TÒA GIÁM MỤC PHAN THIẾT
422 Trần Hưng Đạo
P. Phan Thiết, Lâm Đồng
Email: tgm_phanthiet@yahoo.com
THƯ MỤC VỤ
THÁNG 4/2026
Kính gởi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà Anh chị em trong đại gia đình Giáo phận Phan Thiết.
Anh chị em thân mến,
1. Cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta bước vào Tuần thánh với Chúa nhật Lễ Lá, tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu tiến vào Thành thánh Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt qua. Tại cổng thành, Chúa Giêsu được dân chúng tung hô là vua, là Đấng Mêsia, Đấng ngự đến nhân danh Thiên Chúa. Tuy nhiên, công trình cứu độ của Chúa Giêsu không hệ tại ở những tước hiệu vinh dự người ta tung hô Ngài, mà đạt tới mức viên mãn nơi cái chết trên Thập giá. Chính nhờ sự chết và sự phục sinh vinh hiển của Ngài mà cả nhân loại tín thác trong hy vọng sẽ được cứu độ. Vì thế, trong những ngày được xem là cao điểm của cả Năm Phụng vụ này, Giáo hội muốn con cái mình chiêm ngắm chính Đức Kitô để củng cố đức tin: Con Thiên Chúa chịu khổ hình, chịu chết, và sống lại sẽ đưa nhân loại thoát khỏi vòng nô lệ tội lỗi và sự chết.
Cụ thể, Giáo phận chúng ta sẽ cử hành Thánh lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết, lúc 9g00 sáng thứ Tư, ngày 01/4/2026. Trong Thánh lễ này, ngoài việc làm phép Dầu để cử hành các nghi thức phụng vụ trong năm, các linh mục sẽ cùng long trọng lặp lại lời hứa trong ngày chịu chức, để diễn tả sự hiệp thông với Giám mục Giáo phận, nguyên lý của sự hiệp nhất. Vào buổi chiều, chúng ta sẽ cùng nhau cử hành Nghi thức Chặng đàng thánh giá tại Đồi Thánh Giuse nơi Nhà hưu dưỡng các linh mục Giáo phận.
Kế đến, vào chiều thứ Năm Tuần thánh, Giáo hội cho chúng ta tham dự vào bữa Tiệc Ly, tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, để trao ban chính Mình cho nhân loại. Xin anh chị em cảm tạ hồng ân Thánh Thể và như Chúa mời gọi qua nghi thức Rửa chân, chúng ta “cùng nhau” thực thi bài học yêu thương qua những hành vi phục vụ, bác ái cụ thể.
Tiếp theo, chiều thứ Sáu Tuần thánh, Giáo hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, Đấng đã hiến tế chính mình để đem lại ơn cứu độ cho trần gian. Trong ngày này, mọi tín hữu được mời gọi thinh lặng bên Thập giá để cảm nhận tình yêu trao hiến của Chúa Giêsu. Cùng với những lời cầu nguyện của Giáo Hội trong thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới và cho những anh chị em đang đau khổ vì chiến tranh. Đồng thời, chúng ta giữ chay theo Giáo luật và đóng góp cho Quỹ Đất thánh và Quỹ Cứu trợ khẩn cấp của HĐGMVN.
Ngày thứ Bảy Tuần thánh, Giáo hội ở bên cạnh mồ Chúa để suy niệm biến cố Chúa chịu chết và trông đợi Chúa Phục sinh vinh hiển. Tôi mời gọi anh chị em lắng đọng tâm hồn để tham dự phụng vụ Tuần thánh cách sốt sắng, ngõ hầu đón nhận niềm vui thánh thiện của mầu nhiệm Phục sinh, cảm nghiệm Chúa Kitô đang sống và đồng hành với chúng ta.
2. Ngày cuối cùng trong Tuần Bát nhật phục sinh (Chúa nhật 12/4), Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Cho dù nhân loại còn nhiều yếu đuối và tội lỗi, thì lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn luôn luôn phủ lấp, như ngôn sứ Isaia đã tuyên sấm: “Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông” (Is 1,18). Xin quý cha tạo điều kiện cho các thành viên của Hội Lòng Chúa Thương Xót, tham dự ngày hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, vào thứ Hai 13/4/2026. Giữa những khó khăn của cuộc sống, chúng ta được mời gọi chạy đến với lòng thương xót vô biên của Chúa, để được chữa lành và an ủi. Đồng thời, anh chị em cũng hãy trở thành những chứng nhân của lòng thương xót qua việc sẻ chia và giúp đỡ những người anh chị em nghèo khổ xung quanh.
3. Ngoài ra, từ ngày 20 đến ngày 27/4/2026, HĐGMVN sẽ có chuyến viếng thăm Ad Limina tại Rôma và tổ chức Hội nghị Thường niên kỳ I/2026 tại đây. Mục đích của chuyến viếng thăm là viếng mộ hai Thánh Phêrô và Phaolô, yết kiến Đức Giáo hoàng và gặp gỡ các Bộ Giáo triều để tường trình tình hình các giáo phận tại Việt Nam và củng cố sự hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ. Xin anh chị em cầu nguyện cho các Giám mục Việt Nam trong viếng thăm Ad Limina và Hội nghị Thường niên kỳ I/2026 này. Xin cho các ngài luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trong sứ vụ dẫn dắt đoàn chiên Chúa trao phó.
4. Sau cùng, chúng ta cùng nhau hướng về Chúa nhật Chúa Chiên Lành (26/4/2026) để cầu nguyện cho Ơn Thiên triệu Linh mục và Tu sĩ. Chính Chúa Giêsu đã mời gọi: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa” (Mt 9,38). Vì thế, tôi mời gọi các gia đình hãy là vườn ươm cho những ơn gọi linh mục và tu sĩ. Xin anh chị em cầu nguyện cho các bạn trẻ biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, để cánh đồng truyền giáo của Giáo hội luôn có những thợ gặt lành nghề và nhiệt thành. Đồng thời, anh chị em hãy quảng đại góp phần của mình vào công tác đào tạo các linh mục tương lai, tại Chủng viện Nicôla, Giáo phận Phan Thiết chúng ta.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tàpao, xin Chúa Phục sinh ban muôn ơn lành cho từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn và cho toàn thể Giáo phận của chúng ta.
Mến chúc anh chị em tham dự Tuần thánh sốt sắng
và tràn đầy niềm vui Chúa Phục sinh!
Lễ Truyền tin, ngày 25/03/2026
(đã ấn ký)
+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám mục Giáo phận Phan Thiết
Nguồn: gpphanthiet.org
