TOÀ GIÁM MỤC PHAN THIẾT

422 Trần Hưng Đạo

P. Phan Thiết, Lâm Đồng

Tel: (84) 252 381 9560

E.mail: tgm_phanthiet@yahoo.com

 

GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

THƯ MỤC VỤ

THÁNG 8/2026

 

Kính gởi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà Anh chị em trong đại gia đình Giáo phận Phan Thiết.

Anh chị em thân mến,

1. Chúng ta bước sang tháng Tám với những ơn lành của Chúa. Đây là thời gian đặc biệt để chúng ta cùng nhau tạ ơn, cầu nguyện và thắt chặt tình hiệp thông trong đại gia đình Giáo phận. Trước hết, tôi muốn anh chị em lưu tâm đến một hồng ân vô cùng quý báu mà Giáo hội dành tặng cho các tín hữu: Ơn Toàn xá Portiuncula. Theo truyền thống, từ trưa ngày 01 tháng 8 đến nửa đêm ngày 02 tháng 8 hằng năm, các tín hữu khi viếng nhà thờ và đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính, với các điều kiện xưng tội, rước lễ, cầu theo ý Đức Giáo Hoàng thì được lãnh nhận Ơn Toàn xá. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta đón nhận ơn lành của Chúa. Anh chị em hãy đón nhận Ơn Toàn xá này không chỉ cho bản thân, mà còn có thể nhường lại cho các linh hồn.

2. Tiếp đến, vào ngày 04 tháng 8 Giáo hội hân hoan mừng kính thánh Gioan Maria Vianney, vị Cha sở thánh thiện thành Ars. Suốt 40 năm làm cha sở tại một làng quê nhỏ bé nước Pháp, thánh nhân đã trở nên mẫu gương sáng ngời về lòng nhiệt thành mục vụ, tình yêu thương không biên giới dành cho các linh hồn, cùng đời sống khổ chế hy sinh. Chính nhờ đời sống nội tâm cầu nguyện liên lỉ và lòng sùng kính Thánh Thể nồng nhiệt, ngài đã trở thành khí cụ của lòng Chúa thương xót, đưa hàng ngàn tâm hồn trở về cùng Thiên Chúa.

Trong ngày lễ này, xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện một cách đặc biệt cho tất cả các linh mục trong Giáo phận. Xin cho các ngài luôn biết noi gương Thánh Gioan Maria Vianney, nhiệt thành trong mục vụ, yêu thương đoàn chiên, gắn bó với Thánh Thể, và biết quỳ xuống bên Tòa Giải tội để trở nên những mục tử nhân lành theo lòng Chúa mong ước.

Riêng cá nhân tôi, ngày 4/8 sắp tới sẽ là dịp Kỷ niệm 10 năm Hồng ân Thánh chức Giám mục. Xin anh chị em cùng với tôi dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về Hồng ân cao cả này, đồng thời cũng cầu nguyện cho tôi có sức khỏe, niềm vui thánh thiện và nhiệt huyết tông đồ, để luôn chu toàn sứ vụ mà Chúa và Giáo hội trao phó.

Tôi cũng cám ơn tất cả mọi người đã hiệp thông và cầu nguyện cho Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) mới được tổ chức tại Jakarta, Indonesia vừa qua, với chủ đề: “Lời mời gọi hoán cải hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á.” (x. Ga 1,50).

3. Cũng trong tháng Tám, chúng ta cùng hướng về ngày Lễ trọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (15/8). Vào cuối cuộc đời trần thế, Mẹ Maria được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác, không phải chờ đến ngày tận thế. Đây là đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa ban cho Mẹ, bởi Mẹ là Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể và đã cộng tác trọn vẹn trong chương trình cứu độ.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đời sống đức tin của chúng ta. Đây là niềm hy vọng chắc chắn cho mỗi người. Nếu chúng ta trung thành bước theo Chúa Giêsu và noi gương Mẹ Maria trong đời sống khiêm nhường, vâng phục và yêu thương, chúng ta cũng sẽ được phục sinh vinh hiển với Mẹ. Mẹ là dấu chỉ của niềm hy vọng và là nguồn an ủi cho những ai đau khổ, đang gặp thử thách nơi trần thế. “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại” là điều chúng ta vẫn tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Thánh Phaolô đã nhắc chúng ta: “Thân xác của anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần” (1Cr 6,19). Đặc biệt đối với giới trẻ chúng con, hãy tôn trọng thân xác của mình và thân xác của người khác, hãy gìn giữ sự trong sạch, vui tươi của tuổi trẻ chúng con.

4. Sau cùng, chúng ta sẽ hân hoan mừng lễ Thánh Mônica (27/8) – một người mẹ đức hạnh phi thường, mẫu gương sáng ngời về đức tin kiên vững và lòng tín thác cậy trông vào Chúa. Suốt gần 20 năm, thánh nữ Mônica kiên nhẫn cầu nguyện và hy sinh cho người chồng ngoại giáo và người con trai lầm lạc là Augustinô. Ngài không ngừng rơi lệ; không ngừng hy vọng, yêu thương và cầu nguyện. Cuối cùng, ơn Chúa đã tuôn đổ xuống trên gia đình. Người chồng đã được ơn trở lại và chịu phép Rửa tội, còn Augustinô đã trở thành một vị đại thánh Tiến sĩ trong Giáo hội.

Nhân ngày lễ Thánh Mônica, Bổn mạng Giới Hiền Mẫu trong Giáo phận, tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các bà mẹ – những người đang ngày đêm hy sinh thầm lặng cho hạnh phúc gia đình. Xin Thánh Mônica chuyển cầu, để mỗi người mẹ luôn biết yêu thương, tha thứ và kiên nhẫn trong ơn gọi cao cả làm mẹ. Các Hiền mẫu hãy nhớ rằng, không có giọt nước mắt nào của người mẹ là vô ích, không lời cầu nguyện nào của người mẹ là uổng phí trước mặt Chúa. Tôi đề nghị mỗi giáo xứ tổ chức một buổi họp mặt hoặc cử hành Thánh lễ đặc biệt dành cho Giới Hiền Mẫu vào dịp mừng bổn mạng này.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tàpao, Thánh Gioan Maria Vianney và Thánh nữ Mônica, xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn quý cha, quý hiền mẫu và toàn thể Giáo phận chúng ta được trở nên những nhịp cầu của hiệp thông, hy vọng và bình an đến với mọi người.

Tòa Giám mục Phan Thiết, ngày 28/7/2026

(đã ấn ký)

+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám mục Giáo phận Phan Thiết

Nguồn: gpphanthiet.com