TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
104 Phan Chu Trinh - Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
Phone number: +84. (262). 3844756-Cellphone: 0918. 211 985
Email: jbnhbac@gmail.com

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY – TẾT NGUYÊN ĐÁN 2026

Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ cùng quý Ông Bà, Anh Chị Em trong gia đình giáo phận.

Kính thưa quý Cha và anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

Trong niềm vui thánh thiêng của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, tôi xin gửi tới quý Cha và toàn thể anh chị em lời chào chúc bình an và ân sủng của Chúa Xuân.

Với người Công giáo, mùa Xuân năm nay rất đặc biệt bởi trong bầu khí ngập tràn niềm vui của những ngày đầu Xuân Mới, khi lòng người hướng về nguồn cội, gia đình và những khởi đầu mới, Hội Thánh mời gọi chúng ta bước vào Mùa Chay thánh – thời gian ân sủng để hoán cải, sám hối và canh tân đời sống, chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô. Bầu khí thiêng liêng của Mùa Chay gặp gỡ ý nghĩa tốt đẹp của Tết cổ truyền: đổi mới tâm hồn, giao hòa với Thiên Chúa và tha nhân, và hướng tới một đời sống tốt đẹp hơn trong tình yêu.

Dựa trên tinh thần Sứ điệp Mùa Chay 2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV, tôi gửi đến quý Cha và anh chị em định hướng mục vụ cho hành trình thiêng liêng của Mùa Chay với ba chiều kích thiết yếu: lắng nghe Lời Chúa trong phụng vụ, sống tinh thần chay tịnh, và cùng nhau lắng nghe Lời Chúa để hoán cải đời sống.

I. Lắng nghe lời Chúa trong phụng vụ - con đường cầu nguyên và trở về

Trước hết, Mùa Chay là thời gian đặc biệt để lắng nghe Lời Chúa, nhất là trong phụng vụ, nơi Thiên Chúa không ngừng nói với dân Người. Lời Chúa là ánh sáng soi đường, giúp chúng ta nhận ra thánh ý Ngài và mời gọi chúng ta hoán cải nội tâm.

Lắng nghe Lời Chúa chính là nền tảng của đời sống cầu nguyện. Khi dành thời gian cho Chúa trong thinh lặng, suy niệm Kinh Thánh và tham dự Thánh lễ cách sốt sắng, chúng ta được biến đổi từ bên trong và được dẫn vào tương quan sâu xa với Thiên Chúa.

Trong bầu khí đầu năm mới, khi mỗi người mong ước một khởi đầu tốt đẹp, người Kitô hữu được mời gọi đặt Lời Chúa làm nền tảng cho mọi chọn lựa và hành động, để đời sống được hướng dẫn bởi chân lý và tình yêu của Thiên Chúa.

II. Chay tịnh - Thanh luyện và tự hủy

Cùng với việc lắng nghe Lời Chúa, Hội Thánh mời gọi chúng ta sống tinh thần chay tịnh như dấu chỉ của sự hoán cải chân thành. Chay tịnh không chỉ là việc tiết chế trong ăn uống, nhưng còn là sự từ bỏ tội lỗi, chế ngự những khuynh hướng ích kỷ và thanh luyện tâm hồn.

Qua việc ăn chay và hãm mình, chúng ta bước theo con đường tự hạ của Đức Kitô, học biết từ bỏ chính mình để sống theo thánh ý Thiên Chúa. Tinh thần chay tịnh giúp con người đạt tới tự do nội tâm, sống tiết độ và giải thoát khỏi những ràng buộc vật chất.

Chính sự thanh luyện này chuẩn bị tâm hồn chúng ta biết mở lòng hơn với Thiên Chúa và tha nhân, để đời sống trở nên đơn sơ, khiêm tốn và quảng đại hơn.

III. Cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và hoán cải – Sống hiệp thông và bác ái

Hoa trái của việc lắng nghe Lời Chúa và sống chay tịnh là sự hoán cải cụ thể trong đời sống cá nhân và cộng đoàn. Hoán cải không chỉ là hành trình riêng lẻ, nhưng là hành trình chung của toàn thể Dân Chúa, cùng nhau bước đi trong tình hiệp thông và yêu thương.

Tinh thần bố thí và chia sẻ là dấu chỉ cụ thể của sự hoán cải nội tâm. Khi tâm hồn được hướng về Thiên Chúa và được thanh luyện khỏi ích kỷ, chúng ta sẽ mở lòng với người nghèo, người đau khổ và những anh chị em đang gặp khó khăn.

Trong bầu khí của ngày Tết cổ truyền - thời điểm của tình thân và chia sẻ – tôi mời gọi anh chị em quan tâm đặc biệt đến người nghèo, người bệnh tật, người già yếu và những gia đình túng thiếu. Những nghĩa cử bác ái cụ thể sẽ làm cho tình yêu Thiên Chúa trở nên sống động trong cộng đoàn và xã hội.

Quý Cha và anh chị em thân mến,

Lắng nghe Lời Chúa, chay tịnh và cùng nhau hoán cải không phải là những thực hành riêng rẽ, nhưng là ba chiều kích của một hành trình thiêng liêng duy nhất. Lắng nghe Lời Chúa dẫn chúng ta đến cầu nguyện; chay tịnh thanh luyện tâm hồn; và hoán cải đưa chúng ta đến đời sống bác ái và hiệp thông. Ba chiều kích này nâng đỡ và hoàn thiện lẫn nhau, giúp đời sống chúng ta hướng trọn về Thiên Chúa.

Ước gì Mùa Chay thánh này trở thành mùa xuân thiêng liêng cho mỗi người, mỗi gia đình và toàn thể Giáo phận Ban Mê Thuột.

Trong Mùa Chay Thánh 2026, tôi tha thiết mời gọi toàn thể cộng đoàn dân Chúa:

- Siêng năng lắng nghe và suy niệm Lời Chúa trong phụng vụ;

- Canh tân đời sống cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích;

- Sống tinh thần chay tịnh, hy sinh và hãm mình;

- Cùng nhau hoán cải và xây dựng đời sống hiệp thông và bác ái;

- Quan tâm và chia sẻ với những người nghèo khổ và đau yếu.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban cho anh chị em một Mùa Chay thánh thiện và một năm mới tràn đầy ân sủng, để đời sống chúng ta ngày càng được biến đổi theo Tin Mừng và trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, ngày 17 tháng 02 năm 2026

+ Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc

Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột

Nguồn: gpbanmethuot.net