TOÀ GIÁM MỤC PHAN THIẾT
422 Trần Hưng Đạo
P. Phan Thiết, Lâm Đồng
Tel: (84) 252 381 9560
Email: tgm_phanthiet@yahoo.com

GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

THƯ MỤC VỤ 

THÁNG 02/2026

Kính gởi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà Anh chị em trong đại gia đình Giáo phận Phan Thiết.

Anh chị em thân mến,

1. Bốn mươi ngày sau lễ Giáng Sinh, Giáo hội hân hoan cử hành ngày Chúa Giêsu được Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse dâng cho Thiên Chúa trong Đền Thánh. Từ biến cố này, Giáo hội nhận ra Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến và hiện diện với dân của Người. Nhờ Thánh Thần thúc đẩy, cụ ông Simêon và cụ bà Anna là những đại diện, đã nhận ra Hài Nhi Giêsu chính là Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại. Ngài là Ánh sáng thật xua tan bóng đêm tội lỗi và soi đường cho muôn dân tìm về cõi sống vĩnh hằng. Giáo phận chúng ta cùng nhau đón nhận ánh sáng từ Con Thiên Chúa làm người, để phản chiếu ánh sáng yêu thương, khiêm tốn, phục vụ của Ngài cho thế gian (x. Mt 5,14), theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục trong Thư mục vụ 2026: “Mỗi kitô hữu là một môn đệ thừa sai”.

Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh còn là Ngày Quốc tế Đời sống Thánh hiến. Cách riêng, những người sống đời thánh hiến phản chiếu tình yêu và lòng trung tín của Chúa dành cho nhân loại. Đây là dịp để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì sự hiện diện của quý Tu sĩ nam nữ đang phục vụ tại Giáo phận. Với tâm tình tri ân, tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện đặc biệt cho các tâm hồn tận hiến, để họ luôn là “ánh sáng muôn dân”, trung kiên trong sứ vụ và tỏa lan tình thương của Chúa giữa dòng đời. Ước mong nhờ gương sáng và đời sống đạo đức của các tu sĩ, nhiều bạn trẻ trong Giáo phận chúng ta sẽ quảng đại dâng mình cho Chúa qua bậc sống tu trì, để dấn thân phụng sự Chúa và Giáo hội.

2. Từ năm 1992, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khởi xướng Ngày Quốc tế Bệnh nhân hàng năm, vào lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11/02). Năm nay, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chọn chủ đề “Lòng trắc ẩn của người Samaritanô: yêu thương bằng cách mang lấy nỗi đau của người khác” cho Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân. Qua sứ điệp này, Đức Thánh Cha mời gọi “các Kitô hữu trở thành người thân cận của những người đau khổ theo gương Đức Kitô, Người Samaritanô đích thực mang bản tính Thiên Chúa, Đấng đã đến gần nhân loại bị thương tích. Đây không phải là những cử chỉ bác ái mang tính từ thiện, nhưng là […] tham dự cách cá vị vào nỗi đau khổ của người khác bao gồm việc hiến tặng chính bản thân mình”. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp bằng lời cầu nguyện, gửi gắm các bệnh nhân cho Đức Trinh Nữ Maria, để xin Mẹ trợ giúp tất cả những ai đang cần đến sự an ủi và một sự lắng nghe cảm thông.

Trong tâm tình đó, Ban Caritas Giáo phận Phan Thiết sẽ tổ chức ngày hành hương Đức Mẹ Tàpao dành cho Người Khuyết tật và Người có hoàn cảnh đặc biệt, vào thứ Sáu, ngày 13/02/2026. Tôi mời gọi các cha xứ cũng như những anh chị em thiện nguyện tạo điều kiện thuận lợi để những người kém may mắn này có cơ hội đến với Mẹ Tàpao, phó dâng tất cả cho Mẹ để được ủi an, chữa lành, và ơn kiên vững trong đức tin.

3. Tiếp đến, cùng với dân tộc Việt Nam, chúng ta chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ. Tết không chỉ là khoảng thời gian đoàn viên, mà còn là dịp để mỗi Kitô hữu tạm gác lại mọi bộn bề lo toan thường nhật, để gặp gỡ Thiên Chúa. Theo định hướng của phụng vụ ba ngày Tết, chúng ta sẽ cầu bình an cho Năm mới trong ngày Mồng Một; thắp nén hương lòng nguyện cầu cho các đấng bậc sinh thành và Tổ tiên Ông bà, vào ngày Mồng Hai; khẩn nài Thiên Chúa xuống muôn phúc lộc trên công ăn việc làm trong ngày Mồng Ba. Tôi cũng mong ước anh chị em giữ gìn nét đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam: Lòng hiếu thảo với tổ tiên, sự hòa thuận trong gia đình và tình làng nghĩa xóm. Hãy để niềm vui ngày Tết thực sự là niềm vui thánh thiêng và bình an.

Bên cạnh những niềm vui hội ngộ cùng bạn bè và thân quyến, tôi ao ước anh chị em cũng rộng tay giúp đỡ, sẻ chia với những người nghèo, những người kém may mắn, nhất là những ai đang chịu nhiều thiệt hại do những trận lũ lụt vừa qua. Mong sao mỗi người đều có được niềm vui của ngày Tết, và luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa Xuân tuôn đổ trên mỗi người, mỗi gia đình và xứ đạo. 

4. Cuối cùng, sau ba ngày Tết, chúng ta sẽ cùng với toàn thể Giáo hội bước vào Mùa Chay thánh, bắt đầu từ Lễ Tro, ngày 20/02/2026. Đây là khoảng thời gian ân phúc Thiên Chúa ban để mỗi người chúng ta thánh hóa chính mình và làm hòa với Thiên Chúa bằng những việc làm quen thuộc: Ăn chay, cầu nguyện, và bác ái. Chay tịnh giúp chúng ta hãm dẹp những khuynh hướng xấu của bản thân; cầu nguyện giúp mỗi người làm mới lại tương quan với Chúa, có thêm sức mạnh để vượt thắng những đam mê tội lỗi; thực hành bác ái giúp mỗi người kết hợp trọn vẹn hơn với Chúa Giêsu, Đấng đồng hóa mình với những người nghèo khổ và thấp kém. Ước mong từng người trong Giáo phận chúng ta sống thời gian ân phúc này thật sốt sắng và ý nghĩa, để chuẩn bị tâm hồn đón nhận hồng ân Cứu độ nhờ cái chết và phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tàpao, xin Chúa ban muôn ơn lành cho các Tu sĩ nam nữ, cho những Người Khuyết tật và những Người có hoàn cảnh đặc biệt; cho từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn và cho toàn thể Giáo phận của chúng ta. 

Tết Nguyên Đán Chúa Trời ban phúc lộc
Xuân Bính Ngọ Giáo phận hưởng bình an.

Lễ Thánh Phaolô, tông đồ trở lại, ngày 25/01/2026

(Đã ấn ký)

+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Giám mục Giáo phận Phan Thiết

Nguồn: gpphanthiet.org