Kính thưa quý Cha, quý Bề trên,
quý Tu sĩ – Chủng sinh,
quý Cụ, quý Ông bà và Anh chị em trong gia đình giáo phận.
Đất trời đang chuyển mình vào Xuân, không khí Tết đang ùa đến qua những đợt gió lạnh giá; Năm Bính Ngọ đang đến trên từng cành đào, chậu mai, giỏ lan hay nơi những cánh hoa muôn màu đủ loại đang cùng nhau khoe sắc. Hiệp ý với Đức Cha Cosma, tôi xin được kính chúc mọi thành phần Dân Chúa trong gia đình giáo phận đón một mùa Xuân mới trong ân sủng, tình yêu, niềm vui và bình an của Thiên Chúa.
Tết Bính Ngọ nhắc nhớ chúng ta về một khởi đầu mới của mùa Xuân với sức mạnh và sự dẻo dai của con ngựa. Hình ảnh ấy như muốn nói với mỗi người rằng: thời gian, sức khoẻ, khả năng hay cơ hội… đều đến từ Chúa, đều là của Chúa. Do vậy, những ngày vui Xuân cũng là những lúc để nguyện ước: xin Chúa ban cho mỗi người một sức khoẻ dẻo dai để có thể làm cho khởi đầu mới của năm nay đạt đến một kết thúc có hậu tốt đẹp như Chúa đợi chờ.
Câu nói ‘mùa Xuân ăn Tết’ có lẽ phải đổi thành ‘mùa Xuân ăn Chay’ vì năm nay mùa Chay đến sớm. Gợi ý ấy như muốn ngỏ rằng: mùa Xuân 2026 không chỉ là thời để hưởng thụ, nhưng cũng là lúc để kiêng khem, khổ chế, sám hối… hầu thủ đắc cho mình một sức mạnh luân lý dẻo dai trước những cám dỗ của tội lỗi luôn cận kề.
Tháng Giêng vui Xuân mới, mùa Chay sống tâm tình: cùng nhau lắng nghe và ăn chay như lời hiệu triệu của Đức Thánh Cha Lê-ô XIV trong sứ điệp mùa Chay 2026.
Bắc Ninh, ngày 29 Tết Bính Ngọ,
+ Giuse Đỗ Quang Khang
Giám mục giáo phận Bắc Ninh
Nguồn: giaophanbacninh.org
