ĐỐI THOẠI

MỘT CÁCH THẾ GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

HIỆP HÀNH TRONG HY VỌNG ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

Anh chị em thân mến!

Cùng với Giáo Hội hoàn vũ hướng về Chúa Nhật 19/10 - Ngày Thế Giới Truyền Giáo, Giáo Phận Long Xuyên bước vào Tháng Mười trong năm kỷ niệm 65 năm thành lập Giáo Phận. Nhân dịp này, tôi xin gửi đến anh chị em thư mục vụ với chủ đề: “Đối thoại, một cách thế Giáo Phận hiệp hành trong hy vọng để loan báo Tin Mừng”.

Về công cuộc đối thoại để loan báo Tin Mừng, Giáo Phận Long Xuyên ý thức: 

Thứ nhất: Đối thoại là cách thế Giáo Hội hiện diện tại Á Châu và thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng tại Á Châu. Đây là huấn giáo của Liên Hiệp Hội Đồng Giám Mục Á Châu. Huấn giáo này được Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chuẩn nhận trong Tông thư Giáo Hội tại Á Châu – Ecclesia in Asia (1998). Cũng theo giáo huấn này, công cuộc đối thoại hướng đến 3 đối tượng: (1) Đối thoại với người nghèo, (2) Đối thoại với các nền văn hóa, (3) Đối thoại với các tôn giáo bản địa.

Thứ hai: Giáo Phận Long Xuyên tập trung vào đối thoại với các tôn giáo. Quả thật, tại Việt Nam có 16 tôn giáo đang hiện diện và hoạt động, thì tại tỉnh An Giang có 11 tôn giáo, trong đó có Phật Giáo Hòa Hảo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Bửu Sơn Kỳ Hương là các tôn giáo được sáng lập tại An Giang. Tuy nhiên, Giáo Phận cũng ý thức rằng một khi dấn thân đối thoại với các tôn giáo tại địa phương, Giáo Phận cùng với những người thành tâm thiện chí không thể không quan tâm đến tình trạng nghèo khó và cách sống mang đậm tính chất văn hóa địa phương. 

Thứ ba: Những nét cơ bản cho công cuộc đối thoại của Giáo Phận. Để công cuộc Đối thoại được bảo đảm sự nhất quán và đem lại hiệu quả cho sứ vụ Loan báo Tin mừng của Giáo Phận, Giáo Phận đề ra:

Lời Chúa hướng dẫn chương trình đối thoại của Giáo Phận là đoạn Tin Mừng thánh Gioan 1, 1-11. Với đoạn Tin Mừng này, Giáo Phận xác tín rằng Chúa Kitô là ánh sáng từ Thiên Chúa đến trần gian và Giáo Phận ý thức mình là người “Được sai đến để làm chứng cho ánh sáng”.

Định hướng cho công cuộc đối thoại của Giáo Phận. Giáo Phận ý thức rằng mọi thành phần Dân Chúa, vì đã được rửa tội, nên được Chúa Thánh Thần sai đến với muôn dân Ad Gentes và hiện diện giữa muôn dân Inter Gentes - để làm chứng cho ánh sáng Tin Mừng Chúa Kitô, trong Giáo Phận và ngoài Giáo Phận, đặc biệt tại các vùng ngoại biên. 

Linh đạo cho công cuộc đối thoại của Giáo Phận là tập trung vào Chúa Giêsu. Thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng bằng đối thoại, Giáo Phận không chỉ rao giảng bằng lời nói, mà còn phải sống và làm chứng cho mầu nhiệm Đức Kitô, Nhập Thể, Nhập Thế, Khổ Nạn và Phục Sinh. Một cách đặc biệt, linh đạo tập trung vào Đức Kitô được triển khai cụ thể từ 3 khẩu hiệu của 3 giám mục tiên khởi của Giáo Phận:

Christus in Vobis - Chúa Kitô trong anh chị em.

Mandatum Novum - Điều răn mới.

Ut Sint Unum - Xin cho chúng nên một.

Thánh Bổn Mạng: Giáo Phận đặt công cuộc đối thoại dưới sự bảo trợ của Thánh Phanxicô Assisi (Kính ngày 04/10).

Kinh cầu nguyện cho công cuộc đối thoại, Giáo Phận cầu nguyện với kinh loan báo Tin Mừng của Giáo Phận Long Xuyên.

Mục tiêu của công cuộc đối thoại là để rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa.

Đối tượng của công cuộc đối thoại là các tôn giáo bạn và các triết lý sống tại địa phương.

Lãnh vực của công cuộc đối thoại là những lãnh vực nhân sinh, cụ thể là: (1) Về cái nghèo trong xã hội; (2) Về giá trị gia đình; (3)Về môi trường sinh thái; (4) Về văn hóa địa phương; (5) Về triết lý sống của người dân địa phương.

