Trong giai đoạn thực hiện những lộ trình của Thượng Hội đồng về Hiệp Hành (2025-2028), tôi mời gọi các thành viên HĐMVGX cùng nhau lắng nghe tiếng Chúa và ý kiến của nhau, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để nhận ra những nhu cầu thiết thực của từng cộng đoàn giáo xứ, hầu có thể đưa ra những đường hướng phục vụ phù hợp và hiệu quả.

4. Sau cùng, chúng ta cùng hướng về Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 111 được cử hành vào Chúa nhật cuối tháng 9 hằng năm. Trong Năm thánh Hy vọng, với Sứ điệp “Người Di dân, những nhà truyền giáo hy vọng”, Đức Thánh Cha Lêô đã mời gọi: “Người di cư và người tị nạn Công giáo có thể trở thành những nhà truyền giáo hy vọng ở các quốc gia đón nhận họ, bằng cách phát triển những hành trình đức tin mới tại những nơi sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô chưa được loan báo, hoặc bắt đầu các cuộc đối thoại liên tôn dựa trên đời sống hàng ngày và việc tìm kiếm những giá trị chung”. 

Vì vậy, hiệp ý với Đức Thánh Cha, mỗi người chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho tất cả những người Di dân và Tị nạn được người dân địa phương trân trọng như một ơn ban của Thiên Chúa nơi họ đặt chân đến. Đồng thời, tại các giáo xứ, anh chị em cũng sẵn sàng đón nhận và nâng đỡ những anh chị em Di dân khó khăn này, để tất cả mọi người cùng nhau tiến bước về nhà Cha trên Trời. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tàpao, xin Chúa ban muôn ơn lành cho quý thầy cô, sinh viên học sinh, quý HĐMV các giáo xứ, những anh chị em Di dân và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận Phan Thiết chúng ta. 

Lễ Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết, 29/8/2025 

(đã ấn ký) 

+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Giám mục Giáo phận Phan Thiết

 Nguồn: gpphanthiet.org