TOÀ GIÁM MỤC CẦN THƠ

Số 12 Nguyễn Trãi

Phường Ninh Kiều

Thành phố Cần Thơ

THƯ MỤC VỤ

MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 2025

Quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và Anh Chị Em giáo dân rất thân mến,

Chúng ta đã bước vào Mùa Vọng 2025, thời gian chuẩn bị đón mừng biến cố Ngôi Hai xuống thế làm người, khi Ánh Sáng thật đã đến trần gian (x. Ga 1,9). Chúa Giêsu chính là Ánh Sáng. Người phán: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12); và: “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối” (Ga 12,46).

Không chỉ tuyên bố, Chúa Giêsu còn minh chứng mình là Ánh Sáng qua những việc Người làm: trừ quỷ, tha tội, chữa lành, phục sinh kẻ chết, nâng đỡ người bị loại trừ. Với tình thương và quyền năng, Người xua tan bóng tối sự dữ, đem lại ánh sáng hy vọng cho nhân loại.

Nhận ra Chúa Giêsu là Ánh Sáng thật, chúng ta hãy mở lòng đón nhận Người, không chỉ trong ngày mừng lễ, mà trong từng nhịp sống hằng ngày. Khi đọc, học và suy niệm Kinh Thánh, khi tuân giữ giáo huấn của Hội thánh và lãnh nhận các bí tích, chúng ta kín múc sức mạnh thiêng liêng từ chính Người. Vì thế, tôi tha thiết mời gọi anh chị em siêng năng đọc – học – suy niệm Lời Chúa, chuyên chăm tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và đón nhận những giáo huấn của Giáo hội.

Đón nhận Ánh Sáng từ Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi phản chiếu ánh sáng ấy cho tha nhân và môi trường sống. Chúa nói: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Chúng ta sẽ thật sự trở nên những “tia sáng nhỏ bé” khi cộng tác với Chúa để loại bỏ bóng tối trong cuộc sống hôm nay: bóng tối của lời nói xấu gây chia rẽ; bóng tối của hận thù khiến chúng ta dửng dưng trước nỗi đau của người khác; bóng tối của tin giả, thông tin độc hại… Là con cái Ánh Sáng, chúng ta không nói xấu, không nuôi hận thù, không thỏa hiệp với sự gian dối.

Đặc biệt, trong năm mục vụ 2026 với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, theo định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mỗi người được mời gọi sống như ánh sáng thế gian để loan báo Tin mừng. Mùa Giáng Sinh là dịp thuận tiện để làm chứng qua những việc cụ thể: quây quần bên nhau trong bữa cơm gia đình hay giáo xứ dịp mừng lễ, mời gọi cả hàng xóm và bà con lương dân cùng chung vui; chuẩn bị món quà của Chúa Hài Đồng gửi tặng các gia đình nghèo; thăm viếng người đau yếu, neo đơn, để họ cảm nhận tình thương và sự hiện diện của Chúa qua chúng ta.

Một cách cụ thể và thiết thực, tôi muốn chúng ta hướng về anh chị em ở miền Trung đang gặp đau khổ vì bão lụt, bằng sự chia sẻ của chúng ta. Trong dịp tĩnh tâm Linh mục của Giáo phận Cần Thơ, tất cả anh em chúng tôi, từ Giám mục, Linh mục đã góp phần nhỏ bé của mình. Giờ đây, tôi muốn dành ngày đầu tiên của Mùa Vọng, của năm Phụng vụ, kêu mời anh chị em, từ người lớn đến các em thiếu nhi, hãy hy sinh đóng góp tuỳ theo khả năng của mình, để Giáo phận Cần Thơ chúng ta có chút quà mọn gửi đến anh chị em đang gặp đau khổ.

Xin Mẹ Maria – Ngôi Sao Sáng – dẫn dắt chúng ta trong đêm tối và chuyển cầu cùng Chúa Hài Đồng ban muôn phúc lành cho từng người, từng gia đình và toàn thể cộng đoàn Giáo phận.

Chúc anh chị em một Mùa Vọng sốt sắng và một lễ Giáng sinh tràn đầy Ánh Sáng Chúa Kitô.

Trong tình thương Chúa Hài Đồng

+ PHÊRÔ LÊ TẤN LỢI
Giám mục Giáo phận Cần Thơ

Nguồn: gpcantho.com