Thứ tư: Giáo Phận thực hiện chương trình năm (05) năm cho công cuộc đối thoại 2026-2030. Để kỷ niệm 65 năm thành lập Giáo Phận 24/11/1960-2025, và hướng về năm kỷ niệm 70 năm thành lập 24/11/2030, Giáo Phận Long Xuyên bắt đầu thực hiện công cuộc đối thoại trong sứ vụ loan báo Tin Mừng với chương trình 5 năm cho năm giai đoạn đối thoại:

Năm 2026 - Giai đoạn 1: Huấn luyện về Đối thoại

Năm 2027 - Giai đoạn 2: Đối thoại bằng cuộc sống

Năm 2028 - Giai đoạn 3: Đối thoại bằng hành động

Năm 2029 - Giai đoạn 4: Đối thoại bằng diễn giảng

Năm 2030 - Giai đoạn 5: Đối thoại về linh đạo

Thứ năm: Để chuẩn bị bước vào giai đoạn 1, thư mục vụ đề ra những sinh hoạt cụ thể:

Tổ chức ngày cầu nguyện cho sứ vụ loan báo Tin Mừng

19/10/2025 với chủ đề: “Đối thoại, một cách thế Giáo Phận Long Xuyên hiệp hành trong hy vọng để loan báo Tin Mừng”.

Ban Mục Vụ Giáo Phận hình thành nhân sự cho Ủy Ban Đối Thoại.

Ủy Ban Đối Thoại hình thành kế hoạch cho chương trình 5 năm của công cuộc đối thoại của Giáo Phận.

Anh chị em thân mến, 

Để sống tinh thần Đối thoại, một cách thế Giáo Phận hiệp hành trong hy vọng để Loan báo Tin Mừng, mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Phận sẽ sống sứ điệp truyền giáo 2025 của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô với 3 đề xuất sau đây:

1. Canh tân sứ mạng hy vọng trong mầu nhiệm Phục Sinh. Sứ Điệp Truyền Giáo 2025 viết: “Chúng ta đã được rửa tội trong cái chết cứu chuộc và sự phục sinh của Chúa Kitô, trong lễ Vượt Qua của Chúa, dấu ấn của mùa xuân vĩnh cửu trong dòng lịch sử”. Đặc biệt, sứ điệp nhắc đến Đấng Đáng Kính Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, khi viết: “Những nhà truyền giáo của hy vọng là những con người cầu nguyện, bởi vì "người có hy vọng là người cầu nguyện", như lời của Đấng Đáng Kính Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, người đã được nâng đỡ trong niềm hy vọng suốt những năm dài bị cầm tù nhờ sức mạnh mà ngài kín múc từ việc cầu nguyện bền bỉ và từ Thánh Thể.” Vì thế, thư mục vụ cổ vũ việc nhắc nhớ bí tích Rửa tội, siêng năng tham dự Thánh Lễ, sốt sắng tôn sùng Thánh Thể để cầu nguyện cho công cuộc đối thoại của Giáo Phận.

2. Noi gương Chúa Giêsu, trở thành người xây dựng và mang lại niềm hy vọng. Sứ điệp truyền giáo 2025 viết: “Chúa Kitô trở thành Nhà Truyền Giáo thần linh của niềm hy vọng, là mẫu gương tuyệt hảo cho tất cả những ai qua mọi thời đại chu toàn sứ mạng Thiên Chúa trao phó, ngay cả khi phải đối mặt với những thử thách cùng cực”. Vì thế, thư mục vụ cổ vũ cộng đoàn dân Chúa, trong tháng Mười, hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi để cùng Mẹ Maria chiêm ngắm Chúa Kitô và noi gương Chúa Kitô trong các mầu nhiệm Mân Côi.

3. Can đảm và khiêm tốn bước theo Chúa Kitô để gieo rắc niềm hy vọng. Sứ Điệp Truyền Giáo 2025 viết: “Khi bước theo Chúa Kitô, các Kitô hữu được mời gọi loan báo Tin Mừng bằng cách chia sẻ những hoàn cảnh sống cụ thể của những người mà họ gặp gỡ, qua đó trở thành những người mang và kiến tạo niềm hy vọng. Với sự quan tâm đặc biệt đến những người nghèo khổ và yếu đuối nhất, những người bệnh tật, người già và những người bị loại trừ khỏi xã hội chạy theo chủ nghĩa vật chất và tiêu thụ”. Vì thế, chúng ta được cổ vũ tiếp tục thực hiện bác ái theo kinh thương người có mười bốn mối, đặc biệt là những người nghèo khó ngay trong chính cộng đoàn giáo xứ, giáo họ của chúng ta.

Anh chị em thân mến,

Tháng Mười, chúng ta phó thác công cuộc đối thoại của Giáo Phận cho Mẹ Maria, Nữ Vương rất Thánh Mân Côi, và cho Thánh Phanxicô Assisi. Đặc biệt, chúng ta hẹn gặp nhau trong ngày hành hương Năm Thánh Hy Vọng cấp Giáo Phận tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp vào ngày 19/10/2025, để hiệp thông với toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng. 

Xin Chúa chúc lành cho những thiện chí nhỏ bé của chúng ta.

Giuse Trần Văn Toản

Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên

Nguồn: giaophanlongxuyen.org